Mùa hè có lẽ là mùa mang nhiều sắc hoa tới cho Hà Nội nhất. Đầu hè, ta có màu tím của bằng lăng, màu đỏ của phượng, và bây giờ, ai ai cũng ngóng mong sắc hồng tía và trắng kem của hoa sen. Và cũng bởi ngóng mong quá, thế nên dù sen chưa nở rộ, nhưng những con đường nhỏ dẫn vào "đường Hàn Quốc", "đường Nhật Bản" hay những góc nhỏ ven hồ Tây đã đầy ắp những bạn trẻ xinh tươi, xúng xính váy yếm đến mong chụp cho mình một bộ ảnh cùng sen.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, chẳng lúc nào những góc hồ trồng sen quanh Hồ Tây ngớt các tay máy đến từ mọi ngóc ngách trong thành phố. Ai cũng cố gắng chọn cho mình một góc đẹp nhất, những hình ảnh nên thơ nhất với vẻ đẹp thanh tao của hoa sen. Quanh những hồ sen có rất nhiều chòi nhỏ, vậy nên càng tạo được những góc ảnh rất dân dã, rất thơ, tạo điều kiện để "máy" và "mẫu" thoải mái thả dáng, tác nghiệp.
Các thiếu nữ khoe sắc cùng sen.
Người lên chụp sen ở Hồ Tây cũng có nhiều ý tưởng. Người thì áo dài, người lại váy yếm, người lại muốn có một bộ ảnh cưới kiểu Tây với hoa sen dân dã. Tất cả tạo thành một khung cảnh nhộn nhịp, đầy màu sắc và có gì đó thật thú vị chỉ trong một khoảng đầm nho nhỏ. Có thể nói, đây đã trở thành một "truyền thống" vào mỗi mùa hoa sen, giống như mùa thu chụp hoa cải, mùa xuân chụp hoa đào thì bây giờ mùa hạ ta có chụp cùng sen. Cái thú chụp hoa của các bạn trẻ, âu cũng là một niềm vui vô tư và càng vô tình giúp cho hình ảnh sen thêm thơ mộng trong mắt những con người xa xứ.
Ảnh: Kiên Trần