Lập Facebook để tìm tung tích "mối tình sét đánh"
Một anh chàng đã quyết tâm "nhờ" Facebook để tìm bằng được tung tích cô gái đã làm anh í xao động trong chuyến tàu vài hôm trước. Hiện giờ trang FB của anh ấy đã thu hút tới hơn 10.000 thành viên.
Keir Moffatt, 26 tuổi, không biết làm sao để người con gái xinh đẹp chung chuyến tàu đồng ý một cuộc hẹn dù chỉ ngắn ngủi, do đó chàng đã mở một trang trên Facebook với hy vọng lần ra được dấu chân của người đẹp.
Chỉ trong 10 ngày, cuộc phiêu lưu lãng mạn này dã nhận được nhiều lời chúc chân thành đến từ Mỹ, Úc và Malaysia.
Chuyện là, chàng trai 26 tuổi, sống ở Durdham, Bristol (Anh), đang trên chuyến tàu từ thành phố Cardiff về nhà mình vào lúc 7 giờ tối ngày 6/5 vừa qua thì gặp một cô gái cài băng đô màu xanh biển trên tóc, và ý định tìm hiểu cô gái lóe lên trong đầu chàng trai từ đó.
Trên website, chàng trai ghi rằng: “Trên chuyến tàu từ Cardiff về lại Bristol tuần trước, một cô gái xinh đẹp cùng toa thực sự đập vào mắt tôi. Chúng tôi chỉ nói đôi lời, nhưng đến khi cô ta đi rồi, tôi thấy rất tiếc nuối đã không trò chuyện nhiều hơn, đã không mời cô ta đi chơi. Khi lái xe về nhà cùng với một người bạn, tôi kể lại chuyện đáng tiếc nuối vừa rồi. Người bạn nói rằng: “Quá tam ba bận, nên bạn vẫn còn cơ hội gặp lại người ta.” Nửa giờ sau khi về nhà, tôi lập một nhóm trên Facebook nhằm xem lý luận của anh bạn tôi có thực hay không, xem tôi có thể tìm thấy cô gái bí ẩn trên chuyến tàu đó hay không để có cơ hội mời cô ta đi chơi.”
Đến tối hôm sau, hơn 1000 người gia nhập “chuyến phiêu lưu” của chàng trai, sau đó tăng lên 2000, và sau đó lên 10.000 thành viên. Chàng trai tốt bụng quyết định làm từ thiện, và lập ra trang web JustGiving, kêu gọi các thành viên ủng hộ 1 bảng Anh cho tổ chức chăm sóc bệnh ung thư Marie Curie Cancer Care.
Việc gây quĩ từ chuyến phiêu lưu của chàng trai có lẽ là “một kết quả tuyệt vời đầy tiềm năng của việc tìm kiếm chỉ làm thỏa mãn tính cá nhân”, như theo lý lẽ của Moffatt.
Đến nay, chàng trai đã gom được hơn 830 bảng Anh, và thu hút được hơn 13.300 thành viên Facebook, mặc dù đã ngừng kêu gọi việc tìm kiếm vì sợ những chú ý không mong muốn ảnh hưởng đến cô gái. Moffatt nói rằng: "Tôi nghĩ có thể là cô gái đó không muốn lộ diện và tốt nhất là nên tôn trọng điều đó. Do đó, mặc dù nhiều người sẽ thất vọng, tôi đã dừng cuộc phiêu lưu lại, để cô gái bí ẩn mãi mãi là một bí ẩn.”