Khác nhau một trời một vực giữa "soái ca" và những chàng trai "khô như ngói"

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 24/03/2016

Những tình huống oái oăm không như là mơ và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt giữa những “soái ca” vạn người mê và những chàng trai khô khan, nhạt nhẽo.

Ngày sinh nhật bạn gái

Bình thường, một chàng trai tẻ nhạt, lười suy nghĩ sẽ chạy ào ra ngoài mua một chiếc bánh kem, cùng lắm là thêm vài bông hoa và bỏ vào một chiếc thiệp mừng cho bạn gái. Thậm chí, có chàng còn chẳng nhớ bạn gái mình sinh nhật vào ngày nào (!)

Chàng trai xứng danh “soái ca” sẽ tặng cho bạn gái một món quà mà nàng thầm thích từ lâu. Bởi chàng tâm lý và đủ tinh tế để hiểu rằng thực ra người yêu mình chưa bao giờ là fan của bánh ngọt.

Khi con gái ốm

Nếu anh ấy kỹ càng hỏi han từng triệu chứng bệnh rồi lập tức đi mua thuốc, mua cháo mang về chăm bạn, khi bạn sốt cao cũng liên tục thay khăn lạnh, nửa bước không rời, anh ấy chính là “soái ca” của đời bạn!

Trong trường hợp anh ấy chỉ nhắn cho bạn vỏn vẹn một câu “Em nghỉ ngơi đi cho khỏe” và biến mất tăm mất tích như chưa từng quen biết, thì một là anh ta quá vô tâm, hai là anh ta chưa bao giờ yêu thương gì bạn.

Khi có người thân đột ngột ra đi

Một trong những nỗi bất hạnh lớn nhất với mỗi người đó là khi một người thân trong gia đình vĩnh viễn ra đi. Trong tình huống ấy, tất cả những gì một cô gái cần ở người yêu mình là một bờ vai chở che, ôm lấy cô ấy và lau đi nước mắt.

Ngược lại, có những chàng trai thậm chí còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến nỗi đau của người yêu mình. Khi thấy bạn gái có biểu hiện buồn rầu, ủ rũ, anh ta còn lánh xa. Những người như vậy, bạn cũng không nên tiếp tục ở bên làm gì.

Khi gặp nhiều căng thẳng, khó khăn

Stress xảy đến khi những cô gái của chúng ta phải học hành, làm việc với cường độ lớn trong một khoảng thời gian dài liên tục. Trong lúc trạng thái tinh thần cực kỳ tệ hại, một chàng trai dịu dàng, luôn kiên nhẫn ở bên lắng nghe cô ấy sẻ chia những ấm ức phiền muộn của ngày dài quả là một “báu vật” mà cô gái nào cũng mơ ước.

Thế nhưng, nhiều chàng trai khô khan lại không thông cảm, có khi còn cảm thấy khó chịu, bực mình khi phải nghe bạn gái cằn nhằn, ca thán. Có người lấy đó làm lý do để…chia tay, cụ thể là “Em giờ đã thay đổi, chẳng còn hồn nhiên vui vẻ như xưa nữa rồi”.

Những lúc cô đơn xâm chiếm

Đôi khi, sẽ có những khoảng thời gian các cô gái trở nên nhạy cảm, luôn cảm thấy yếu ớt, cô đơn, hay suy nghĩ vẩn vơ. Sẽ có những lúc cô ấy trở nên dễ tủi thân, dễ xúc động, khóc lóc, thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với mình.

Chàng trai vô tâm sẽ dễ dàng đánh mất cô ấy vào những lúc thế này. Họ thường thấy phiền phức, khó hiểu và chọn cách… giả ốm, giả bận để tránh né những tình huống khó nhằn.

Trong khi đó, một chàng trai lý tưởng sẽ luôn biết cách để cô gái của mình cảm thấy được yêu thương, bao bọc. Họ sẽ dành cho nàng những tin nhắn thoại dễ thương, đôi dòng nhắn gửi trong tấm thiệp được gửi bất ngờ đến nàng, viết ra những lời yêu thương thật chân thành dành cho nàng bằng những cách nàng chẳng bao giờ có thể tưởng tượng.


Hãy cùng tham gia cuộc thi “Cho người phụ nữ tôi yêu” để bày tỏ tình yêu thương, lòng ngưỡng mộ tới người phụ nữ của bạn và rinh về giải thưởng cực hấp dẫn từ Yamaha.


Khác nhau một trời một vực giữa soái ca và những chàng trai khô như ngói - Ảnh 7.

Thể lệ và cách thức tham dự chi tiết tại Fanpage Yamaha Xe Ga: https://www.facebook.com/Yamaha.XEGA/.