Lại một nữ sinh dựng chuyện bị cưỡng hiếp

Bingo (theo DailyMail), Theo 10:00 11/07/2010

Và bạn gái này đã phải chịu mức án 18 tháng tù cho lời nói dối của mình.

Một nữ sinh viên đã phải chịu mức án 18 tháng tù vì đã nói dối rằng mình bị một người lao công trong trường đại học cưỡng bức. Lí do mà cô ta bịa ra câu chuyện này rất đơn giản, là vì… muốn có thêm thời gian hoàn thành bài tập.

Temitope Adenugba, 24 tuổi, hiện đang học tại trường ĐH Oxford Brooks, Anh, gặp phải khó khăn khi chưa thể hoàn thành xong bài tập trong khi hạn nộp sắp đến gần. Vậy là cô bạn này đã có một ý tưởng rất kì cục là gọi điện cho cảnh sát, kể cho họ nghe một câu chuyện được Adenugba dựng lên 100%: hồi nhỏ cô ấy đã từng bị lạm dụng tình dục, và vừa rồi, cô ta đã trở thành nạn nhân của một vụ cưỡng bức nghiêm trọng với thủ phạm là một người lao công trong trường.

Adenugba-cô sinh viên có trí tưởng tượng phong phú

Khi cảnh sát đến trường ĐH điều tra, Adenugba đã chỉ vào ông Kunle Ogunmola-lao công trong trường và nói thầm: "Chúng ta không thể nói chuyện ở đây, đó là người đàn ông đã cưỡng bức tôi.” Và ngay sau đó, ông Ogunmola đã bị bắt.

Sau cả một quá trình điều tra xét hỏi, cảnh sát mới ngớ người ra là đây là một chuỗi những lời nói dối, tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của Adenugba mà thôi. Và mục đích của việc vu khống người khác chỉ là mong muốn được nới rộng thời hạn nộp bài tập mà cô ta chưa kịp hoàn thành.

Những nhà chức trách đã phỏng vấn Adenugba và cô ta khăng khăng nói ông Ogunmola đã sử dụng chìa khóa trường học phát để đột nhập vào phòng ngủ và cưỡng bức. Trong khi thực tế ông Ogunmola đã trao trả chìa khóa lại cho trường từ hôm trước đó, và những kết quả xét nghiệm bộ quần áo ngủ và phòng của Adenugba cho thấy không hề có dấu vết gì của ông Ogunmola.

Trước đó, Adenugba còn nói mình là nạn nhân của những vụ nói xấu qua điện thoại, từng bị lạm dụng hồi nhỏ, nhưng rốt cục tất cả đều là nói dối.

Kết quả là cô sinh viên này sẽ phải ngồi tù 18 tháng vì tội vu khống người khác.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày