Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình

Đỗ Minh, Theo Trí Thức Trẻ 17:45 04/01/2015

Một người mẹ đã nuốt nước mắt, treo biển bán con trai để lấy tiền cứu lấy đứa con gái đang mắc bệnh máu trắng. Điều cô muốn là cả 2 đều có thể sống chứ không phải cô thương con nào hơn.

Trong những ngày gần đây, tại thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) xuất hiện một phụ nữ treo biển bán đứa con trai của mình để lấy tiền cứu lấy đứa con gái đang mắc bệnh máu trắng.

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 1
Hình ảnh chị với tấm biển "bán con trai để cứu lấy con gái đang mắc bệnh máu trắng".

Được biết, người phụ nữ tên Mạnh Tường Diễm, do con gái cô đang mắc bệnh máu trắng nhưng không có tiền chữa trị, cô đành phải treo biển bán đứa con trai của mình để lấy tiền cứu con gái.

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 2
Hình ảnh em bé mắc bệnh máu trắng.

Hiện tại con gái cô đang được chữa trị tại bệnh viện Tây Hải An, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 3
Hình ảnh em bé mắc bệnh máu trắng.

Chị Mạnh Tường Diễm cho biết, “Mặc dù vẫn biết hành động của tôi là đi ngược lại với pháp luật, nhưng quả thật không còn con đường nào khác, tôi nghĩ rằng khi con tôi có con, cháu nó cũng sẽ hiểu được tấm lòng của tôi. Cha mẹ có thể trả mọi giá để con mình được sống, trong đó có thể mất đi máu mủ của mình, nếu là bạn, bạn sẽ làm như thế nào?”.

“Nếu như không có ai giúp đỡ, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ còn cách bán đứa con trai", chị Diễm nghẹn ngào chia sẻ.

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 4
Hình ảnh chị Diễm với con gái của mình.

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 5
Chị Diễm với các con của mình.

Được biết, gia đình cô hiện tại đã nợ trên 10 vạn tệ (khoảng 350 triệu VNĐ), tất cả đã chi trả hơn 30 vạn tệ (trên 1 tỷ VNĐ) nhưng tình trạng bệnh của bé không hề thuyên giảm. Kinh tế của gia đình bị kiệt quệ, bạn bè thân thuộc không ai là chưa hỏi vay, nhưng cũng không kéo dài được.

 Để cứu con gái bị bệnh máu trắng, người mẹ treo biển bán con trai mình 6
Hình ảnh chị Diễm với con trai tại quảng trường.

Chị chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng cháu nó sẽ tha thứ cho tôi, một giọt máu đào hơn ao nước lã, ai mà nỡ bán con mình đi chứ? Nhưng quả thật tôi hết cách rồi, cả hai đứa đều là con tôi, tôi cần cả hai cháu, nhưng điều tôi muốn là cả hai cháu đều sống trên thế giới này, chứ không phải âm dương cách biệt. Chỉ cần hai cháu có thể bình an sống qua ngày, dù có trong vòng tay của người khác tôi cũng mãn nguyện lắm rồi”.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên các diễn đàn xã hội, rất nhiều các Mạnh Thường Quân của nước này biết tới và giúp đỡ. Cháu trai được cha của em đưa về quê nhà, còn chị Diễm ở lại thành phố Thanh Đảo để chăm sóc đứa con gái đang mắc bệnh.
 
(Nguồn: Sina)