Lần đầu tiên trong lịch sử, ĐH Cambridge có đội cổ vũ
Những cô gái vừa tài năng vừa xinh đẹp trong màu xanh truyền thống rất thu hút sự chú ý của mọi người
“Gimme a C”- “Hãy cho tôi một chữ C”- những cô gái thuộc đội cổ vũ đầu tiên của ngôi trường ĐH 800 năm Cambridge đã làm nên lịch sử khi đã chứng minh rằng trí tuệ và sắc đẹp hoàn toàn có thể song hành cùng với nhau.

Đội cổ vũ trường Cambridge hâm nóng các đám đông trong các trận đấu thể thao, và sắp tới họ sẽ cổ vũ đội rugby của trường-the Varsity trong cuộc đua cùng trường ĐH Oxford. Đội cổ vũ cũng được các đội bóng chuyền, bóng rổ và khúc côn cầu ủng hộ.
45 thành viên của đội cổ vũ đa số là các sinh viên Anh, nhưng trong đó cũng có cả những sinh viên quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Israel,Áo, và Ireland. Cùng với 41 cô gái, 4 chàng trai cũng tham gia để giúp sức trong những động tác tung người lên không trung.
Chủ tịch câu lạc bộ, Cally Humphrey cho biết đội cổ vũ sẽ giúp sinh viên thoải mái và quên đi công việc học hành trong chốc lát.

Các cô gái theo học rất nhiều chuyên ngành khác nhau : khoa học tự nhiên, vật lý vật chất, âm nhạc khoa sáo, tiếng Anh, hay thậm chí là giáo viên tiểu học. Họ đều mang hi vọng sẽ giúp đội thể thao trường Cambridge giành chiến thắng trong các cuộc thi.
Đội cổ vũ Cambridge được thành lập chỉ một tuần sau khi việc một nhóm các sinh viên của trường đã đứng ra thiết lập một tạp chí lá cải online với những bức ảnh sinh viên Cambridge trong trang phục và tư thế “mát mẻ” với tuyên bố những tấm ảnh ấy thể hiện trí tuệ và sắc đẹp của nữ sinh Cambridge. Tờ báo “The Tab” này ,cùng với những tin đồn về các sao và tin thể thao đã thu hút 80000 lượt đọc ngay tuần đầu tiên.

Những tờ báo truyền thống của trường không ủng hộ cho tờ báo này, nhấn mạnh tính nghiêm túc của báo chí. Hội sinh viên trường cũng kêu gọi mục ảnh “Tab Totty” của tờ “The Tab” này phải được tháo xuống.