Những cảm giác ai cũng trải qua khi tháng 11 rồi trời vẫn nóng như mùa hè

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 13:51 20/11/2015

Hãy dùng một câu nói để chứng minh Trái đất đang nóng lên! "Mùa đông năm nay lạnh như... mùa hè năm ngoái".

1. Còn nhớ ngày này năm ngoái cả lớp rồng rắn kéo nhau tụ tập đi chúc thầy cô, hết khăn nọ mũ kia rồi ở sau còn ôm đứa ngồi trước chặt cứng. Đến nhà thầy cô cho hộp trà gừng mà cướp nhau pha lấy pha để, năm nay có khi đá trong tủ lạnh cũng nhai cho bằng sạch chứ trà với chẳng gừng...

2. Đã mua 3 cái áo khoác dạ, 5 áo len ngay khi đọc được cái tin gió mùa về lần đầu tiên. Cho đến nay đã nhận được tầm 4 tin gió mùa nữa và mua thêm 6 cái áo phông với 4 cái quần đùi rồi!

0c2a0d70-dca8-0132-4630-0ebc4eccb42f-da754

3. Cứ nghĩ ra đường sẽ được hít hà gió đông, ai ngờ Tết đến nơi còn áo nắng, khẩu trang để không bị cháy nắng...

4. Hãy dùng một câu nói để chứng minh Trái đất đang nóng lên! "Mùa đông năm nay lạnh như... mùa hè năm ngoái".

5. Vâng có lẽ không thể ngờ rằng trên đời này lại có người tiên tri giỏi hơn cả mình nữa, đó chính là tác giả của "Mùa đông không lạnh" - ca khúc được dự đoán sẽ được hát cho đến hết mùa đông.

6. Tiền điện điều hòa nhiều lắm rồi đấy nhé trời ơi...

SeRvElm-da754

7. Cuối cùng thì mình cũng đã tin rằng kiếm người yêu không phải là việc khó nhất trên đời. Việc khó nhất chính là làm sao để được mặc áo khoác trong mùa đông 2015.

8. Mấy đứa yêu nhau chắc là đang thèm lắm cảm giác được cho tay vào túi áo, cần lắm một cái ôm đằng sau, rồi gì gì đó nữa như ngôn tình đúng không? Quên đi nhé, xem lại nhiệt độ đi!

9. Không thể chịu nổi nữa rồi, thà cô đơn khóc lóc trong mùa đông vì không có ai yêu còn hơn bỏng mông trên yên xe ngày đón gấu 4 lượt, nóng đến phát rồ.

10. Này này, có phải là sách địa lý nên sửa lại rằng mùa hè của miền Bắc nước ta sẽ dài đến 9 tháng không???

11. Tao không cần biết El Nino là thằng nào, nhưng nếu trời vẫn tiếp tục nóng, tao sẽ tìm ra và nướng chín mày!

12. "Gọi tên của anh là Nắng, để em được làm mây trắng..." - Thôi tao xin, mày gọi tên của anh là Tuyết cho tao nhờ!

tumblr_nup4skLhw01t243nfo1_500-da754

13. Cứ ngóng đến mùa đông để mặc áo khoác to sụ che đi đống mỡ thừa, cơ mà trời không có thương... Tháng 11 rồi vẫn phải quần đùi, áo phông như thường.

14. Ngồi bên nồi lẩu mà nước lẩu còn chả nhiều bằng mồ hôi...

15. Mấy đứa bị mồ hôi tay thì đúng là kinh khủng, kinh khủng! Chẳng thà khô ráp như mùa đông còn hơn dòng sông chảy ở tay quanh năm như thế này.