Quỳnh Anh Shyn lần đầu chia sẻ: "Will bảo chúng tôi việc gì phải lén lút?"

Pat; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 23:59 02/12/2015

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh Shyn quyết định lên tiếng về chuyện tình yêu của mình và Will.

Hẹn Quỳnh Anh Shyn cho một bài phỏng vấn "đúng nghĩa" thật sự khó khăn, lịch trình của cô nàng dày đặc những ngày đóng phim, chụp hình và cả những chuyến du lịch đã lên kế hoạch từ trước. Nhưng cuối cùng thì, vào những ngày đầu tháng 12, chúng tôi cũng đã có thể thu xếp để gặp nhau. Quỳnh Anh Shyn trong buổi phỏng vấn với một diện mạo mới mẻ, màu tóc hồng khói và phong cách hiện đại, cá tính hơn những gì tôi tưởng tượng. Dù vậy, nụ cười hiền lành và đôi mắt lấp lánh vô tư vẫn "tố cáo" sự hồn nhiên và dễ mến của nàng hot girl đình đám.  

Điều tôi muốn hỏi nhất, rõ ràng là về chuyện tình cảm của Quỳnh Anh và cả những gì cô đã trải qua sau hàng loạt scandal "từ trên trời rơi xuống". Lẽ thường, Quỳnh Anh có thể giấu hoặc nói khéo sang một chủ đề khác. Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, cô nàng đã gật đầu một cách dứt khoát khi được đề cập đến những điều tôi muốn hỏi. Và xuyên suốt cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, Quỳnh Anh đã mang tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những dòng chia sẻ rõ ràng nhưng chân thành của một cô gái đã thật sự trưởng thành.

Hình như Quỳnh Anh mới trở về sau một chuyến du lịch dài ngày?

Đúng vậy. Mình đi Thái Lan. Đi cũng khá lâu và nghỉ dưỡng, tung tăng cũng khá nhiều. (cười) 

Sau hàng loạt các scandal thì du lịch vẫn là cách cân bằng tâm trạng tốt nhất nhỉ? 

Cũng đúng. Mình xả hơi một phần do lịch quay 5S và quảng cáo trước đó quá căng, nên hơi mệt một chút. Một phần cũng như bạn nói, đi để tịnh tâm và rũ bỏ những phiền muộn ra khỏi con người mình. Hiện tại thì mình đã vượt qua được một phần và thấy rất nhẹ nhõm, vui tươi.

Về bộ ảnh "thả rông" vòng 1 gần đây của Quỳnh Anh Shyn, thì dường như đây là một cú lột xác thất bại?

(Cười lớn) Thôi đừng nhắc nữa. Nhờ vậy mà Quỳnh Anh càng thêm khẳng định một điều: Ai có thể sexy, nhưng Quỳnh Anh thì hơi sai sai. Đành quay về với nguyên bản là một cô nàng nhẹ nhàng dễ thương, thậm chí có phần “nhàn nhạt” như các bạn thường nói vậy. Bản thân Quỳnh Anh tuy cũng lâu lâu thích táo bạo như bộ ảnh vừa rồi nhưng vẫn nên lựa chọn cái gì phù hợp với mình.  (cười)

Vậy là bạn cũng thừa nhận mình “nhàn nhạt”?

Về ngoại hình thì đúng là mình khó thể biến hóa nhiều, vì vốn dĩ bản thân mình yêu thích những gì nhẹ nhàng, đơn giản. Các bạn muốn mình sexy trưởng thành thì mình cũng thử sức với bộ ảnh mới rồi, coi như là chiều lòng các fan. Nhưng cơ bản mình vẫn luôn yêu thích và khá thoải mái với phong cách đơn giản mà mình chọn trước giờ. Dù sao, chỉ cần mình hiểu bên trong mình đã trưởng thành là được.

Trước khi trưởng thành như bây giờ, thì Quỳnh Anh là một cô gái như thế nào?

Đến tận bây giờ, cô gái của ngày xưa ấy vẫn còn tồn tại đấy. Vẫn mít ướt, hay khóc, chuyện gì buồn cũng có thể ôm gối khóc cả đêm được. Vẫn ngồi tự hỏi mình những câu vớ vẩn, ngu ngốc. Nhưng cô ấy trưởng thành hơn vì cô ấy biết nên khóc cho điều gì, nên chọn lọc những gì để suy nghĩ ưu tư, nên biết mình cần gì trong cuộc sống này.

Hẳn là chuyện tình cảm với B Trần thời gian qua đã lấy đi khá nhiều nước mắt của bạn?

Thật sự là vậy. Đó là khoảng thời gian mình thấy rất mệt mỏi và buồn bã. Nhưng chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Giờ mình và B vẫn là bạn bè, gặp mặt thì vẫn nói chuyện bình thường. Đó cũng là một điều may mắn, đúng không? 

Dạo này Quỳnh Anh Shyn thường xuyên bay ra bay vào giữa Sài Gòn và Hà Nội. Có phải đó là vì “tiếng gọi của tình yêu”?

Đây có phải là một câu hỏi gài bẫy không nhỉ? (cười)

Liệu rằng bây giờ bạn đã sẵn sàng để nói về chuyện tình yêu của mình?

Mình chưa bao giờ ngần ngại việc nói về tình cảm yêu đương của bản thân cả, chỉ là lớn rồi, không muốn khoe ra nhiều. Nhưng im lặng không có nghĩa là mọi người sẽ hiểu. Lần nào đi đâu thì sáng hôm sau cũng thấy hàng loạt những bức ảnh paparazzi. Nên mình nghĩ có lẽ tới lúc trả lời rõ ràng để mọi người không xôn xao với nhiều thông tin trái chiều nữa. Mình đã sẵn sàng. 

Ai tỏ tình ai trước nhỉ?

Chẳng ai cả. Hai người trước tiên làm bạn, làm anh em. Nói chuyện với nhau nhiều lắm. Rồi dần dần nhận ra sao mà lại hợp nhau đến vậy (cười). Một sự vật, sự việc, cả hai luôn có cùng một góc nhìn, hoặc đôi khi tình cờ cùng nói ra chung suy nghĩ. Những điểm chung đó dần dần nhiều lên, mang lại những cảm xúc tích cực. Rồi đến một ngày, cả hai ngồi đối diện nhau và kể cho người kia cảm xúc thật của mình. Thế là từ ngày đó, tụi mình cho phép cả hai được ở bên nhau nhiều hơn một chút.

Will là người như thế nào?

Quỳnh Anh dù có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì trong tình cảm, vẫn là một cô gái yếu đuối, lúc nào cũng cần được quan tâm, che chở. Will thì rất trưởng thành và biết quan tâm đến mình. Khi bạn gái bệnh, thay vì nhắc uống thuốc thì người như Will sẽ mang thuốc sang tận nhà, bắt uống rồi mới về, thậm chí còn dặn dò mẹ của mình rằng phải cho em nó uống thuốc này, thuốc này… Và điểm cộng lớn nhất chính là Will có thể lắng nghe và chia sẻ với mình rất nhiều thứ. 

Thật sự bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự lắng nghe từ hai phía. Khi Quỳnh Anh gặp scandal, cũng chính Will ở bên. Khi Quỳnh Anh buồn, cũng là Will âm thầm làm những trò vui. Khi Quỳnh Anh suy sụp, cũng là Will khích lệ. Chúng mình có thể nói chuyện với nhau hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. 

Có phải bạn sợ Will bị “gắn mác” là người thứ ba nên mới không công khai mối quan hệ?

Sự thật thì không ai là người thứ ba ở đây cả. Quỳnh Anh và B Trần từ từ có khoảng cách bởi những hiểu lầm, rồi không ai nói chuyện với ai và chia tay nhau trong yên lặng. Sau đó, cả hai đều có những mối quan hệ mới. Chỉ là hình ảnh Quỳnh Anh đi với Will bị lộ ra trước nên mọi người chỉ trích Will là kẻ thứ ba xen vào tình yêu B Trần – Quỳnh Anh Shyn mà thôi. Nhưng lúc đó làm gì có tình yêu nào tồn tại để mà xen vào chứ. 

Vậy tại sao phải lén lút?

Thời điểm đó, ngoài im lặng thì Quỳnh Anh không biết làm gì nữa. Là con gái, khi yêu, ai cũng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người biết hạnh phúc của mình. Nhưng fan của Bê và Will đều không có thiện cảm với Quỳnh Anh. Đây cũng là điều dễ hiểu. Nên khi ấy, để bảo vệ Quỳnh Anh và cũng như chuyện tình cảm của hai người, nên Will và Quỳnh Anh đều thống nhất là cứ âm thầm đi bên cạnh nhau vậy thôi. Không cần phải tung hê hoặc dành cho nhau những lời có cánh trên mạng xã hội như hồi trước nữa. Mà thật là càng khoe càng dễ chia tay. Cứ nhẹ nhàng như con sóng nhỏ vậy, nhưng mạnh mẽ, bền bỉ.

Có bao giờ bạn thấy bất công cho Will, vì quen Quỳnh Anh mà Will cũng bị “ném đá” theo?

Will không đòi hỏi được thanh minh hay gì cả, mà Will lại sợ chuyện người ta không nhìn đúng về mối quan hệ hai người. Will cứ hay băn khoăn rằng: “Làm sao để mọi người hiểu là chuyện tình cảm của hai đứa là chân thành?”, “ Chuyện mình có gì sai mà sao cứ phải lén lút?”. Quỳnh Anh nghe xong thấy thương và buồn. Thôi thì chỉ biết nắm tay Will thôi.

Quỳnh Anh có mơ ước đến một tình yêu như chuyện ngôn tình?

Quỳnh Anh từng có rồi. Ngày xưa khi quen B, thì cảm thấy “Ồ, mình như nữ chính trong chuyện ngôn tình” khi có người yêu đẹp trai, nhiều người mến mộ, ga lăng, lãng mạn... Nhưng sự thật thì không bao giờ được như phim. Tình yêu sẽ có nhiều thử thách, khó khăn. Chỉ là cả B và Quỳnh Anh đều chưa chín chắn nên đã vô tình tạo ra nhiều sự cố không đáng có. Nhưng không vì vậy mà cả hai trở thành kẻ thù của nhau.

Vậy nếu như sau này Will bận rộn với công việc nhiều hơn, và lơ là Quỳnh Anh đi như B Trần ngày xưa, thì tình cảm có bị sứt mẻ không?

Hiện tại thì Will cũng đang khá bận rộn rồi, và Quỳnh Anh cũng tự rút kinh nghiệm cho mình. Không thể dựa dẫm hoàn toàn vào tình cảm được. Có thể đi spa, làm đẹp, ăn uống với bạn bè…chứ tại sao phải ngồi một chỗ chờ đợi người mình yêu nhớ tới mình? 

Mặt khác, Will rất biết cách làm Quỳnh Anh yên tâm. Có một câu nói thế này “Có người sẽ nói chuyện với bạn khi họ có thời gian rảnh, nhưng cũng có người sẽ cố tạo ra thời gian rảnh chỉ để nói chuyện với bạn”. Và Will là vế thứ hai.

Dường như trong tình yêu, Quỳnh Anh là một cô gái khá bi luỵ?

Đúng vậy. Kể cả khi người ấy có lăng nhăng, thì nếu  lúc đó còn yêu, Quỳnh Anh sẽ sẵn sàng bỏ qua tất cả. Và tuyệt đối, sau khi chia tay, không vì đau khổ mà nói xấu người yêu. Vì như vậy khác gì tự bôi xấu mình.

Có vẻ Quỳnh Anh Shyn không còn là một cô hot girl từng bị chê “não ngắn”, "chảnh choẹ" nữa rồi nhỉ?

Nói chung sẽ không bao giờ Quỳnh Anh lên báo đính chính rằng “Tôi không não ngắn nhé. Tôi thông minh lắm nhé” đâu. Mình tin là những ai từng tiếp xúc với mình nhiều sẽ biết mình là người thế nào. Ngày xưa còn nhỏ, vô tư vô lo, nghĩ gì nói đó. Bây giờ vẫn cứ nhí nhảnh như vậy, nhưng không phải cái gì cũng chia sẻ nữa. Nên những comment nói hot girl não ngắn, hay chảnh choẹ, mình đọc thì có buồn thoáng qua, nhưng sau đó sẽ vui trở lại thôi. 

Cuộc sống còn nhiều điều thú vị khác nữa, nếu cứ đắm chìm vào những chê bai, chỉ trích và để bị ảnh hưởng bởi nó, thì mình đang làm cho cuộc sống của mình “ngắn” đi hơn nhiều rồi.

Xin cảm ơn Quỳnh Anh Shyn về bài phỏng vấn thật thú vị ngày hôm nay.