Giới trẻ cả nước tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái Đất

Green Earth Team, Theo Trí Thức Trẻ 19:49 29/03/2014

Đúng 8h30' toàn bộ các thiết bị điện tại trung tâm Hà Nội, Sài Gòn và Huế tắt hoàn toàn để hưởng ứng Giờ Trái Đất. Tuy nhiên, trong nền bóng tối bao trùm là những ánh sáng đèn led, của vòng phát quang.

Tối thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm đã trở thành sự kiện quen thuộc với Việt Nam và thế giới khi hàng nghìn triệu người cùng nhau tham gia chương trình Giờ Trái Đất. Năm nay chương trình có thông điệp "Hãy hành động để Trái đất thêm xanh". Đây là lần thứ 8 Chiến dịch này được tổ chức trên thế giới và thứ 6 tại Việt Nam.

Để hưởng ứng Giờ Trái Đất 2014, hàng nghìn bạn trẻ ở Hà Nội và Sài Gòn đã tập trung tại khu vực trung tâm cùng nhau tắt đèn và hòa mình vào những hoạt động sôi nổi khác.

Hà Nội:

Tại "đầu cầu" Hà Nội, không khí của Giờ Trái Đất đang cực kỳ sôi động. Ở khu vực Nhà Hát Lớn, các hoạt động âm nhạc đang được diễn ra, thu hút rất nhiều các bạn trẻ đến tham dự. Xung quanh khu vực phố cổ và trung tâm thành phố, người dân cũng thể hiện rõ tinh thần hưởng ứng Giờ Trái Đất khi đồng loạt tắt đèn vào đúng 8h30. 

May mắn là, thời tiết tối hôm nay khá dễ chịu và mát mẻ, tạo điều kiện cho đông đảo bạn trẻ và người dân xuống đường tham gia các sự kiện của Giờ Trái Đất 2014. 




Các chú thợ điện tỏa ra các nhà hàng, khu phố để nhắc nhở mọi người tắt điện đúng giờ. 








Thời tiết mát mẻ, dễ chịu khiến các hoạt động ngoài trời thu hút được nhiều bạn trẻ hơn. 






Các nhóm bạn đồng loạt treo khẩu hiệu, mặc áo có biểu tượng Giờ Trái Đất để chung tay kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. 


Các gia đình cũng không bỏ lỡ cơ hội cùng nhau ra ngoài tham gia các chương trình được tổ chức tại khu trung tâm. 


Sự kiện năm nay cũng thu hút rất nhiều khách du lịch. 




Đông đảo các bạn trẻ tình nguyện tham gia tổ chức chương trình năm nay. 



Đúng 8h30 toàn bộ các thiết bị điện tắt hoàn toàn trong tiếng hò reo của cả đám đông. Tuy nhiên, trong nền bóng tối bao trùm là những ánh sáng của nến chạy bằng pin, của vòng phát quang... Nhiều nhóm bạn trẻ thắp nến chạy bằng pin thành một đốm sáng rồi ngồi xung quanh cùng nhau đàn hát cực sôi động. Một số khác chọn cách dán slogan lên áo, thậm chí vẽ lên mặt để kêu gọi sử dụng đồ tái chế, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt nhất, không chỉ có các bạn trẻ mà ngay cả người già, trẻ em cũng cực hào hứng trong khoàng thời gian 1 Giờ Trái Đất này. 








Sài Gòn:

Hàng nghìn bạn trẻ đã tập trung ở nhà văn hóa thanh niên TP.HCM để hưởng ứng Giờ Trái Đất. Ngoài sự kiện Giờ Trái Đất, các bạn trẻ còn chuẩn bị những gian hàng tái chế thân thiện môi trường triển lãm và để bán cho các du khách.


Các bạn trẻ cùng tập trung để hưởng ứng Giờ Trái Đất năm nay.




Các bạn thanh niên tình nguyện xếp hàng, ngồi chờ đợi tham gia hưởng ứng sự kiện "Hãy hành động để Trái đất thêm xanh".



Các bạn trẻ còn chuẩn bị các gian hàng để phục vụ khách du lịch.







Ảnh các bạn tình nguyện viên cùng giơ đèn led lên trong khoảnh khắc tắt điện.


Hoa hậu Trương Thị May - đại sứ cho hoạt động Giờ Trái Đất năm 2014.

Huế:

Khắp các nẻo đường, con phố và sân vận động thành phố, các bạn trẻ ở Huế đã cùng ngồi lại bên nhau và cùng nhau thắp sáng những ngọn nến hưởng ứng giờ Trái Đất 2014.

Từ 16h30 chiều hôm nay, các bạn trẻ trong đội Công tác xã hội thành phố đã cùng nhau tham gia các trò chơi, chia sẻ kinh nghiệm, vẽ tranh tuyên truyền, đạp xe tuần hành trên các tuyến phố, và diễn ra một cuộc thi sắp xếp các biểu tượng kêu bảo vệ môi trường bằng vật liệu tái chế.



Buổi tối đúng 7h30', toàn bộ khán đài và sân khấu đều tràn ngập trong những ánh nến lung linh, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi, nhảy flashmob cũng được các bạn trẻ nhiệt tình tham gia. Phần trình diễn thời trang từ những vật liệu tái chế như bì ni lông, giấy, vải bố tạo nên một "sàn diễn catwalk" ấn tượng và vui nhộn.

Đến với giờ Trái Đất, mỗi bạn đều chuẩn bị trên tay những cây nến, khoác trên mình những chiếc áo kêu gọi bảo vệ môi trường hay màu xanh của chiếc áo tình nguyện, tất cả đều hòa chung trong không khí cực "nóng" và hòa nhịp cùng với các bạn trẻ trên TP Huế.

Những vị khách nước ngoài và cả các bạn trẻ đều có những cảm xúc riêng biệt khi những đoạn video clip về tình trạng báo động của môi trường được phát lên. Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu là nơi tập trung đông nhất những CLB của các trường Đại học, những giai điệu của tiếng guitar cất lên hòa cùng giọng hát của những bạn trẻ tạo nên một bầu không khí cực kì sôi động.