Hot boy “đẹp trai nhiều đứa yêu” kể chuyện làm giàu từ 2 bàn tay trắng
Nhìn vẻ điển trai rất “công tử” của Ba Duy, có lẽ ít người biết hot boy “đẹp trai nhiều đứa yêu” này xuất thân từ gia đình không mấy giàu có.
Những ngày vừa qua, trong khi trào lưu “đẹp trai nhiều đứa yêu” khiến cộng đồng mạng sôi sục thì cũng là lúc những anh chàng “long lanh” trong clip trở thành gương mặt được “truy tìm”. Trong đó phải kể đến Ba Duy. Là một trong những anh chàng làm clip "Đẹp trai nhiều đứa yêu" đầu tiên, góp phần tạo nên trào lưu cực hot này, “đẹp trai nhiều đứa yêu” phiên-bản-Ba-Duy đã được cư dân mạng truyền tay chóng mặt, kèm theo đó là vô vàn lời khen vẻ điển trai, hóm hỉnh dành cho anh chàng, thậm chí còn có rất nhiều bình luận “ví von” nét điển trai của Ba Duy không thua gì các tài tử Hàn Quốc.
![]()
Ba Duy từng sánh vai bên cạnh nhiều gương mặt hot teen đình đám trong các hoạt động nghệ thuật.
|
Profile: Họ tên: Trần Ba Duy Ngày sinh: 9/4/1990 Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng múa Việt Nam Các hoạt động nghệ thuật từng tham gia: Tham gia một số phim truyền hình, MV ca nhạc, quảng cáo… Công việc hiện tại: kinh doanh thời trang |
Mình cảm thấy khá bất ngờ khi được cộng đồng mạng chú ý chỉ bởi 1 vài clip ngắn quay trong lúc rảnh rỗi, rất cảm ơn vì sự quan tâm và tình cảm các bạn đã dành cho Duy. May không có ai ném đá. (cười)
Rất nhiều teen girl “ngất ngây” bởi vẻ điển trai của bạn đó! Nếu được tự chấm điểm ngoại hình của mình, bạn sẽ chọn con số mấy?
Trên thang điểm 10 về nhan sắc thì mình tự tin dám nhận con số 8 và cũng xin cảm ơn tấm chân tình của các bạn đã dành lời tán thưởng.
Có lẽ là do tính cách, mình được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật chảy trong người. Bố mình là Nghệ sĩ ưu tú Trần Đại Mý, nhưng mình lại không có sự yêu thích nhất định với nghệ thuật tại Việt Nam. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình nữa nên mình chỉ thích làm kinh doanh thôi, như vậy mới có tương lai.
Danh xưng “hot boy” mà người ta vẫn dành cho bạn có phù hợp không?
Thực sự là không phù hợp, mình chưa bao giờ cảm thấy thực sự xứng đáng với cái danh này. Phải dành nó cho những bạn trai xứng đáng hơn, tài năng hơn, hoạt động xã hội nhiều hơn và được cộng đồng công chúng ghi nhận ở nhiều góc độ hơn.
Có câu “kẻ ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”, như ở trường hợp mình thì áp dụng đúng luôn. Cũng có lẽ là do may mắn hơn người. Mình từng học tập và hoạt động nghệ thuật 1 thời gian dài, mình biết là nó có phù hợp với nhu cầu cuộc sống của mình hay không và mình đã chọn cái mình muốn.
Nhưng vẫn thấy các cơ hội nghệ thuật đến với Ba Duy như một cái “duyên” khó tránh. Kể một chút về các vai diễn trong phim, MV của bạn được không?
Điểm qua 1 chút về các vai diễn nhé! Trong phim “Mặt nạ da người” của đạo diễn Mai Hồng Phong mình từng vào vai 1 hacker chuyên nghiệp, giúp nhân vật chính khôi phục dữ liệu và xâm nhập hệ thống bảo vệ của 1 máy tính đã cháy hỏng.
MV ca nhạc gần đây nhất mình có tham gia là “Get Out” của chị Min S.319. Ngoài ra những đóng góp lớn nhỏ khác, mình sẽ để khán giả tự tìm hiểu về mình nhé!
Quan niệm của Ba Duy về sự nổi tiếng, được mọi người tung hô, trở thành tâm điểm của đám đông… thế nào?
Là người gây được sự chú ý về mọi mặt.
Đúng là “phi thương bất phú” bạn ạ, kinh doanh chưa phải là đam mê của mình, nó sẽ là cái gì đó mình bước qua để hoàn thành ước mơ cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Ngoại hình nổi bật giúp bạn bao nhiêu % trong việc kinh doanh quần áo?
Mình chẳng biết, nếu chủ quan cho mình được nhận 50%.
Nó là cả 1 câu chuyện dài. Về phần cá nhân mình có lẽ khó khăn nhất đó là vốn khởi điểm. Mới đầu, gia đình cũng đồng tình nhưng không ủng hộ, bởi gia đình mình kinh tế không dư dả. Cha mẹ đều làm nghệ thuật, không có khả năng và tư duy kinh doanh, điều đó đồng nghĩa với việc bỏ chút vốn để kì vọng vào cậu con trai chưa biết có khả năng làm gì cả là điều không nên. Khi mà gia cảnh đã không tốt, lỡ chẳng may có ai đổ bệnh 1 cái là khổ cả nhà. Vậy nên là cứ thế cứ thế, tư tưởng không thoát được việc chắt bóp được thì để dành để lo chuyện chẳng may.
Và tới tận bây giờ đây, thành công đầu tiên này cũng thuộc về yếu tố may mắn không ít, mình phải may mắn hơn mình mới có được thành tựu này. Tuy nhiên, đó cũng là thành quả của cả 1 sự cố gắng không ngừng nghỉ.
Vậy còn những khó khăn khác, ngoài chuyện tiền vốn?Mình lên mạng tìm tòi, hỏi anh Google để biết thêm được nhiều chi tiết về những giai đoạn, quá trình, chi phí ăn ở, nguồn hàng cho những người mới khởi nghiệp đi lấy hàng như thế nào. Cũng phải mày mò tới mấy đêm. Rồi tới khi có ý định nhờ vả, hỏi han những người anh chị em đi trước để học hỏi chút kinh nghiệm để tránh đắm thuyền thì nhận lại được là những lời nói, cử chỉ thờ ơ, không muốn chia sẻ… là mình tự hiểu rằng không thể trông cậy được gì rồi.
Đừng bao giờ đặt việc sẽ tìm thấy những gì là kinh nghiệm, là sự giúp đỡ ở người khác nếu muốn thành công, hãy tự mình làm tất cả! Đó là những gì mình học được từ những bước đi đầu đời trên con đường này.
Và một lời khuyên dành cho những bạn cũng chọn lựa chọn kinh doanh, chứ không yêu thích một công việc văn phòng nhà nước ổn định?Mình đã có cả 1 quá trình dài vất vả để đi lên từ 2 bàn tay trắng, khuyên thì mình chưa dám nhưng mình có thể chia sẻ. Ước mơ và sự đam mê, nhiệt thành của tuổi trẻ sẽ khiến chúng ta chiến thắng tất cả.
Cảm ơn Ba Duy về những chia sẻ thú vị vừa rồi!