Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành"

Vic; Ảnh: Đầu Tròn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 17/05/2013

Đỗ Hà Anh từng đăng quang ngôi vị cao nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen và mới đây nhất là giải quán quân của “Duyên dáng Hà Thành 2013”.

Nếu là một khán giả thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình thì sẽ thấy cô bé Đỗ Hà Anh có chút quen quen vì ngay từ những ngày bé xíu, Hà Anh đã “bén duyên” với điện ảnh qua nhiều vai diễn trong phim “Chàng trai đa cảm”, “Nhà có nhiều cửa sổ”…

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 1
Hình ảnh Hà Anh trong phim "Nhà có nhiều cửa sổ".

Giờ đây, nhiều người ngỡ ngàng khi Hà Anh đã trở thành một thiếu nữ với nét đẹp trong trẻo, tinh khôi. Cô nàng từng đạt giải cao trong nhiều cuộc thi nhan sắc dành cho tuổi teen và mới đây nhất là ngôi vị quán quân của “Duyên dáng Hà Thành 2013”. Không những thế, Hà Anh còn học cực giỏi. Hoa khôi tuổi teen này đang theo học lớp 10 chuyên Văn trường THPT Hà Nội Amsterdam.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 2

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 3

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 4

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 5
Một vài hình ảnh lộng lẫy của Hà Anh trong cuộc thi "Duyên dáng Hà Thành" gần đây.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 6
Cô nàng còn là một Amser năng động và thân thiện.

Họ và tên: Đỗ Hà Anh

Sinh nhật: 26/08/1997

Trường: THPT chuyên Hà Nội Amsterdam (lớp 10 Văn)

             SV năm Nhất trung cấp múa thuộc CĐ Nghệ thuật HN

Thành tích:

- 9 năm liền học sinh giỏi

- Giải Ba Chủ nhân đất nước 2010

- Giải Nhất Duyên dáng tuổi teen do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 2010

- Giải Ba Ngữ Văn thành phố năm lớp 9

- Giải Nhất Nét đẹp Tràng An 2013

- Giải Nhất Duyên dáng Hà thành 2013

- Tham gia phim : Chàng trai đa cảm (vai bé Hà Linh), Nhà có nhiều cửa sổ (vai bé Ngọc), Lập trình trái tim (vai con gái Mạnh)


Chào Hà Anh, tham gia các cuộc thi sắc đẹp và liên tiếp đạt những giải thưởng cao, mới đây nhất là giải nhất “Duyên dáng Hà Thành 2013”, cảm giác của bạn thế nào?

Dĩ nhiên là mình không thể giấu nổi niềm vui khi đạt được giải nhất. Mặc dù khi bước vào cuộc thi mình cũng mong muốn đạt được cái gì đó nhưng quả thật khi nhận danh hiệu này mình rất bất ngờ và vô cùng tự hào. Và dù đến hôm nay thì đối với mình giây phút đêm hôm ấy vẫn còn như mới nguyên và xúc động.

Bạn có thấy mình may mắn và khá có duyên với các cuộc thi tôn vinh nhan sắc tuổi teen không?

Mỗi thành công đều có sự may mắn đi kèm, quả thật mình là cô gái rất may mắn. May mắn vì mình có gia đình luôn ủng hộ, mẹ mình luôn theo sát mình trong mỗi cuộc thi và kèm cặp mình từng chi tiết dù nhỏ nhất. Mình cũng may mắn vì có bạn bè, có thầy cô giáo, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ và động viên mình. Trong giây phút hạnh phúc khi được trao giải, khi được mẹ, gia đình rồi những người bạn thân của mình lên ôm chúc mừng, mình xúc động vô cùng và trong khoảnh khắc đó, mình nghĩ mình quá may mắn.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 7

Hà Anh thấy mình nhận được điều gì là quan trọng và ý nghĩa nhất sau mỗi lần đi thi như vậy?

Sau mỗi cuộc thi, mình đều rút ra cho mình những bài học. Đó là những trải nghiệm thật hạnh phúc khi được biểu diễn trên sân khấu những bài thi tài năng của mình, cũng có khi là những trải nghiệm khi cùng các bạn tham gia tình nguyện, rồi luyện tập, chia sẻ với nhau. Cũng có lúc là trải nghiệm khi trở thành người chiến thắng. Nhưng sau mỗi lần ấy, mình cảm thấy điều quan trọng nhất đó chính là sống hết mình và sống bằng chính cá tính của mình. Vì khi sống một cuộc sống thoải mái và tự do thể hiện, mình cảm nhận được nhiều hơn và giành được nhiều hơn.

Bảng thành tích học tập của bạn cũng rất “sáng láng”, đặc biệt là môn Văn. Theo Hà Anh điều gì khiến bạn yêu thích và học giỏi môn học này?

Hà Anh tự thấy mình không phải giỏi môn Văn, chỉ là mình thực sự có đam mê với môn học này. Văn học luôn luôn là một môn học vô cùng thú vị. Nó giúp mình có một tâm hồn đầy cảm nhận và sâu sắc. Mỗi một bài thơ, hay một tác phẩm văn chương, mình thường bị hút bởi những điều tinh tế của tác giả, những ý tưởng được ẩn trong câu chữ và cách diễn tả phong phú. 

Mình không coi Văn như là một môn "nhiều chữ", học Văn là học cảm nhận cuộc sống, cảm nhận tình yêu. Chắc môn Văn gắn bó với mình từ những ngày đầu làm quen, nhưng quan trọng hơn đó là những người thầy, người cô đã truyền lại cho mình cảm hứng nghệ thuật của Văn học. Họ đã cho mình nhìn nghệ thuật bằng con mắt của mình chứ không phải sự dập khuôn. Chính điều đó khiến mình càng thêm yêu môn học này.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 8

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 9

Chắc hẳn việc học khá môn Văn giúp Hà Anh nhiều trong các cuộc thi trên, đặc biệt là phần thi ứng xử chứ?

Chắc chắn rồi. Vì cô chủ nhiệm mình từng nói “Văn học là nhân học”. Có những buổi học, cô giảng về những tác phẩm nổi tiếng lại hàm chứa trong đó nhiều bài học của cuộc sống. Chính những buổi học của cô, mình lại cảm thấy lớn lên trong suy nghĩ. Và mỗi phần thi ứng xử, mình thấy đó như một lần được thực hành, điều đó càng giúp mình thêm tự tin vì mình biết đâu là cách sống, cách hành xử cho hợp lí, cho vừa lòng.

Vậy còn việc tham gia đóng phim từ những ngày bé xíu thì sao?

Đó cũng là một trong những điều may mắn của mình, ngoài kiến thức văn học, xã hội, mình đã phải vận dụng cả các kinh nghiệm trong những lần đi đóng phim nữa. Những lần đi đóng phim đã giúp mình tự tin trên sân khấu, cảm thấy mình cần khẳng định khả năng của mình một cách tốt nhất. Nhưng may mắn ấy nếu không có mẹ mình thì chắc đã không xảy ra. Mẹ mình muốn mình trở nên năng động và có nhiều trải nghiệm hơn để trưởng thành. Khi còn bé, dĩ nhiên mình đóng phim lúc đó vì thấy rất lạ và thích thú, được diễn trước ống kính, rồi có nhiều người xem mình, cổ vũ mình. Lớn lên rồi thì mới thấy thầm cám ơn mẹ vì đã cho mình nhận ra những khả năng của mình, và cả những cơ hội trong cuộc sống nữa. Diễn xuất có lẽ cũng là một niềm đam mê nho nhỏ của Hà Anh.

Lịch học ở trường Ams khá dày, Hà Anh còn đang học múa tại Cao Đẳng nghệ thuật Hà Nội, bạn sắp xếp thời gian thế nào?

Mình đã cân nhắc rất nhiều khi học ở trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vì nhiều lúc lịch học ở hai trường khá dồn dập, mà khi có đợt thi thì thật là căng thẳng. Nhưng bên cạnh việc học, Múa là niềm đam mê và là mơ ước của mình. Chính điều đó tạo động lực để mình cố gắng và nỗ lực dù có khó khăn thế nào. Vì học múa mình không phải học cả tuần, mà còn được học chiều nên mình vẫn giữ được cân bằng khi buổi sáng học trên trường phổ thông, buổi chiều về học múa. Cũng may mắn là học múa chỉ cần khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng để ôn và tập lại bài, hì, nên mình có buổi tối rảnh để hoàn thành bài tập ở trường phổ thông. 

Học văn hóa và học nghệ thuật với mình đều quan trọng như nhau, nên mình không xem nhẹ bên nào cả mà đều cố gắng hết mình. Amser có câu: "học hết sức, chơi hết mình" mà. Nghe thì tưởng học vất vả thế thôi nhưng cuối tuần mình vẫn có những buổi đi chơi với bạn bè đấy nhé.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 10

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 11

Hà Anh có vui không khi nhiều người khen bạn đa tài? Xinh đẹp, học giỏi lại còn có năng khiếu ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nữa?

Vui chứ, bố mẹ mình cũng rất vui tuy nhiên bố mẹ luôn dạy mình phải biết khiêm tốn, mình còn phải học hỏi nhiều. Bản thân mình cũng thấy vậy, rất nhiều bạn có nhiều tố chất hơn mình tuy rằng các bạn chưa tự tin để tham gia thi mà thôi. Còn phần đa tài là do phần nhiều mình muốn thử sức trong mọi lĩnh vực. Hì, nhưng mình sẽ còn vui hơn nhiều nếu mọi người yêu mến một Hà Anh nhí nhảnh và đáng yêu đời thường hơn.

Bạn đã xác định đâu sẽ là con đường mình sẽ theo đuổi lâu dài chưa?

Mình còn rất trẻ và tương lai còn là một chặng đường dài. Sắp tới mình vẫn sẽ theo đuổi những đam mê của mình trước đã, được làm những gì mình thích và học hỏi thêm thật nhiều trước khi thật sự trưởng thành và có một kế hoạch lâu dài nào đó. Chắc chắn mình sẽ trải nghiệm nhiều hơn nữa, và nhờ bố mẹ, thầy cô, bạn bè cùng giúp mình nhận ra đâu là con đường Hà Anh sẽ đi một cách thích hợp nhất. Nhưng biết đâu có thể mình sẽ theo con đường của một nghệ sĩ múa truyền thống, hay trở thành một cô giáo dạy Văn? Có thể lắm chứ. Mọi con đường đối với mình bây giờ vẫn ở phía trước , ước mơ thì vẫn thế nhưng thực hiện được hay không lại phải dựa vào bản thân mình . Mình "tham lam" nên phải cố gắng gấp đôi.

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 12

Ước mơ đó là do bạn hoàn toàn quyết định hay có một chút phần trăm nào đó là do ảnh hưởng của việc bố mẹ định hướng?

Chắc chắn bố mẹ muốn con cái thành công và họ đã hướng cho mình một con đường từ khi bé. Bố mẹ Hà Anh cũng vậy, nhưng mẹ mình rất tâm lý, không bắt ép hay gò bó suy nghĩ, lựa chọn của mình. Những gì Hà Anh làm mẹ đều tư vấn rất tận tình và dành sự lựa chọn cuối cùng cho mình. Và dù mình có làm gì thì bố mẹ đều ủng hộ, vì họ biết mình đã lựa chọn thật kĩ và thật sự quyết tâm với lựa chọn ấy. Vì thế, mình vẫn sẽ là người quyết định con đường tương lai cho chính mình.

Cảm ơn Hà Anh và chúc bạn sẽ thành công!

Gặp nữ sinh Ams xinh xắn đạt hoa khôi "Duyên dáng Hà Thành" 13