Gặp “couple” cực đẹp đôi và đa tài của trường Kim Liên
Giành ngôi vị học sinh thanh lịch THPT Kim Liên cách đây vài tuần, Tùng Lâm và Phương Linh vẫn chưa hết cảm giác “lâng lâng”. Cùng bọn tớ làm quen với “couple” đa tài này nhé.
|
profile * Họ và tên: Nguyễn Đức Tùng Lâm Ngày sinh: 15/1/1994 Lớp: 11a3 Các thành tích đã đạt được: Huy chương vàng khiêu vũ thể thao hội khoẻ phù đổng năm 2010, huy chương vàng giải thanh thiếu niên toàn quốc, Huy chương vàng giải học sinh Hà Nội mở rộng, đạt danh hiệu học sinh giỏi 7 năm liền... * Họ và tên: Tô Phương Linh Ngày sinh: 17-1--1993 Lớp: 12a16 Các thành tích đã đạt được: học sinh giỏi 11 năm liền, giải 3 tiếng hát khối 10 năm 2008, giải nhất làm hoa nghệ thuật thành phố. |

Chào Phương Linh và Tùng Lâm, Trường THPT Kim Liên vốn nổi tiếng với thành tích học tập "siêu khủng". Là gương mặt đại diện cho trường, chắc hẳn các bạn sẽ phải cố gắng để tiếp tục phát huy truyền thống rạng rỡ đó. Có thể chia sẻ cho chúng tớ về dự định của các bạn để thực hiện điều ấy không?
Phương Linh: Dù có đạt giải hay không thì Linh cũng như bao học sinh lớp 12 khác, nhiệm vụ trước mắt là phải tốt nghiệp được trung học. Linh sẽ cố gắng để có được một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi. Sau đó là kỳ thi đại học, ngôi trường trong mơ ước của Linh là trường đại học Hà Nội. Linh sẽ học tập thật chăm chỉ để có thể thi đậu vào trường đó. Và xa hơn, Linh muốn xin một cái học bổng nào đó để thực hiện ước mơ du học từ nhỏ của mình.

Tùng Lâm: So với chị Linh thì Lâm có nhiều thời gian hơn, vì mới là học sinh lớp 11 mà, hehe. Nhưng đến thời điểm này thì Lâm cũng đã chọn được ngôi trường đại học phù hợp với sở thích và lực học của mình. Đó là trường đại học Bách Khoa. Sau khi đi tìm hiểu một vòng trong trường, Lâm đã gặp những con người rất vĩ đại của ngôi trường ấy, Lâm đã rất hâm mộ họ. Nhưng để đạt được ước mơ đó thì cần phỉa trải qua nhiều khó khăn, nhiệm vụ trước mắt của mình là phải học, học cho thật giỏi. Lâm cũng rất mong muốn trong tương lai sẽ được đi du học tại Úc.

Một thông tin khá thú vị đó là trong quá trình tập luyện, khi bốc thăm để chọn cặp đôi, hai bạn đã tình cờ bốc phải tên của nhau. Sau đó, trong khi các cặp đôi khác có rất nhiều sự xáo trộn thì cặp đôi của hai bạn vẫn không bị thay thế bởi thí sinh nào khác. Đến cuối cùng lại đạt giải cùng nhau. Không biết hai bạn có nghĩ rằng mình "có duyên" với nhau không?
Phương Linh: Khi bốc thăm phải tên của Lâm thì Linh khá bất ngờ, trong buổi chụp hình thì hai đứa quả thật không hợp nhau chút nào. Chính Linh là người đã yêu cầu đổi cặp đôi. Nhưng ngay tối hôm đó, Lâm đã nhắn tin xin lỗi Linh và chúng mình đã nói chuyện thẳng thắn với nhau. Từ đó thì hai đứa thân thiết và hiểu nhau hơn. Mình nghĩ đó cũng có thể là duyên số chăng? (cười)
Tùng Lâm: hic, thật ra trong buổi chụp hình đó, Lâm đã không mặc đúng theo quy định của ban tổ chức, điều đó làm cho cặp đôi của chúng mình bị mất điểm. Nhưng nhờ có cuộc trò truyện với chị Linh mà chúng mình đã kết hợp khá ăn ý với nhau trong các phần thì còn lại và đặc biệt là đêm chung kết. Thật bất ngờ khi cả hai lại cùng đăng quang vị trí cao nhất. Đó quả thật là một sự trùng hợp không thể ngờ tới.
Lâm này, có thể chia sẻ thành thật cho chúng tớ biết những điểm tốt, điểm xấu của Linh được không? Cũng như Linh suy nghĩ thế nào về con người Lâm?
Tùng Lâm: hehe, không ai có thể phủ nhận là chi Linh rất xinh xắn đúng không nào? Nhưng thật sự Lâm rất ngưỡng mộ chị Linh bởi sự chín chắn, lối suy nghĩ cá tính, có thể tư vấn cho mình rất nhiều thứ. Mà chị Linh hơi "khó tính" đó, hehe, bạn cứ tiếp xúc nhiều sẽ nhận ra thôi.
Phương Linh: hum, Lâm là một người khá biết lắng nghe người khác này, cũng có chút dễ thương, hic. Công nhận là Linh hơi khắt khe với Lâm thật, nhưng dù sao thì cũng chỉ mong muốn điều tốt cho em thôi! (cười lớn)
Câu hỏi này xin được dành riêng cho Phương Linh nhé. Một số ý kiến cho rằng trong đêm chung kết, thí sinh Vũ Minh Trang đã vô cùng gây ấn tượng với màn ảo thuật và thật bất ngờ khi Minh Trang không giành giải cao nhất. Bạn suy nghĩ gì về điều này?
Linh không phải là ban giám khảo nên không dám khẳng định gì về việc này. Nhưng theo ý kiến cá nhân Linh, mỗi người đều có một thế giới quan riêng, hơn nữa như Linh đã nói ở trên, cả 13 thí sinh đều rất ngang tài ngang sức, cho dù là Linh hay Minh Trang hay một thí sinh nào khác giành giải thì chúng mình cũng rất vui vẻ về điều đó. Còn một điều nữa là ban tổ chức đánh giá dựa vào cả quá trình tập luyện, thái độ làm việc... chứ không đơn thuần chỉ trong 1 đêm chung kết.
Còn Lâm nữa, trở thành một học sinh thanh lịch của trường đồng nghĩa với việc bạn sẽ nổi tiếng trong mắt bạn bè hơn. Cảm giác khi trở thành một hotboy của trường như thế nào?
Hì, một số người cũng từng hỏi mình câu này. Thật ra sau khi dành giải, đến trường thì Lâm cũng chỉ là một học sinh, mặc đồng phục, đeo cặp kính cận mà thôi, có gì là to tát đâu. Điều lớn lao nhất mà cuộc thi này mang lại không phải là sự nổi tiếng mà là tình bạn!
Câu hỏi cuối cùng nhé, theo chúng tớ thấy thì bảng thành tích cá nhân của hai bạn đều rất lung linh. Chía sẻ cho chúng tớ đôi chút về những thành tích ấy được không?
Tùng Lâm: Nhắc đến điều này thì Lâm xin phép nói về khiêu vũ thể thao nhé! Lâm học khiêu vũ từ năm lớp 9- năm học khá căng thẳng vì áp lực của kỳ thi chuyển cấp. Nhưng thật sự khiêu vũ không chỉ khiến cho Lâm thư thái đầu óc sau giờ học mà còn giúp Lâm được cộng 1,5 điểm trong kỳ thi này nữa. (Lâm đạt huy chương vàng toàn thành phố mà, hehe). Khi vào trường Kim Liên rồi thì thật may mắn vì trong trường có hẳn một câu lạc bộ về bộ môn khiêu vũ thể thao, Lâm tham gia tích cực và cùng các anh chị, các bạn đi thi đấu. Kết quả là đã mang về kha khá huy chương cho trường.
Phương Linh: Thật ra trong vòng thi tài năng, Linh định chọn hát vì đó là sở trường của mình, nhưng các bạn đã động viên Linh múa vì có khá nhiều thí sinh đã chọn thể hiện hát rồi. Trước đó Linh chưa múa bao giờ nhưng thật sự được các bạn giúp đỡ nhiều trong dàn dựng bài vở, rồi trang phục...nên Linh khá tự tin với tiết mục này. Một kỷ niệm khó quên đó là trước hôm chung kết 1 tuần, Linh mới chọn ra được 4 bạn múa phụ hoạ với mình sau rất nhiều lần thay đổi thành viên. Qua đây cũng xin gửi đến các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.
Cảm ơn Tùng Lâm và Phương Linh. Chúc 2 bạn sẽ thành công với những ước mơ của mình. ^^




