Tình cờ chúng tớ bắt gặp
Mie,
Bảo Ngọc và
Bảo Trân cùng uống nước ở quán cà phê để bàn bạc việc nên chọn quà gì cho thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.
Bảo Ngọc và
Bảo Trân tâm sự rằng
: "Hai năm nay mọi người đang thịnh việc chọn những món quà đắt tiền và đặc biệt là những món vừa lạ, vừa độc đáo, vô tình quên đi những tấm thiệp dù đơn giản nhưng vẫn rất ý nghĩa." Không chỉ thế, do ở trường
Mie đang học là trường quốc tế, cho nên mọi người không có khái niệm tặng thiệp hay tặng hoa cho thầy cô vào dịp lễ này nên cả ba quyết định sẽ "khơi" lại trào lưu viết thiệp tặng thầy cô, thêm vào đó là vài món quà nho nhỏ, xinh xắn mà phải hữu dụng nữa.
Thế là chúng tớ quyết định "bắt" cái hẹn 1 lúc cả ba bạn ấy để đi lựa thiệp và chọn quà chuẩn bị tặng thầy cô trong dịp lễ đấy. Bây giờ thì hãy theo chân các bạn ấy nào.
Đầu tiên, Bảo Ngọc và Mie quyết định cùng nhau đi chọn thiệp.Sau khi chọn được những tấm thiệp ưng ý nhất thì nên viết vài lời chúc thật đáng yêu để tặng thầy cô nữa.Nên viết gì nhỉ?
Bật mí cho các bạn biết nhé, mốt thiệp năm nay mọi người chuộng nhất là theo hướng đơn giản, mà vẫn có thể toát lên được hình ảnh của nhà giáo. Đặc biệt hút khách nhất vẫn là các loại thiệp có hình ảnh sống động như hình hoa sen, hình cây bút, quyển sổ, hoặc cũng có thể là một đôi bàn tay...