HotVteen 2010 - Đoàn Hương Linh: Học vui nhưng… khổ lắm

Saga, Theo 11:06 28/12/2011

Tại sao bạn í lại "than thở" thế nhỉ?<img src='/Images/EmoticonOng/04.png'>

"Ngay lúc này ước mơ nhỏ bé của mình là ôn được hết tất cả các bài học. Kiến thức học rất rộng, đôi khi không biết là mình có bỏ sót cái gì không nữa. Học ở trường đúng là rất vui nhưng cũng... "khổ" lắm".

HotVteen 2010 Đoàn Hương Linh cười vang khi tâm sự về chuyện học hành của mình. Chọn trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), ngoài thời gian “cày” bài, cô bạn năng động này vẫn tham gia các hoạt động ngoại khóa, thậm chí còn cộng tác với một trang mạng dành cho tuổi teen.

"Điều hòa trường mình… rất dễ chịu".


Đã có áo đỏ đồng phục khỏi cần áo bà già Noel nữa. 


Vào trường đón Noel.

Xin chào Hương Linh, bạn có thể chia sẻ một chút công việc học tập cũng như các phong trào ngoại khóa mà bạn đang tham gia được không?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã quan tâm. Mình hiện đang học đại học năm đầu, chính xác là đang học khóa dự bị Đại học tại British University Vietnam (mà bọn mình vẫn gọi thân thuộc là BUV) và hiện mình đang khá gấp rút chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ. Gần đây nhất mình vừa trúng cử vào Hội sinh viên của trường với vai trò là điều phối viên tổ chức sự kiện, mình cảm thấy rất vinh dự!

Nổi tiếng thông minh và học giỏi nhưng không đi du học mà lại chọn một trường quốc tế ngay tại Việt Nam. Linh có tin đó là một sự lựa chọn thông minh?
 
Đầu tiên xin phép cho mình cảm ơn ba từ: nổi tiếng, thông minh và học giỏi nhé! Quả thật nếu bạn đã từng tới trường mình tiếp xúc sẽ thấy có những bạn học rất giỏi, đẹp, được nhiều bạn biết đến và đều có một điểm chung là các bạn đã lựa chọn học tại BUV. Có những bạn đang theo học tại các trường đại học lớn trong nước cũng chuyển sang học BUV, cũng có những bạn đã từng đi du học rồi và vẫn lựa chọn về nước học BUV tại Việt Nam.

Với mình, BUV là lựa chọn để mình phát triển sự nghiệp bởi vì Việt Nam sẽ là nơi Linh làm việc và sinh sống. Kiến thức bọn mình học đều tương ứng với kiến thức du học nước ngoài bởi bọn mình được học 100% bằng tiếng Anh với giáo viên quốc tế, bài thi được gửi sang bên Anh chấm một cách công bằng như bất cứ sinh viên quốc tế nào khác.

Tuy nhiên học tại Việt Nam cho mình cách làm quen và tìm kiếm các cơ hội làm việc ngay nơi mình sinh sống.

Trường quốc tế thì hẳn nhiên sẽ có cơ sở vật chất tốt hơn trường công rồi. Nhưng mức học phí thì khá cao so với thu nhập đấy. Có bao giờ bạn thấy… tiếc tiền bố mẹ cho đi học không?

Thật sự cơ sở vật chất rất quan trọng, có một số bạn có thể coi nhẹ yếu tố này song theo như mình nghĩ và được học ở phòng học đẹp đẽ, thư viện nhiều tài liệu phong phú là một trong những biểu hiện của "yếu tố cơ bản" để làm việc. Thử tưởng tượng trời mùa đông Hà Nội những ngày gần đây, bạn ngồi trong thư viện học thoải mái với chỉ một cái áo cộc tay, đó là bởi vì hệ thống điều hòa trong trường mình khá dễ chịu.

Điều thứ hai Linh cảm thấy rất vui đó là môi trường sư phạm của trường. Việc học tập trở nên dễ dàng và vui vẻ rất nhiều khi giữa học sinh và thầy giáo có thể nói vui là không có mối quan hệ thầy - trò mà đó là mối quan hệ của người trợ giúp và người đã trưởng thành. Các thầy như những người bạn lớn đáng ngưỡng mộ nhưng cũng rất gần gũi và vô cùng hài hước nữa.

Điều cuối cùng cũng là một trong những lý do ban đầu khi Linh lựa chọn BUV. Mình tin tưởng vào các doanh nghiệp hợp tác với trường và chương trình thực tập. Áp lực khi là sinh viên của những khóa đầu tiên đôi khi có thể là một thử thách thú vị vì khi bị áp lực, chúng mình càng có động lực để học, để làm việc và gián tiếp khẳng định chất lượng giáo dục của trường.

Chỉ mơ ôn được hết bài

Không ít người ấn tượng rằng, học trường quốc tế chỉ cần… có điều kiện kinh tế, chứ không bị áp lực đầu vào. Bạn đừng giận nhé, có người còn nói, người đẹp học trường quốc tế chỉ để… oai?

Có lẽ đó là ở trường khác chứ không phải BUV. Thử thách lớn nhất là vòng thi tiếng Anh. Các bạn có thể thi lấy bằng IELTS hoặc TOEFL hoặc cũng có thể thi đầu vào tiếng Anh tại trường. 

Bên cạnh đó bạn phải đã tốt nghiệp trung học, nếu bạn nào chọn học chương trình của trường Đại học London (UoL) thì bảng điểm tốt nghiệp của bạn sẽ có một số yêu cầu khác so với chương trình của sđại học Stanfordshire nơi mình đang theo học. Thật sự thì các thủ tục để trở thành một sinh viên của BUV không khó. 

Thầy giám đốc học vụ sẽ là người đọc từng bản hồ sơ của bạn, xét trên tổng thể cả một quá trình học và thầy mới là người quyết định bạn có được học tại trường không. Như vậy bạn sẽ phải cố gắng không chỉ một năm cuối mà cả 3 năm cấp 3 để có một bảng điểm đẹp và thành tích tốt để được nhận vào trường. 

Học bằng tiếng Anh mà là các môn kinh tế, hẳn bạn cũng gặp nhiều khó khăn?
 
Mình xin được mượn câu nói của một chị bạn mình thế này: "biết bơi mà vẫn thấy mình như đang chết chìm" (cười). Linh tự tin vào khả năng nói, nhưng lại chưa vững ngữ pháp cho lắm. Hơn nữa chúng mình cũng đã bắt đầu học các môn tiếng Anh chuyên ngành. Vậy là không chỉ học kiến thức mà còn phải học cách tư duy theo tiếng Anh nữa. 

Linh đang rất lo là về kỹ năng viết của bản thân, nhất là khi lên môi trường đại học đòi hỏi phải viết nhiều bài luận với yêu cầu cao nữa. Tuy nhiên, trong việc giao tiếp và tiếp thu bài giảng Linh không gặp khó khăn nhiều cho lắm. Các thầy cũng thường giảng rất dễ hiểu mà.

Ngoài việc học tập tại ngôi trường này Hương Linh có tham gia hoạt động của trường như trước không?

Tất nhiên rồi. Như mình đã nói ở trên, môi trường tại BUV khá mở, khuyến khích sinh viên được thể hiện mình. Bạn có ý tưởng, bạn viết ra kế hoạch và nếu hợp lý nhà trường có rất nhiều câu lạc bộ sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ những ý tưởng của bạn. Tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng chính là cách chúng mình thực tập bởi ngay từ khóa dự bị đại học chúng mình đã lướt qua hầu hết kiến thức của cả đại học và các kỹ năng phỏng vấn xin việc, giao tiếp, kỹ năng mềm làm việc trong tổ chức. Tất cả kiến thức này đều có thể áp dụng vào các tổ chức mà Linh đang tham gia

Hương Linh có thể chia sẻ với các bạn độc giả về ước mơ của mình không?

Ngay lúc này ước mơ nhỏ bé của mình là ôn được hết tất cả các bài học. Kiến thức học rất rộng, đôi khi không biết là mình có bỏ sót cái gì không nữa. Học ở trường đúng là rất vui nhưng cũng ... "khổ" lắm (cười). Không có học thuộc đơn giản được như cấp 3 mà phải nghĩ nhiều, áp dụng và lấy nhiều ví dụ nữa. Chúng mình không đứa nào dám học vẹt hết vì học vẹt là ... lộ ngay (cười).


Ước gì bây giờ nhỉ. 


Thôi show hình đã.

Góc này lãng mạn, giờ mới phát hiện ra.


Thêm một kiểu tạo dáng với quả thông vàng.

Cùng ngắm Đoàn Linh chăm chỉ học hành các bạn nhé!


Chơi thì vui vậy nhưng học cũng phải chăm chỉ lắm.


Tìm được sách rồi.


“Ngâm cứu” nào.


Đoạn này khó quá, để giờ học gia sư hỏi thầy vậy.


Học cũng vui nhưng cũng khó lắm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày