Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu

Quỳnh Chi, Ảnh: Ja Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/01/2013

FuJi là thành viên của một nhóm nhảy có tiếng tại Hà Nội và anh chàng này cũng đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn về dance nữa đấy!


Họ tên: Quản Đức Trọng

Nick name: FuJi

Ngày sinh: 19/10/1993

Thành tích:

Năm 2011

- VŨ ĐIỆU XANH 2011 - Khu Vực Hà Nội - 1ST Place Showcase.


- SHUFFLE DANCE PARTY 2011 - CHAMPION showcase hiphop.


- VŨ ĐIỆU XANH 2011 – Chung Kết Toàn Quốc – Vô địch & Giải nhóm nhảy được yêu thích nhất


- BOOGIE STREET 2011 - 2ND PLACE POPPIN 2ON2


- HANOI JAM ALL STYLE BATTLE 2011 - CREW VS CREW : VÔ ĐỊCH / CHAMPION


Năm 2012

- MOVE IT 2012 – CHAMPION BATTLE CREW VS CREW

- PARKSON CUP HANOI 2012 – 2ND PLACE SHOWCASE

- KING'S BLESS 2012 – 2ND PLACE FREESTYLE 2VS2


- WINDY JAM BATTLE 2011 - 2ND PLACE POPPING 2VS2



Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 1

Chào FuJi. Nhìn vào bảng thành tích, mọi người chắc sẽ rất ấn tượng với những giải thưởng bạn đã đạt được. Bạn có thể chia sẻ một chút về những thành tích đó của mình để mọi người cùng biết được không?

Để đạt được thành tích như vậy mình đã mất rất nhiều công sức, mồ hôi và cả máu nữa. Mình luôn cố gắng tập luyện để đẩy cao trình độ. Tuy nhiên mình vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa vì còn rất nhiều điều mà mình còn chưa biết và mình muốn học hỏi nhiều hơn nữa về các dance style trong popping và locking. Vài lần mình đã tự tiết kiệm tiền để đi ra nước ngoài để tham gia các giải đấu, các lớp workshop của dancer ở đó để học hỏi thêm.

Trong những giải thưởng đã đạt được, giải thường nào mang nhiều ý nghĩa với bạn nhất?

Giải thưởng có ý nghĩa lớn nhất với mình là giải Vô Địch Vũ Điệu Xanh Chung Kết Hà Nội và Chung Kết toàn quốc. Đó là lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu và tận hưởng cảm giác vinh quang và chiến thắng cùng với cả nhóm Milky Way (Milky Way là nhóm poppin của Big Toe). Đây cũng là cuộc thi mà lần đầu tiên mình phải bỏ ra nhiều công sức như vậy. Ngay từ vòng loại, bọn mình đã phải tập luyện rất căng thẳng vì chỉ trong vòng 2 ngày, nhóm mình phải chuẩn bị 4 phần thi liên tiếp với các nội dung khác nhau: phần thi freestyle trên nền nhạc bất kỳ, phần thi đạo cụ và phần thi nhân vật.

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 2

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 3

Bạn đã gia nhập nhóm được bao lâu rồi? Được là một thành viên của nhóm nhảy có tiếng, bạn cảm thấy thế nào? 

Cho tới nay thì mình đã là thành viên của Milky Way được 5 năm và gia nhập Big Toe được 3 năm. Mình rất vui và tự hào khi mình trở thành 1 phần của Big Toe. Không phải bởi vì nhóm có tiếng, mà là vì nhóm mang lại cho mình khái niệm của một tập thể thực sự. Bọn mình chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện, từ chuyện cá nhân về cuộc sống, chuyện gia đình và chuyện tình cảm của mỗi thành viên, đến những vấn đề liên quan đến chuyên môn như style nhảy, cách tập luyện và cách nâng cao trình độ của mỗi người. Đôi khi bọn mình tổ chức những chuyến đi xa để gắn kết nhau hơn. Mình cảm thấy Big Toe như một gia đình thứ hai của mình vậy.

Gia đình có ủng hộ bạn tham gia môn nghệ thuật này không?

Mình bắt đầu tham gia tập nhảy vào thời gian hè nên gia đình cũng thoải mái cho mình đi tập. Sau đó, ngày nào mình cũng đi tập ngay cả khi đã vào năm học. Bố mẹ mình rất không thích chuyện này nên bố mẹ mình cũng hay nói mình lắm. Nhưng vì đam mê, mình đã thuyết phục được bố mẹ mình bằng cách cân bằng thời gian giữa việc nhảy và việc học. Dù kết quả của mình không được cao lắm, nhưng bố mẹ mình cũng đã thoải mái hơn khi mình vẫn đi nhảy mà lại không ảnh hưởng tới việc học.

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 4

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 5

Thông thường khi "lấn sân nghệ thuật", mọi người sẽ không còn thời gian cho học văn hóa, dẫn đến kết quả học tập không được cao. Còn bạn thì sao? Bạn đã cân bằng thời gian của mình như thế nào?

Việc cân bằng thời gian của mình cũng khá là khó khăn, nhất là vào thời gian cuối năm. Vào thời gian đó nhóm mình đi diễn rất nhiều, trong khi lịch học và lịch thi của mình cũng kín mít. Đôi khi mình phải lựa chọn giữa việc học với việc nhảy, hoặc bỏ cái này hoặc bỏ cái kia. Nhiều lúc vì lịch trùng nhau, mình phải bỏ học để đi diễn hoặc nghỉ tập để đi học. Những lúc như vậy mình thường phải làm việc gấp đôi để bù lại vào chỗ trống, ví dụ như phải đến trường (dù không có tiết) để chép lại bài của bạn và học thêm về bài học của tiết trước. Nhưng dù sao thì kết quả học tập của mình vẫn tốt như mình mong đợi (Cười).

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 6

Được biết ngoài việc tham gia nhóm nhảy, bạn còn làm người mẫu ảnh. Vậy công việc nào mang lại cho bạn nhiều hứng thú hơn?

Mình thấy mỗi một công việc đều có cái thú vị của riêng nó. Nhưng mình vẫn thích nhảy hơn, vì khi nhảy, mình có thể thể hiện được con người thật của mình trong từng động tác, từng bước chân. Niềm vui được nhảy giúp mình quên hết những áp lực của cuộc sống xung quanh. Bên cạnh đó, các anh em trong nhóm cũng là một phần không thể thiếu đối với mình.

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 7

Ngoài nhảy ra thì bạn còn những sở thích nào khác nữa?

Sở thích thì mình cũng có khá nhiều, ví dụ như bóng đá, bóng rổ,...

Liệu nhảy đã phải là định hướng nghề nghiệp trong tương lai của bạn chưa?

Hiện tại mình vẫn chưa xác định được mình sẽ theo đuổi nhảy như một nghề nghiệp hay không. Nhưng nhảy thực sự là đam mê của mình và mình sẽ không dễ dàng từ bỏ được.

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 8

Gặp FuJi - chàng trai Hà Nội điển trai và nhảy cực siêu 9

Dự định sắp tới của bạn là gì?

Trước mắt mình sẽ vẫn cân bằng giữa việc nhảy và việc học. Sau đó khi đã tốt nghiệp, mình dự định sẽ tiết kiệm tiền mở 1 dance studio của riêng mình, vừa có thể dạy nhảy, vừa có thể đi làm công việc ở bên ngoài. Mình biết việc đó không phải dễ, nhưng nếu cố gắng thì mình có thể làm được. Nothing is impossible, right? (Cười lớn)

Cảm ơn và chúc bạn luôn thành công với con đường đã chọn!