Teen được cứu thoát sau 50 ngày lênh đênh một mình trên biển
Các bạn ấy thậm chí phải ăn chim mòng biển và uống nước biển đấy!
3 teenboy sau 50 ngày lênh đênh trên biển trên chiếc thuyền nhôm nhỏ cuối cùng cũng được cứu sống tại khu vực gần đảo Fiji. Ngoài việc trở nên siêu gầy và mất nước trầm trọng, rất may là tình trạng sức khỏe của 3 cậu bạn này vẫn khá tốt. Các bạn ấy thậm chí còn cười và vẫy chào camera khi mọi người đang ở trên bờ chờ con tàu cứu hộ cập bến. Cả 3 được một tàu đánh cá ngừ cứu sống.
3 cậu bạn này là Edward Nasau-14 tuổi, Samu Perez và Filo Filo - đều 15 tuổi, là cư dân của đảo Tokelau, thuộc địa phận New Zealand.
“Tạ ơn Chúa đã giúp chúng tớ sống sót qua từng ấy ngày trên biển cả. Ngày ngày chúng tớ đều cầu nguyện sẽ có ai đó tới và cứu sống chúng tớ” - cậu bạn Nasau kể lại. Trước đó, mọi người ở nhà đều nghĩ là cả 3 đã chết, thậm chí gia đình của Samu đã liên lạc với dịch vụ tang lễ để làm lễ tưởng niệm cho con trai mình.

Thuyền đánh cá ngừ cho biết khi cứu được 3 teenboy này, 3 cậu ấy chỉ sống nhờ vào dừa, nước hứng được từ bạt trên thuyền cứu sinh và bắt được một con chim mòng biển đậu trên thuyền. “Mặc dù sức khỏe không được tốt, nhưng tinh thần của các cậu ấy rất cao. Khi được cứu, các cậu ấy đã không ngừng cảm ơn.”- Fredricsen, thủy thủ trên tàu cho biết.
3 cậu bạn này trước đó đang có ý định lái chiếc thuyền nhôm từ Úc sang Mỹ, nhưng sau đó bị lạc đường. “Bọn trẻ chắc chắn đã học được một bài học lớn”- Fekei, dì của Samu khẳng định.
Cả ba người sẽ được đưa tới Samoa, đợi ở đó 2 tuần cho đến khi có tàu qua đảo.