Những tiết lộ bất ngờ về cuộc sống của mẫu nữ 1m90 “gây sốt” tại VNTM

Vic, Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Trí Thức Trẻ 23:54 04/06/2015

Lương Thị Hồng Xuân – mẫu nữ cao 1m90 đang rất được chú ý tại VNTM năm nay đã có những chia sẻ khá bất ngờ về cuộc sống của mình.

Lương Thị Hồng Xuân (sinh năm 1996) hiện đang là thí sinh rất được chú ý của VNTM năm nay với chiều cao nổi bật 1m90. Cô hiện là sinh viên Đại học Sư phạm TP.HCM chuyên ngành Vật lý. Sự xuất hiện của Hồng Xuân trong cuộc thi năm nay có thể coi là điểm sáng thú vị, thậm chí chiều cao của Hồng Xuân còn khiến giám khảo Thanh Hằng phải "e dè". Qua từng vòng thi, cô gái này cũng đang dần lột xác và trở thành ứng viên nặng ký cho các vòng kế tiếp.

Chiều qua, trong khi cuộc thi vẫn liên tục diễn ra, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi với cô gái đến từ Vũng Tàu này và nhận được những chia sẻ hết sức bất ngờ về cuộc sống của cô.

Profile

Lương Thị Hồng Xuân

Năm sinh: 1996

Sinh viên trường ĐH sư phạm TP HCM khoa Vật lý

Chiều cao: 1m90








Hình ảnh trong các phần dự thi của Hồng Xuân.

Từng chỉ ăn đậu phộng để sống qua ngày

Chào Hồng Xuân, cảm giác thế nào khi bạn đang là nhân vật rất được chú ý những ngày gần đây?

Chào bạn. Thật ra mình cũng thấy rất vui khi nhận được sự quan tâm của mọi người. Rất nhiều người đã gửi những lời động viên tinh thần tới mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng là một chút… e ngại nữa. Vì dù đã quen với những lời chọc ghẹo về hình dáng “quá khổ” nhưng mấy ngày nay, số lượng sự trêu chọc đó tăng lên nhiều lần.

Cuộc sống của bạn khi chưa đến với VNTM thế nào?

Mình đang theo học tại đại học Sư phạm thành phố HCM. Bên cạnh việc học, mình có đi dạy kèm các môn toán, hóa (mình học khối A mà). Mẹ của mình ở Vũng Tàu đi làm giúp việc, dưới mình còn có 1 em trai 13 tuổi. Thi thoảng được nghỉ, mình về quê giúp mẹ các công việc nặng nhọc. Còn bố mình đã mất cách đây 10 năm rồi.

Nói chung, so với bạn bè thì gia đình mình khá khó khăn. Hồi còn nhỏ, đã có những ngày cả gia đình chỉ ăn đậu phộng và uống nước để sống qua ngày. Cũng vì vậy mà mức chi tiêu hiện tại của mình khá hạn hẹp, mỗi tháng chỉ vỏn vẹn khoảng 800 ngàn thôi. Đó cũng là động lực để mình cố gắng phấn đấu học tập, làm việc, sau này giúp đỡ mẹ.

Chiều cao 1m90 hiện tại của Xuân là do gen di truyền, chế độ ăn uống hay tập luyện thể thao vậy?

Thật ra nhiều người hỏi nhưng mình cũng không biết chắc chắn là vì gì, nhưng mình đoán là do gen di truyền. Mẹ mình cao 1m70. Hồi học lớp 6, mình đã cao tới 1m80 rồi. Còn em trai mình hiện tại mới 13 tuổi nhưng cũng đã cao 1m70.

Vì nhà mình khó khăn nên như đã chia sẻ, chế độ ăn uống của mình không thể nào đầy đủ để có thể nhờ đó mà cao lớn được. Còn tập luyện thể thao, dù nhà gần biển nhưng mình lại rất ít khi bơi lội. Cuộc sống của mình chỉ có đi học, đi làm rồi lại về nhà thôi.





Hình thể cao quá mức như vậy có ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn?

Chiều cao quá khác mọi người như vậy cũng đã từng khiến mình đôi chút tự ti. Hồi còn đi học cấp 2, nhiều bạn hay trêu chọc, dành những từ ngữ không hay để nói về mình. Nhưng nghe nhiều rồi cũng thành quen. Nhưng lớn hơn rồi, mọi bạn bè cũng ý thức được hơn nên những lời châm chọc đó cũng bớt đi.

Mỗi khi đi ra đường, người ta cũng hay nhìn mình với ánh mắt… kỳ lạ (cười). Mình cũng biết là do so với một cô gái, hình thể mình có phần “quá khổ” nên họ để ý thôi, chứ cũng không phải là kỳ thị gì.

Cảm động khi được gặp giám khảo Thanh Hằng

Bạn có ước mơ trở thành người mẫu từ nhỏ?

Nói là từ nhỏ thì không đúng lắm đâu. Với một cô bé xuất thân trong gia đình lao động thì người mẫu là một công việc… xa xỉ lắm. Mẹ cũng muốn mình học hành bài bản, rồi kiếm một công việc ổn định. Nhưng cũng có một vài sự gợi ý từ bạn bè dành cho mình, rồi mình cũng có xem chương trình này ở những mùa trước và tự hỏi chính mình rằng tại sao không cho bản thân 1 lần thử sức ở lĩnh vực mới. Và rồi mình đã chủ động đăng ký dự thi.

Hành trình đến với VNTM của bạn tới đâu rồi?

Hôm nay, mình tham dự vòng phỏng vấn và chụp hình photoshoot. Mỗi vòng thi đều để lại cho mình những trải nghiệm mới mẻ mà trước đây mình chưa hề biết tới.





Và kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất?

Có lẽ chính là cuộc gặp gỡ với chị Thanh Hằng. Thành thật, trong nhà mình chỉ có 2 cái áo để thay đổi mặc đi học. Bộ trang phục mình dự casting vòng đầu tiên là mượn của bạn bè đó. Chính vì thế nên việc có một đôi giày hoàn hảo là điều không tưởng đối với mình. Mà bạn biết rồi đó, với người mẫu thì đôi giày là một “người bạn” cực kỳ quan trọng mà.

Chị Thanh Hằng đã tạo cơ hội cho mình được mượn một đôi giày khác phù hợp hơn và hướng dẫn mình cách đi trên giày cao gót sao cho đẹp. Mọi ánh nhìn lúc đó đổ vào mình, nói chung là cảm giác khó tả lắm. Mình thật sự cảm động vì không nghĩ nhận được sự ân cần quan tâm từ một ngôi sao như chị ấy.

Chiều cao không phải là thước đo trái tim con người

Chiều cao “khủng” như vậy có khiến bạn gặp rắc rối trong chuyện tình yêu?

(Cười) Trước giờ mình chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Các bạn trai, có lẽ họ chỉ thích những cô gái nhỏ nhắn, dễ thương thôi. Còn mình thì phần hoàn cảnh khó khăn, phần hình thể lại “quá khổ” như vậy nên hiện giờ mình vẫn chưa trải qua mối tình nào cả.

Mình yêu mẹ hơn cả chính bản thân mình. Mẹ mình mới mổ xong, vẫn còn nợ một số tiền lớn. Mình vẫn thường nói với mẹ rằng sau này sẽ không lấy chồng, kiếm được tiền sẽ chỉ chăm sóc mẹ thôi.





Vậy nếu có một anh chàng khiến bạn rung động, nhưng lại kém hơn bạn về khoản chiều cao thì sao?

Chiều cao không phải là thước đo của trái tim con người. Mình sẽ không vì vấn đề này mà quyết định yêu hay không yêu ai. Nhưng có lẽ chuyện tình yêu vẫn là thứ gì đó xa vời lắm, mình chưa nghĩ tới đâu!

Cảm ơn Hồng Xuân về những chia sẻ vừa rồi!