Làm quen với cô bạn có thành tích dancesport "khủng"

Luna Mun ; Ảnh & clip: Kiên Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 06/04/2012

Mới 16 tuổi mà Khánh Huyền đã có cả một bộ sưu tập huy chương dancesport cực hoành tráng rồi!

Họ tên: Hoàng Khánh Huyền

Ngày sinh: 17/11/1996

Hiện đang học lớp 10A15 Trường THPT Kim Liên

Thành tích:

- 2 HCV giải Khiêu vũ thể thao Vô địch trẻ toàn quốc 2010

- 1 HCV giải HYEC mở rộng 2010

- 2 HCV giải Hải Dương mở rộng 2010

- 2 HCV giải Quảng Ninh mở rộng 2011

- 2 HCV giải Thanh Hóa mở rộng 2011

- 2 HCV giải Khiêu vũ thể thao Hội khỏe Phù Đổng 2011

- 2 HCB giải Khiêu vũ thể thao Vô địch trẻ toàn quốc 2011

- 4 HCV giải Khiêu vũ Vô địch các CLB toàn quốc 2011

- 2 HCB Hội khỏe Phù Đổng 2012

Năng khiếu: Dance sport, múa, dance cover

Sở thích: Chụp ảnh, đi chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoại khóa

Huyền cũng thường xuyên đi biểu diễn tình nguyện ở chùa Bồ Đề, các trung tâm trẻ mồ côi và các trường học.









Khánh Huyền tự tin trên sàn nhảy.

 Clip Khánh Huyền luyện tập Samba.

Chào Khánh Huyền, nhìn bảng thành tích dancesport của bạn thật "khủng" quá. Điều gì đã đưa Huyền đến với dancesport vậy?

Khi mình còn bé, một cô bạn của mẹ mình có con đi học múa nên thỉnh thoảng mình cũng được dẫn theo xem cho vui. Nhưng sau khi tình cờ được đi xem một cuộc thi dancesport thì mình đã thích rồi xin mẹ đăng kí cho đi học nhảy tại CLB Họa Mi luôn. Mình đã gắn bó với câu lạc bộ từ năm lớp 3 đến tận bây giờ đấy!
 
Tại sao dancesport lại cuốn hút bạn đến vậy?

Đó là vì mình cảm thấy bản thân được hòa mình vào với âm nhạc, với những động tác uyển chuyển đầy nội lực và giàu cảm xúc. Những khi mình mệt mỏi thì dancesport còn là một "liều thuốc" đặc biệt giúp mình giải tỏa stress. Mình cũng không thể nói rõ nổi tại sao mình lại thích dancesport đến thế, nhưng mình đã bị nó mê hoặc từ khi mới tập. 

Ngoài ra thì dancesport còn đem lại cho mình sức khỏe và dạy mình cách làm việc đôi nữa, vì khiêu vũ là sự hài hòa giữa hai bạn nhảy với nhau mà!




Bộ sưu tập huy chương cực hoành tráng của Huyền này.

Vậy ai là người đồng hành bên bạn trong suốt những năm tháng tập luyện, cùng bạn đi thi đấu?

Đó là mẹ của mình.

Bạn có thể chia sẻ kỉ niệm gì đáng nhớ mà hai mẹ con cùng trải qua trong những lần bạn đi thi đấu không?

Trong lần đi thi đấu đầu tiên của mình, khi ban tổ chức công bố mình được Huy chương Vàng, mẹ mình ngồi trên khán đài và còn... không tin, mãi sau mẹ mới chạy xuống chúc mừng mình. Giải thưởng đó cũng là bước ngoặt đánh dấu con đường mà mình đã chọn. Giải thi đấu đó cũng có ý nghĩa nhất với mình trên con đường thi đấu.





Đã bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi chưa, ví dụ như áp lực khi đi thi đấu chẳng hạn?

Cũng có nhiều lần mình thấy hơi nản, nhưng vì lòng đam mê, yêu thích bộ môn này và luôn có mẹ ở bên ủng hộ, động viên nên mình vẫn quyết tâm luyện tập và thi đấu thật tốt.

Ngoài việc tập luyện thi đấu thì bạn cũng đang là một học sinh cấp 3. Chuyện học hành bài vở ở trên trường có bị ảnh hưởng gì không?

Mình thường đi tập buổi tối, rồi sau đó học bài, còn nếu mệt quá thì có thể để sáng hôm sau vì mình đi học buổi chiều mà! Mình luôn sắp xếp thời gian cho hợp lý để không bị ảnh hưởng đến học tập và thi đấu. Và mình luôn hạnh phúc vì có mẹ ở bên chăm sóc, giúp mình có thể thu xếp 2 công việc đều tốt (cười).

Bạn cũng tham gia các hoạt động xã hội khác nữa đúng không?

Mình thường đi biểu diễn tình nguyện ở chùa Bồ Đề và các trung tâm dành cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra mình cũng hay diễn ở các trường học nữa. Đợt vừa rồi mình lọt vào Top 15 cuộc thi "Duyên dáng Hà Thành" - cuộc thi hội tụ rất nhiều các bạn nữ sinh tài năng và duyên dáng trên địa bàn Hà Nội. Việc tham gia các hoạt động như thế này giúp mình có thêm nhiều bạn mới và trau dồi, tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân nữa.

Huyền có ý định theo đuổi con đường dancesport chuyên nghiệp không?

Mình luôn đặt việc học tập lên hàng đầu. Ước mơ của mình sau này là trở thành một doanh nhân. Nhưng dù sao thì hiện tại mình vẫn muốn hoàn thành tốt cả việc học lẫn thỏa niềm đam mê dancesport của mình. Hơi tham quá nhỉ, hehe.

Cảm ơn Huyền, chúc bạn sẽ giành được thêm nhiều giải thưởng dancesport và thực hiện được những mong muốn của mình nhé!











Cuộc thi TÔI YÊU LỚP TÔI 2012 đã chính thức ra mắt rồi các bạn nhé! Nhanh tay tìm hiểu và tham gia để rinh giải thưởng lên đến 100 TRIỆU ĐỒNG nào cả nhà! 



Website chính thức của cuộc thi: http://toiyeuloptoi.kenh14.vn/