Hà Nội: Khám phá món bánh khoai tây kiểu Hàn

PiterDeeDee, Theo 10:00 05/10/2011

Có gì đặc sắc bạn nhỉ? <img src='/Images/EmoticonOng/48.png'>

Nằm ở góc phố Lê Đại Hành, ngay gần tòa nhà CDC to đùng, có một hàng bánh ngọt nhỏ nhỏ tên là Queen Bee. Thoạt đầu chúng tớ cũng không chú ý lắm đâu, nhưng đi qua rồi phải dừng lại ngay vì tấm biển quá ư hấp dẫn: "Bánh khoai tây kiểu Hàn Quốc, 5K/xiên". Món gì mà vừa lạ thì chớ, giá lại còn rẻ bất ngờ như vậy?



Tạt vào mua ngay 2 xiên và ấn tượng của tớ ban đầu là hơi thất vọng. Tớ tưởng nó sẽ là những khoanh bánh tròn tròn, không cần to quá nhưng cũng phải to hơn là… những lát khoai xắt mỏng thế này. Bánh khoai tây kiểu Hàn Quốc thật ra là khoai tây được thái thành một dây dài và mỏng, rồi cuốn vào một cái xiên thôi các bạn ạ. 



Về hương vị mà nói, bánh khoai tây cũng… chẳng có gì đặc biệt. Bạn có thể tưởng tượng đơn giản đó là món khoai tây chips nhưng được thái dày hơn, và… ít hương vị hơn. Tớ đã mong chờ món này sẽ thật giòn và đậm đà, nhưng ngược lại, khoai tây được rán không đều nên chỗ thì mềm ỉu, chỗ lại giòn, còn đa phần thì là cứng ngắc. Đã vậy, khoai cũng không được tẩm ướp kỹ nên chỗ mặn chỗ nhạt, ăn rất khó chịu. 



Nói chung, với giá 5K cho một xiên khoai tây thì chắc chắn là rẻ rồi, nhưng sẽ là đắt nên bạn đem so sánh với một bịch khoai tây chips được bán la liệt với đủ loại hương vị và dễ ăn hơn rất nhiều. Nhưng nếu bạn muốn thử một lần nhấm nháp xiên khoai tây độc đáo này, thì hãy cứ đến ăn thử xem sao.



Bên cạnh khoai tây xiên thì ở đây còn có bán các loại bánh ngọt, bánh kem, cả thạch dừa và trà sữa trân châu nữa. Các bạn cũng ăn thử xem chất lượng có OK không nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày