Ngắm Mie cùng mẹ dạo chơi phố Hà Nội

Nắng ; Ảnh: Kiên Trần, Vivian Nguyễn, Theo 00:00 16/01/2011

Và cùng lắng nghe những tâm sự của mẹ Mie về cô con gái cưng nhé!

Gặp Mie và mẹ dạo chơi phố Hà Nội khi tiết trời đang rét cóng, thế nhưng cả hai mẹ con đều nói không thấy lạnh chút nào, bởi “trời lạnh thế này thích quá, trong Sài Gòn không được như thế này đâu. Mie và mẹ rất thân nhau đấy, thỉnh thoảng khi nhìn thấy cái gì đó hay hay lạ lạ, Mie lại ghé vào tai mẹ thì thầm rồi cười khúc khích. Chúng tớ cũng đã có một buổi phỏng vấn nho nhỏ với mẹ Mie và lắng nghe những tâm sự của mẹ Mie về cô con gái bé bỏng.




Mie và mẹ đi dạo quanh Bờ Hồ

Cháu chào cô ạ, thấy cô và bé Mie đi dạo với nhau rất vui vẻ và tình cảm, chắc hẳn ở nhà Mie quấn quýt với mẹ lắm?

Đối với mọi người thì Jimmy (tên thân mật mà mẹ Mie gọi cô con gái cưng) là một người mẫu ảnh, là Ngôi sao thời trang, nhưng đối với cô thì Jimmy luôn là cô bé con thôi, ở nhà cũng hay nhõng nhẽo bố mẹ lắm. Jimmy đặc biệt là rất tình cảm, hay tâm sự và kể chuyện trường lớp, bạn bè cho mẹ nghe. Cứ lúc nào hai mẹ con cùng rỗi là cô và Jimmy lại rủ nhau đi chơi, đi mua sắm và du lịch nữa. Nếu được hỏi là “Mie có bám mẹ không” thì cô sẽ trả lời là: “mẹ bám Mie” đó!

Và cô cũng rất quan tâm chăm sóc Mie đúng không ạ?

Jimmy mới 16 tuổi, cô và bố Jimmy vẫn muốn chăm sóc cho Jimmy nhiều thật nhiều. Có người nói vui: “con một nuôi để làm cảnh”, nhưng cô nghĩ qua những hành động nho nhỏ ấy dành cho Jimmy, bé sẽ hiểu tình yêu của bố mẹ dành cho Jimmy lớn đến thế nào.

Nhìn Mie thì nhiều người thường nói em là tiểu thư được chiều từ bé. Theo cô thì Mie có được chiều không ạ?

Không phải là chiều, mà là… rất chiều . Cô và bố Jimmy đều rất bận rộn, nên bất kì lúc nào có thể dành thời gian cho Jimmy, cô và chú đều làm mọi thứ cho con. Nhưng nói như thế không phải là nuông chiều quá mức, cô sẽ không dễ dãi chiều theo những ý muốn không hợp lý của Jimmy. Cô luôn tôn trọng sự riêng tư của con gái, nhưng cũng theo sát và để mắt đến Jimmy để kịp thời chấn chỉnh những khi bé đi lạc lối.

Vậy cô đã từng hướng Mie đi theo những con đường nào mà cô cho là hợp lí nhất?

Đầu tiên là việc cho Jimmy học ở trường quốc tế (International School Ho Chi Minh City). Từ khi Jimmy còn bé xíu, cô chú đã xác định là phải cho bé học Tiếng Anh. Jimmy được học trong môi trường quốc tế từ khi còn nhỏ, giao tiếp Tiếng Anh thành thạo - điểm thi TOEFL của Jimmy là 107/120. Có thể nói giờ đây Tiếng Anh là một thế mạnh của Jimmy, đặc biệt là khi bé đi làm trong giới showbiz. Đến bây giờ, cô vẫn nghĩ đó là một lựa chọn sáng suốt của cô dành cho con gái: Mie không bao giờ mất tự tin và có thể đi khắp mọi nơi mà bé muốn.  

Thứ hai là việc cô hướng cho Jimmy tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Thường thì các bố mẹ hay bắt con cái ở nhà ngồi một chỗ học bài, nhưng cô luôn khuyên Jimmy đi tình nguyện, làm từ thiện, tham gia các chương trình phát triển kĩ năng, các khóa học kĩ năng mềm... Qua những hoạt động đó, Jimmy sẽ có ý thức hơn với bản thân và với xã hội, nâng cao tính kỉ luật và nghiêm túc trong công việc. Ngoài ra, ở trường quốc tế của Jimmy có tính điểm “community service” (điểm các hoạt động vì cộng đồng), điểm này của Jimmy rất cao đấy!

Như vậy là từng bước đi của Mie đều có mẹ dẫn dắt và chỉ bảo. Ngay cả việc đi làm người mẫu ảnh, cô cũng đồng ý cho Mie làm ạ?

Ban đầu cô và bố Jimmy cũng hơi lo lắng trước việc Jimmy đi chụp hình, làm người mẫu ảnh. Cô sợ nếu quá đam mê mà chểnh mảng việc học thì không được một chút nào. Nhưng dần dần, Jimmy đã chứng tỏ được cho bố mẹ là bé có thể vừa đi làm, vừa giữ được bảng điểm tốt, hơn nữa còn giới thiệu được hình ảnh của nhà trường cho nhiều người cùng biết. Đó cũng là mục tiêu mà cô mong muốn khi cho Jimmy làm người mẫu - cô muốn có thật nhiều bạn trẻ ngày nay sẽ làm theo Jimmy: tích cực học tập, đặc biệt là học Tiếng Anh, và tham gia các hoạt động xã hội thật năng nổ.









Theo cô, giới trẻ bây giờ cần có nhất điều gì ạ?

Sự tự tin. Các bạn có thể học và làm bất cứ thứ gì, miễn là nó mang lại cho các bạn sự tự tin. Có thể đơn giản là học bơi để không sợ khi đi xa, học Tiếng Anh để không ngại ngần khi giao tiếp với bạn bè quốc tế… Khi cảm thấy mình đã tự tin vào chính bản thân mình là bạn đã đủ hành trang để bước vào cuộc sống. Riêng về việc tự tin thì cho đến giờ cô rất yên tâm về con gái – Jimmy khá vững vàng và đã phần nào có thể tự quản lý cuộc sống của mình.

Cô có tự hào về những gì mà Mie đã làm được không ạ?

Có chứ, con thành công 1 thì mẹ tự hào 10 mà. Khi Jimmy mới đi làm người mẫu ảnh, cô chỉ thấy nó là sở thích, thú vui của con thôi. Nhưng rồi đồng nghiệp, bạn bè cô và các bạn của Jimmy gọi điện báo cho cô khi báo này báo kia đăng ảnh Jimmy, cô vui lắm chứ. Khi Jimmy đi thi Ngôi sao thời trang cũng vậy, cô thấy được sự quyết tâm, sự nghiêm túc và công sức mà bé đã bỏ ra trong suốt quá trình thi. Khi nhìn Jimmy sung sướng nhận giải Nhất, cô và bố của Jimmy thấy rất tự hào về con gái của mình.

Cô thấy điều gì cô đã dạy cho Mie và thấy hài lòng nhất ở em?

Trí tuệ, sự tình cảm và khả năng tự lập. Jimmy rất thông minh và hóm hỉnh, vì sống tình cảm nên đôi khi hơi nhõng nhẽo một tí, tuy nhiên lúc cần thì cũng rất nghiêm túc. Cô luôn dạy em cách tự đứng bằng hai đôi chân của mình, không bao giờ được dựa dẫm vào ai. Cho đến giờ, cô thực sự mãn nguyện vì Jimmy đã làm được những điều đó.

Cảm ơn cô vì buổi nói chuyện đầy ý nghĩa. Chúc cô và Mie luôn may mắn và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.












Mie nổi tiếng là một hot girl thông minh và rất tự tin

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày