Những "cổ động viên" của các sĩ tử trong kì thi vừa qua

Nắng, Ái Nhi - Ảnh: Kiên Trần, Lazyanh, Quốc Kaki, Kelvin, Theo 16:00 10/07/2011
Chia sẻ

Đó chính là bố mẹ, người nhà và các anh chị sinh viên tình nguyện đấy!

Bố mẹ và người thân - đồng hành cùng teen trong suốt những ngày thi

Trải qua đợt thi đại học, sát cánh cùng sĩ tử là những vị phụ huynh ở tất cả các địa điểm thi. Cảm động nhất là hình ảnh các phụ huynh ở xa đưa con đi thi đại học và kiên nhẫn đợi các sĩ tử kết thúc bài thi. Thời tiết cả ba miền vào mùa hè rất nóng nực, nhưng nhiều người vẫn nhẫn nại chờ đợi con em mình dưới cái nắng gắt. Dưới đây là tổng hợp một số hình ảnh chúng tớ ghi lại được trong những ngày thi vừa qua.






Cảnh phụ huynh chờ con em mình thi xong là cảnh rất thường gặp trong suốt đợt thi vừa rồi.




Những người bố thường ngồi uống với nhau cốc trà đá, tâm sự chuyện thi cử của con cái.




Ai cũng lo lắng và mong con mình có kết quả cao.




Bố mẹ chúng mình còn đứng sát cạnh cổng trường thi, sẵn sàng đón teen khi làm bài xong này.

Sinh viên tình nguyện - "người giúp đỡ" nhiệt tình

Những năm trước, cũng chính vì sự lo lắng của phụ huynh dành cho con em mình, ai cũng muốn đứng chờ teen thi xong, nên những ngày thi đại học luôn là những ngày có tình trạng tắc đường rất nan giải. Từ khi Đoàn trường của các trường đại học phát động phong trào "Tiếp sức mùa thi", cũng như xây dựng một đội ngũ các anh chị sinh viên tình nguyện đứng phân luồng giao thông, làm hàng rào mềm... để tránh xảy ra tắc đường, thì bố mẹ và teen đã dễ dàng hơn trong việc đi lại vào những ngày thi cao điểm đấy!


Các anh chị sinh viên tình nguyện phân luồng giao thông để tránh xảy ra tắc đường.

Phần lớn các anh chị sinh viên tình nguyện đều vừa hoàn thành xong chương trình của sinh viên năm nhất, có nghĩa là năm ngoái các anh chị cũng là những sĩ tử đi thi giống như teen mình thôi. Vì thế các anh chị luôn thông cảm với teen, hướng dẫn nhiệt tình cho các bạn, đặc biệt là những teen ở xa đến tham dự kì thi. Bố mẹ chúng mình trong khi chờ con cũng thường nói chuyện và hỏi han kinh nghiệm thi cử, học đại học... với các anh chị sinh viên tình nguyện. Có thể nói, họ là những "người giúp đỡ" vô cùng nhiệt tình trong những ngày vừa rồi. Rất nhiều teen đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các anh chị í, và thầm quyết tâm đỗ vào trường để... năm sau cũng đi làm sinh viên tình nguyện đấy!

 
Sinh viên tình nguyện tại Học viện Ngoại Giao phát trà đá, nước uống miễn phí cho phụ huynh và thí sinh.






Các anh chị sinh viên làm thành "hàng rào mềm" trước cổng trường Ngoại Thương.




Giúp đỡ người cao tuổi.

Đồng hành cùng teen trong suốt kì thi đại học vừa rồi luôn có những "cổ động viên" theo sát tình hình của các bạn đấy. Bạn Hải Long (Nam Định) chia sẻ: "Mấy hôm nay, đi ăn cùng bố, đêm đêm ở nhà trọ, bố thức trông mình học bài, mình cũng có nhiều thời gian tâm sự với bố hơn. Sau kì thi này mình và bố đã thân thiết với nhau hơn nhiều."

Thi cử vất vả, khó khăn là thế, nhưng bên cạnh chúng mình luôn có nhiều "người bạn đồng hành" thật tuyệt vời, phải không nào?
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày