Loạt hình ảnh chạm tới trái tim khiến bạn tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu

, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/02/2015

Trải qua phần lớn thời gian của đời người, mà họ vẫn gắn bó bên nhau, cùng nắm tay, cùng chia ngọt sẻ bùi. Vì thế, những hình ảnh về họ chính là minh chứng tuyệt vời nhất cho một thứ gọi là "tình yêu vĩnh cửu".

Nhiều người nói “Không có thứ tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phúc vĩnh cửu của tình yêu”. Nhưng có lẽ không phải bất cứ nhận định nào cũng luôn đúng. Ở đâu đó trong thế giới này, vẫn có những điều khiến bạn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp và luôn khao khát hướng tới.

Tình yêu là thứ cảm xúc chân thành, xuất phát từ trái tim của mỗi người. Thứ tình cảm đó đến rất tự nhiên và không thể bắt ép được. Tình yêu đôi lứa thì dĩ nhiên phải được xuất phát từ hai phía, có như vậy mới bền chặt và chân thành.

Cũng không ít người nghĩ rằng, tình yêu chỉ thực sự đẹp trong những giai đoạn đầu. Khi cuộc sống bộn bề những lo toan thì người ta sẽ chẳng có thời gian để mà vun đắp cho nó. Hay những cám dỗ của dòng đời sẽ xô đẩy con người ta, khiến tình yêu bị phai nhạt.

Nhưng ở đâu đó quanh ta, vẫn có không ít câu chuyện khiến nhiều người phải suy ngẫm về tình yêu đích thực và đặt câu hỏi ngược trở lại: “Phải chăng vẫn còn tồn tại thứ tình yêu vĩnh cửu?”.

Những bức ảnh dưới đây sẽ khiến chúng ta có những suy nghĩ khác về thứ được gọi là “tình yêu vĩnh cửu”.


Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ cặp vợ chồng già trong chương trình “Điều ước thứ 7” tại xóm chạy thận (ngõ 121, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mặc dù chân bị bệnh Gút, nhưng hằng ngày, ông Dương Xuân Chiên (SN 1951) vẫn rong ruổi đạp chiếc xe đạp cũ chở vợ là bà Dương Thị Hoài (SN 1955) đi chạy thận trong suốt 5 năm nay.

Suốt hơn 10 năm nay, chiếc phản nhỏ vẹo vọ, đơn sơ, không mái che đầu, nằm nép mình bên đường ray tàu hỏa chạy xình xịch là tổ ấm của đôi bạn già, ông Phạm Ngọc Sơn (83 tuổi) và bà Chu Thị Mận (75 tuổi). Cả ông Sơn và bà Mận đều trải qua những sóng gió đổ vỡ trong chuyện hôn nhân trước đó. Cũng là duyên phận mà hai ông bà gặp được nhau, cảm thông cho nhau và quyết định về sống chung với nhau.“Hay là bà về ở cùng với tôi. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nương tựa vào nhau mà sống. Khi nghe tôi nói vậy, bà ấy khóc. Đó là giây phút tôi không bao giờ quên được”, ông Sơn từng kể lại về lời “cầu hôn” với người bạn đời già.

Đầu tháng 12/2014, nhiều người Hà Nội vô cùng xúc động và thích thú khi được chứng kiến cặp vợ chồng người Scotland say sưa khiêu vũ trên đường phố Hà Nội. Giữa lúc nhiều người xem đang thích thú lắc lư theo các bản nhạc tango cuồng nhiệt hay valse nhẹ nhàng của 3 nhạc công guitar, thì bất ngờ, một đôi vợ chồng già 66 tuổi người Scotland cầm tay nhau giơ lên cao bước tới gần các nghệ sĩ và say sưa nhảy múa.


Cái nắm tay thật chặt của một đôi vợ chồng người nước ngoài sang Việt Nam du lịch trong ngày đầu năm mới 2015 dương lịch khiến nhiều người cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.


Bức ảnh này được một bạn trẻ chụp lại khi thấy một ông lão tóc đã bạc phơ đang đạp xe chở người vợ cũng đã nhiều tuổi phía sau. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần giản đơn vậy thôi cũng đủ khiến chúng ta ấm lòng.


Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ một bức ảnh khác khiến nhiều người cảm động dịp valentine. Hình ảnh cụ bà nhảy xuống đẩy xe cho cụ ông trong lúc tắc đường nhận được rất nhiều lượt quan tâm chia sẻ của cộng đồng. Sau đó, cụ bà lại ngồi lên yên sau để ông cụ chở và ôm ông ấm áp.