Tham gia tiệc tùng
Khi 18 tuổi: Khi mở tiệc bạn có xu hướng mời tất cả những bạn bè quen biết đến tham gia và có khi kéo dài tới 5 tiếng đồng hồ.
Đến năm 25 tuổi: Bạn sẽ có xu hướng biến những bữa tiệc cùng bạn bè thành những bữa ăn tối tại gia đình và hạn chế việc đi ra ngoài.
30 tuổi: Bạn chỉ ước ao có được một giấc ngủ ngắn trước khi ra khỏi nhà.
Lựa chọn trang phục
Khi 18 tuổi: Chọn những bộ váy “càng mát mẻ càng tốt”.
Đến năm 25 tuổi: Đó là những bộ đầm hoàn hảo không thể chê vào đâu.
30 tuổi: Bạn sẽ chọn bộ quần áo nào cảm thấy thoải mái nhất.
Theo đuổi đam mê
Khi 18 tuổi: Đây là thời điểm tốt nhất trong những năm tuổi trẻ để bạn theo đuổi đam mê còn ấp ủ.
Đến năm 25 tuổi: Những gì ấp ủ mà vẫn chưa thực hiện được thì sẽ rất khó khăn trong giai đoạn này, nhưng bạn vẫn còn cơ hội.
30 tuổi: Ồ không, bây giờ thì tất cả đã chấm hết.
Cảm thụ âm nhạc
Khi 18 tuổi: Bạn có thể nghe tất cả các thể loại âm nhạc và lắc lư theo chúng.
Đến năm 25 tuổi: Bạn bắt đầu có sự phân loại âm nhạc, bạn chỉ nghe thể loại được cho là hợp guu của mình.
30 tuổi: Các thể loại âm nhạc dường như đã tan biến khỏi não bạn.
Tán tỉnh
Khi 18 tuổi: Bạn dễ dàng thích một ai đó vì vẻ bề ngoài và cố gắng tìm mọi cách để chinh phục đối phương.
Đến năm 25 tuổi: Bạn bắt đầu suy xét về các mối quan hệ, yêu một cách thực tế hơn.
30 tuổi: Các mối quan hệ bắt đầu bị thu hẹp, bạn bắt đầu suy nghĩ thực sự nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
Nhậu nhẹt
Khi 18 tuổi: Cố gắng chìm đắm vào những cuộc nhậu nhẹt và luôn gắn kèm tư tưởng “không say không về”.
Đến năm 25 tuổi: Bạn chợt nhận thấy rượu chẳng có lợi gì cho sức khỏe cả và chỉ nhâm nhi một chút thôi.
30 tuổi: Bạn bắt đầu thấy việc uống rượu của mình không khác nào việc bắt ép một đứa trẻ chưa đủ tuổi uống chúng.
Đi vệ sinh
Khi 18 tuổi: Có thể đi bất cứ chỗ nào có thể.
Đến năm 25 tuổi: Có thể đi vệ sinh ở bất cứ nhà vệ sinh công cộng nào cảm thấy sạch sẽ và có thể sử dụng.
30 tuổi: Ôi! Bạn chỉ dám đi vệ sinh trong cái toilet của riêng mình.
Trở về nhà
Khi 18 tuổi: Bạn chỉ muốn những cuộc party được kéo dài, thậm chí là thâu đêm.
Đến năm 25 tuổi: Bạn cảm thấy mệt mỏi với những cuộc ăn nhậu tới 2-3 giờ sáng và chỉ muốn trở về nhà.
30 tuổi: Các cuộc ăn chơi không bao giờ quá 11 giờ đêm.
Tỉnh dậy sau khi say
Khi 18 tuổi: Cố gắng nhớ lại xem đêm qua mình đã làm gì.
Đến năm 25 tuổi: Tự hỏi tại sao lại uống nhiều như vậy.
30 tuổi: Trách móc, dằn vặt bản thân và tự hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.