Teenboy phung phí hàng hiệu nhiều hơn teengirl!

Theo
Chia sẻ

Nhìn nhiều “công tử con quan” từ trên xuống dưới dát toàn hàng hiệu. Nhiều người lắc đầu vì suy nghĩ “đúng là con trai nhà giàu còn phá của hơn con gái”.

Cận cảnh chân dung của “quý sờ tộc” 

Nhìn đi nhìn lại, bao năm qua, khi kể đến các danh sách con nhà giàu, tiền tiêu như nước thì đến 2/3 là các quý  tử chứ không phải tiểu thư. Liếc qua danh sách ăn chơi của các đại gia trẻ có tiếng, cũng tìm thấy đa phần là các công tử: nào là công tử dầu mỏ, công tử cao su, công tử xây dựng, công tử nhà đất. 

Đặt cho họ những tên đi kèm như vậy bởi gia đình mỗi người mỗi khác, người phất lên từ đất đai, người thì lên từ cao su, nông sản... Nếu không, người ta cũng gắn tên của các vị công tử ấy với miền đất họ sinh ra và lớn lên như cái danh “công tử Bạc Liêu” dạo trước. Riêng ở Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, những công tử cỡ lớn nhiều vô số kể. 

Chuyện đời hiếm công tử nào nhà giàu lại chẳng xài sang. Đơn giản vì với họ, dù có là chiếc áo vài ngàn đô, hay đôi giày trị giá bằng tiền ăn cả tháng của gia đình người khác cũng là bình thường. Tiền bố mẹ nhiều thì tội vạ gì lại không dùng cho thoải mái (?). Đừng nói chuyện tậu hàng hiệu, ngay cả việc ring vài em xe loại sang về nhà cũng chỉ nhỏ như cái gẩy móng tay. 

Cứ theo lối ấy, nhiều người nghĩ rằng các công tử thì luôn tiêu tốn, hoang phí. Một điều nữa là nhà giàu thường hay được chú ý. Nhất cử nhất động đều khiến người khác tò mò. Từ chuyện gia đình, chuyện tình cảm và ăn mặc cũng không ngoại lệ. Nhất là các cậu quý tử thì luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Bởi người ta luôn cho rằng con trai sẽ thừa hưởng mọi gia sản trong nhà. 

Thế nhưng trên thực tế, những trường hợp trên chỉ là số ít quá nổi bật, còn con số những gia đình giàu có phung tiền cho các quý tử chẳng nhiều. Đa phần dù bận rộn đến mấy, các ông bố bà mẹ đều dành thời gian cho con cái, chẳng phải công tử nào cũng có nhiều tiền để tiêu tốn cho hàng hiệu. Chưa kể đến, nhiều phụ huynh cũng có sở thích dùng hàng hiệu. Thế nên thay vì đưa tiền cho con, nhiều ông bố bà mẹ luôn tự sắm về cho những cậu quý tử lười mua sắm. 


Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Có thật là phung phí hơn cả con gái? 

Nhiều người bảo rằng: “Các công tử nhà giàu không chơi thì thôi, đã chơi thì chơi tới bến. Một cô nàng hàng hiệu có shopping cả tháng cũng chẳng bằng một chiếc đồng hồ chàng mang một lần”. Thế nhưng thực tế đôi khi chẳng ghê gớm như những lời đồn thổi. 

Không thể phủ nhận chuyện hàng hiệu các chàng mang trên mình luôn là những món hàng “sốt”, thế nhưng nó cũng chẳng đến mức như lời đồn thổi bên ngoài. Thêm vào đó, con trai thường ít shopping hơn con gái. Không nói đến những đại gia quá cỡ, các chàng công tử bình thường chỉ có duy nhất một vài món gọi là “đồ tủ”. Nghĩa là những món đồ cá nhân mà hầu như ngày nào chàng cũng dùng nó. 

P.T (du học sinh Mỹ chia sẻ): “Mọi người hay chọc tớ bảo con đại gia. Vì bố mẹ tớ buôn bán đất may mắn nên khấm khá và có khá nhiều điền sảnh. Nhưng nhiều khi có một người ta đồn mười. Nhiều người nghĩ tờ và anh trai ăn tiêu ghê lắm. Nhưng thực ra, tớ lâu lâu được đi mua đồ thì “ké” vài món với bố mẹ. Nhiều khi có sợi dây nịt đẹp dùng cả năm, đến lúc cũ rách”. 

Không chỉ thế, cái suy nghĩ: “Con gái thì sắm sanh bao nhiêu cũng bình thường. Con trai mà điệu quá thì khó coi”. Thế nên dù nhiều cô nàng tiểu thư có tung hoành mua sắm bao nhiêu thì người ta cũng chỉ lắc đầu và nói: “Nhà giàu có khác, có tiền mua đủ thứ”. Thế nhưng với các chàng thì lại thành những chiến tích kiểu: “Đốt tiền không gớm tay”. 

Thế nên nhìn đi nhìn lại, rất nhiều chàng công tử thấy ấm ức khi mình bị nói oan rằng tiêu dùng phung phí. Thậm chí một số người còn rảnh rỗi dùng thời gian theo dõi, để thưa gửi lại với các bậc phụ huynh mong kìm kẹp các chàng.  

Những chuyện tưởng chừng như cổ tích ấy vậy mà vẫn thật. Có chàng công tử ở Quận 3 đã bị gửi hình ảnh, cùng danh sách những tội trạng của chàng làm về gia đình. Chẳng hiểu làm vậy với mục đích gì, khi những tấm hình gần như là tích cóp, lượm lặt từ bao nhiêu năm nay quy kết tội cho người khác. Phen ấy cũng khiến cậu bạn điêu đứng, nhưng bố mẹ luôn hiểu con mình. Chẳng mất nhiều thời gian, cậu bạn kia lấy lại được niềm tin của bố mẹ.

Thực tế, mỗi nhà mỗi cảnh, không nên dành cho “nhà giàu” quá nhiều sự quan tâm và nghi kị. Và chắc chắn rằng chẳng ai giống ai, đừng vơ đũa cả nắm rằng cứ nhà giàu nào cũng ăn chơi. Công tử nào cũng phải xài tiền như rác mới là công tử. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày