Rocker Nguyễn - Hot boy đa tài của X-Gen

Bít Tất; Ảnh: Chisttin Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 14/08/2012

Cậu bạn là một VJ có duyên trên truyền hình, “bắn” tiếng Anh cực chuẩn, biết đàn ghi ta, chơi trống, hát hay và hiện đang là một người mẫu ảnh.

Họ và tên: Nguyễn Trần Hưng Long

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1993

Sở thích: Làm nhạc, chơi nhạc, nhảy, hát và chụp hình.

Thành tích học tập: IELTS 8.5, TOELF 107.

Hiện đang là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào Vòng 3 của X-Gen

Các hoạt động/cuộc thi từng tham gia và đoạt giải: HotVteen toàn quốc 2011, Apollo English Idol 2010, biểu diễn tại nhiều chương trình do báo VTM tổ chức.


rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen
Hưng Long là một cậu bạn đa tài và rất duyên.

Chào Rocker Nguyễn, những điều về bản thân mà mọi người có thể nhận ra và hiểu hơn về bạn?

À, để cho mình suy nghĩ một chút đã. Có thể là: cao, thẳng thắn, yêu âm nhạc, tóc xù, mặt hơi ngố, thích uống cà phê một mình, đọc sách, đi bộ thì cực kì chậm rãi. Nhưng các bạn có thể gọi mình là Hưng Long cho dễ nhé.

Rất nhiều người biết đến bạn qua công việc VJ của Yan TV. Nhưng sao đột nhiên lại chẳng thấy bạn đâu nữa?

Mình đã không làm VJ khá lâu rồi, từ năm ngoái cơ. Cũng là có một số lý do cá nhân nên mình quyết định không làm công việc này nữa. 

Ấy thế, Long rất ngạc nhiên vì nhiều người vẫn nhớ mình là “cái anh gì ấy dẫn chương trình trên tivi kìa”, mặc dù screen-time của mình rất ngắn. 

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

Đi làm sớm, Long nghĩ bản thân có những thay đổi tích cực và tiêu cực gì so với trước đây?

Mình nghĩ đi làm ở tuổi 18 không phải là quá sớm đâu, có phần hơi trễ mới phải (cười). Nhưng mà đi làm ở tuổi này, cộng với làm một công việc thú vị như thế thì điểm tích cực là mở mang đầu óc và có góc nhìn mới về cuộc sống. 

Tiêu cực thì có lẽ là môi trường làm việc không hẳn là phức tạp nhưng mà cũng không đơn giản, cần phải già dặn hơn để có thể trụ lại lâu dài. Và đương nhiên đi làm thì sẽ mệt mỏi và ít thời gian cho gia đình và bạn bè hơn.

Thời gian gần đây mọi người thấy bạn bắt đầu tiến đến các cuộc thi người mẫu, chụp ảnh thời trang. Long đang muốn trở thành người mẫu thực thụ?

Sau khi được một nhóm bạn rủ rê, Long cũng đã tham gia thử một cuộc thi X-Gen. Một phần là do thời gian nghỉ hè này mình có khá nhiều thời gian, nên quyết định tham gia cho vui. Mục đích chính là học hỏi và có thêm trải nghiệm. 

Tuy nhiên, mình chưa bao giờ có ý định hay kế hoạch nào để đi quá sâu vào công việc người mẫu cả. Bởi công việc này theo mình chẳng dễ một chút nào. Người mẫu đòi hỏi nhiều hơn là những con số trên thước dây. Để gột tả được một concept cụ thể, họ cần vận dụng hết tất cả các giác quan, khả năng tư duy, sáng tạo và logic của mình. 

Vừa lọt vào Vòng 3 của X-Gen, Long cảm thấy như thế nào? Theo bạn, vì sao bộ ảnh Vòng 2 của bạn "lọt vào mắt xanh" của BGK?

Wow, dĩ nhiên có cảm giác là rất tuyệt rồi. Mình lại có thêm cơ hội để tư duy và thể hiện được các ý tưởng trong đầu thành từng bức ảnh thật. Đặc biệt, đề bài Vòng 3 rất thú vị với hai gam màu đỏ, vàng để chào mừng Quốc khánh, mình nghĩ với đề bài này, ai cũng sẽ rất thích thú và muốn sáng tạo. 

 Nhân vật trong bộ ảnh Vòng 2 cũng là một phần của con người mình, vì thế bộ ảnh mang một thần thái rất thật, có lẽ vì thế mà đã được BGB chọn lựa chăng?

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

Không là một VJ, không là một người mẫu, vậy đâu là con đường bạn muốn hướng đến lâu dài? 

Có thể là trở thành một người hay ho và mãi mãi sẽ vẫn hay ho (cười). Mình không muốn gán cái tên mình vào bất cứ một danh hiệu hay chức vụ nào cả. Nếu thích hát thì mình hát, thích nhảy thì lại tí toáy set up máy để quay lại. Nói chung thích gì thì làm nấy và làm cho hay, cho người ta thấy thích thú thì làm. Nhưng mình muốn làm gì thì phải ở mình quyết định, tự do tự tại thế mới sướng.

Trước đây Long được biết đến với nhiều biệt tài như chơi trống, đánh ghita, hát hay, nói tiếng Anh siêu tốt, là một VJ có duyên, bây giờ lại là một người gây được ấn tượng qua các bộ ảnh. Long còn những khả năng gì mà mọi người chưa biết đến?

Mình không biết nữa, có thể một ngày nào đó mình phát hiện ra bản thân biết làm xiếc đi thăng bằng trên dây chẳng hạn, không biết trước được (cười). Mà thực sự thì cuộc sống phải thú vị và đầy những điều không thể nào đoán ra trước được như thế mới thú vị chứ, nhỉ?

Tuy nhiên những gì mình đạt được cũng thực sự chẳng to tát là bao. Con người ta lớn lên lại nhìn nhận mọi thứ mỗi khác. Làm việc chăm chỉ bao nhiêu vẫn là thiếu, không thể bỗng chốc thỏa mãn với những gì mình đang có được.

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

Thời gian gần đây có một bức ảnh trên FB của Long gây xôn xao cộng đồng mạng về việc bạn đã giúp đỡ một vị khách người nước ngoài. Chuyện này là như thế nào?

Cụm từ “xôn xao cộng đồng mạng” làm mình buồn cười quá. Chẳng có gì xôn xao và cũng chẳng có gì ghê gớm đâu. Mình gặp một người bị nạn, chẳng may gãy chân, may mà người ta nói được tiếng anh, thế là mình đưa đi cấp cứu.

Xa lạ không quen biết và họ đã được giúp đỡ khi họ cần được giúp đỡ nhất, thế thôi.

Hành động đó của Long đã khiến rất nhiều bạn ngưỡng mộ nhưng cũng có vài ý kiến cho rằng: "Giúp người là tốt nhưng không nên tự khoe". Bạn nghĩ sao?

Thực tình thì ý kiến đấy cũng được mình nghĩ đến khi post tấm hình, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Giúp người khác là chuyện bình thường như "cân đường hộp sữa", có chăng là giúp ai và giúp như thế nào thôi. Mình giúp đỡ một người mà vài giây trước còn xa lạ, vài giây sau đã như quen từ lâu, đưa ông ấy đi hết chỗ này đến chỗ nọ để cấp cứu, mình thật lòng lo cho người du khách ấy. 

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen
Bức ảnh Long chụp cùng vị khách người nước ngoài nhận được rất nhiều nhận xét từ mọi người.

Điều đó làm minh suy nghĩ nhiều và cảm thấy tự hào về bản thân hơn tí tẹo (cười). Chia sẻ tấm ảnh đó cũng giống như chia sẻ một cái gì đó rất đời thường của mình thôi. Nhưng mà được nhiều bạn hưởng ứng như vậy mình mong họ sẽ coi đó như một nguồn cảm hứng để làm việc tốt, chẳng phải như thế thật tuyệt? Còn chuyện mà có bị đánh giá thì, ôi dào, tự do ngôn luận là quyền của người ta, còn tự do nghe nhìn là quyền của mình; không thích thì không nghe không nhìn, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Quan điểm sống của mình chỉ có một lần thôi, sống sao cho đáng sống, sống như thể mai không còn được sống nữa.

Cảm ơn Long về cuộc trò chuyện thú vị này!

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen

rocker-nguyen-hot-boy-da-tai-cua-xgen