Phát hoảng trong "thiên đường" trà sữa tình nhân ở Sài Gòn

Nami, Ảnh: Nami, Minh, Theo 00:01 25/06/2010

Đi qua một hành lang nhỏ hẹp, cũ kĩ để bước vào không gian mờ ảo với bóng nhựa, hoa vải và ánh đèn màu hồng, "thiên đường" trà sữa tình nhân đã sẵn sàng "chào đón" những cặp đôi muốn vào đây để... làm gì cũng được!

Trà sữa hay địa điểm để các cặp tình nhân "làm gì cũng được"?

Vài năm gần đây, hình thức kinh doanh trà sữa liên tục phát triển. Nhiều quán trà sữa với nhiều tên gọi khác nhau liên tục mọc lên nhằm phục vụ cho các bạn học sinh, sinh viên ở lứa tuổi teen. Với đối tượng là những người trẻ trung, năng động, nên hình thức phục vụ là yếu tố quan trọng nếu muốn thu hút khách. Trong đó, có một quán "trà sữa tình nhân" đang cực hot, gây xôn xao dư luận và cũng khiến không ít các bậc phụ huynh phải lo lắng, khi nghe con mình bảo rằng: "con đi uống trà sữa với bạn".


Con đường nhỏ hẹp dẫn đến nơi dành riêng cho các cặp tình nhân.

Quán "trà sữa tình nhân" này rất thu hút các cặp đôi vào tâm sự chuyện nhỏ chuyện to, bởi hình thức phục vụ rất chi là "tận tình và chu đáo". Đặc biệt, nơi này có nhiều không gian riêng để các cặp bạn trẻ có nhu cầu thì "muốn làm gì cũng được". Hình ảnh đầu tiên của quán khi nhìn từ phía ngoài chỉ là một quán trà bình dân, khá cũ kĩ và nhỏ hẹp, thậm chí là không có chỗ cho khách ngồi ở phía ngoài. Khi có khách đến, các nhân viên phục vụ từ quầy chạy ra nhanh chóng cầm theo một tấm bảng menu cực lớn với đầy đủ các loại thức uống, cứ như là chắc chắn khách muốn mua mang về. Còn với những cặp đôi trai gái, thì nhân viên liền nhanh nhẹn nhiệt tình dẫn đôi bạn trẻ vào phía bên trong như là khách quen.


Quán được phân theo buồng, có không gian riêng.


Bức màn ngăn cách được làm bằng hoa vải và những quả bóng nhựa.
Dù không kín đáo nhưng vẫn giúp tạo một khoảng ngăn an toàn.

Bước vào bên trong quán, con đường dẫn lên phía trên lầu vô cùng nhỏ hẹp và âm u. Đôi bạn trẻ khá ngỡ ngàng khi thấy quán được trang trí vô cùng sặc sỡ. Những quả bóng tròn, hoa vải treo mắc dày đặc, tạo thành một không gian "rất ư là riêng tư" và tĩnh lặng cho các cặp tình nhân thoải mái tâm tư chuyện trò. Một buổi cuối tuần bắt đầu từ lúc 6h chiều, quán đầy ắp những cặp tình nhân vào đây uống nước. Nhiều cặp tỏ ra khá vui vẻ, nét mặt rạng rỡ cười nói với nhau. Thậm chí các đôi vào đây tự nhiên như chốn không người, với nhiều hành động cử chỉ âu yếm, thân mật. Tiếng rú rí khi nhỏ khi to với nhau liên tục xuất hiện, một nhóm bạn nữ mới vào, chỉ kịp uống cho nhanh ly trà sữa là nhanh chóng kéo ra về.

Những tên gọi đồ uống "rợn người"

Để thu hút khách hàng, quán đã biến tấu tên gọi của các loại thức uống, món ăn thành những cái tên như chỉ để dành riêng cho các cặp tình nhân muốn thể hiện những điều muốn nói dành cho nhau. Mà nếu thích, bạn cũng cảm thấy rất ngại ngùng khi đọc tên món ăn đó cho người phục vụ. Một vài tên như: "A... chưa đủ, đừng hỏi vì sao, sắc đẹp nhân gian, bóng tối địa ngục, thiên đường lãng mạn..." đều là những cái tên như mang một ý nghĩa "gợi mở" đã rất hút và được các cặp đôi ưa chuộng để gọi cho lẫn nhau.


Các loại thức uống với những tên gọi khiến người nghe lẫn người nói phải ngại ngùng.



Nhưng các tên gọi đó chẳng thấm vào đâu nếu nhìn thấy trên biển quảng cáo của quán ghi rằng "các loại thức uống làm bằng nước năng lượng vô hướng" mà chẳng ai biết đó là loại nước mang "nguồn năng lượng như thế nào". Tuy nhiên, các loại thưc uống cũng khá phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên nên lại càng thu hút được rất nhiều người đến. Không chỉ là các cặp đôi trẻ, mà còn có cả những cặp nhân viên văn phòng.

Cải thiện hình ảnh quán để "đề phòng"?



Các cặp bạn trẻ vào đây chủ yếu muốn tìm một nơi dễ dàng thể hiện tình yêu của nhau.


Nhiều đôi còn táo bạo hơn với những màn ôm ấp, sờ soạng... vô cùng nhạy cảm.

Sau khi có những thông tin trên các phương tiện truyền thông phản ánh về quán "trà sữa thân mật này" thì quán có vẻ đã rất "kịp thời" thay đổi để tránh bị "dòm ngó". Việc nâng cấp, tu sửa, sơn phếch lại các vách tường, và cả việc "chịu khó quan sát để ý" khách hàng cũng quản lý chặt chẽ hơn, thậm chí là không cho chụp ảnh. Tình cờ, có hai bạn trẻ vào quán uống nước và chụp ảnh lưu niệm. Người phục vụ hiển nhiên bước đến với anh mắt không mấy là thiện cảm bắt phải xóa hết tất cả các hình. Một người bạn đang cầm máy đã xóa hết tất cả, đến khi người phục vụ chắc chắn rằng đã xóa hết thì mới quay lưng bỏ đi.

"Ngụy trang" và "cảnh giác cao độ" đang là biện pháp mà chủ quán này áp dụng để tránh sự soi xét của mọi người. Nhưng thực chất, những gì diễn ra trong quán trà sữa này thì chỉ các cặp đôi vẫn dập dìu vào đây mới biết được. Và càng hoảng hơn, khi đây không phải là địa chỉ trà sữa duy nhất ở Sài Gòn có hình thức "phục vụ... tới bến" cho các cặp đôi tuổi teen!!!