Rớt nước mắt với lá thư con gái gửi cho bố kể về chuyện đã từng bị xâm hại

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 11/07/2015

Từ những ngày con rất bé, cô gái này đã bị làm nhục bởi một cậu thanh niên 15 tuổi. Sống trong hoàn cảnh bố mẹ chia tay nhau, M.A đã giấu đi nỗi đau đó và lặng lẽ tự chịu đựng một mình trong suốt quãng thời gian rất dài.

Đó là câu chuyện của một bạn gái có tên M.A đến từ Bình Dương được phát sóng trên chương trình 365 ngày hạnh phúc. Trong suốt tuổi thơ, M.A sống cùng với mẹ khi bố và mẹ cô sớm chia tay nhau. Vì bố cũng ít về thăm gia đình nên giữa hai cha con tồn tại một khoảng cách khá lớn. 

Tuy nhiên, theo lời M.A chia sẻ thì không chỉ với bố của mình, "với những người đàn ông khác cũng vậy, em cảm giác như em thấy sợ sợ người ta". Có lẽ không chỉ là với khán thính giả, ngay cả bố của M.A cũng không hiểu lý do vì sao M.A lại e ngại với tất cả đàn ông xung quanh mình.

Clip trong chương trình 365 ngày hạnh phúc kể về câu chuyện của M.A.

"Tuổi thơ con là những ngày tháng buồn tủi, trong cô đơn và nước mắt. Từ lúc con có thể nhớ và nhận thức được một chút về cuộc sống thì xung quanh con chỉ có bóng đêm, có những cơn mưa dai dẳng, con ngồi bó gối chờ mẹ đi làm về. Những ngày chờ mẹ đi làm về và ngóng ba ấy, con đã bị người ta làm nhục" - những dòng thư nghẹn ngào của M.A. Có lẽ đã phải mạnh mẽ và cố gắng lắm, M.A mới có thể thêm lần nữa nhìn lại quãng thời gian khổ đau kia của chính mình...

M.A đã giấu không cho một ai biết về câu chuyện này, kể cả mẹ mình. Tự M.A đã đối diện với nỗi đau đó một mình khi chỉ mới là một cô bé. "Lớn lên, khi em đi học, em thấy bạn bè đâu có giống em đâu, người ta trong sáng, vô tư, không chịu mất mát gì, tại sao mình lại bị như vậy? Em thấy cái nỗi mất mát đó lại càng đè nặng xuống em hơn" - M.A tâm sự với M.C Thanh Điền.

"Bố có biết không, lúc đó con đau, con khóc và từ đó con ghê sợ tất cả những người đàn ông đến gần con. Con trở nên nhút nhát, hay lo sợ, kể cả lúc gặp bố con cũng thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình mà con không hiểu được. Đi học về nhà lúc nào cũng thui thủi một mình". Những con chữ trong lá thư M.A gửi cho bố đã khiến không ít người nghe đài ứa nước mắt.


(Ảnh minh họa).

Thật may mắn khi cuối cùng M.A cũng đã gặp được một người chồng tuyệt vời. Người đã biết hết câu chuyện về quá khứ của M.A và sẵn sàng xoa dịu những nỗi ám ảnh của cô gái trẻ. 

Khi một lần nữa nhớ lại những chuyện đã xảy ra với mình, M.A muốn đây sẽ là một bài học cho các bậc phụ huynh:"Dù cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay vợ chồng ly hôn thì chúng ta nên quan tâm và dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất" - cô nói.

Cuối lá thư, M.A đã dành cho bố những lời chân thành nhất: "Từ khi về sống với bố, con đã bỏ qua tất cả, chỉ muốn gia đình mình phần nào hạnh phúc, hàn gắn những nỗi đau trong quá khứ. Dù gì, con mãi yêu bố, vì bố là bố của con".