Cô giáo hồi đáp thư của PGS. Văn Như Cương sau 9 năm tìm cách liên lạc

JAM, Theo Trí Thức Trẻ 14:15 02/04/2015

Một cô giáo ở Tp.HCM ôm nỗi niềm riêng suốt 9 năm vì không thể trả lời lá thư được gửi từ PGS. Văn Như Cương.

Cách đây 9 năm, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Nam khi ấy đang là học sinh lớp 10A1, trường THPT Nguyễn Khuyến, TP. HCM. Vì có tài năng ca hát, lại là một cán bộ Đoàn năng nổ nên Hoài Nam được đại diện nhà trường ra Hà Nội tham dự chương trình Tuổi đời mênh mông. Cô đã thể hiện ca khúc Giọt sương và chiếc lá và được giám khảo - cũng chính là tác giả của ca khúc - nhạc sỹ Hồ Hoài Anh dành rất nhiều lời khen ngợi. 

Tuy nhiên, vì xa nhà lần đầu tiên, lại không có người thân cổ vũ, nên Hoài Nam còn để lộ nhiều sự lúng túng trong phần thi của mình. Điều này, các giám khảo cũng đã góp ý và cho rằng cô cần rèn luyện bản lĩnh trên sân khấu thì mới có thể làm ca sỹ được. Trở về sau cuộc thi, Hoài Nam tiếp tục công việc học và không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát. Bất ngờ lớn nhất đến với nữ sinh trường Nguyễn Khuyến khi cô nhận được một lá thư gửi từ một người xa lạ có tên là... Văn Như Cương.


Nguyễn Thị Hoài Nam - cô giáo ấp ủ 9 năm để gửi một lá thư tới PGS. Văn Như Cương.

Chính lá thư ấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời cô nữ sinh có cái tên lạ - Hoài Nam. Trong lá thư được gửi vào năm 2006, PGS. Văn Như Cương bộc lộ sự yêu thích tiết mục Giọt sương và chiếc lá của Nguyễn Thị Hoài Nam. Đây là một tiết mục khiến ông lay động cảm xúc khi theo dõi qua truyền hình. PGS cũng không quên dành nhiều lời chúc tốt đẹp để Hoài Nam tiếp tục theo đuổi niềm đam mê ca hát. Để rồi sau này, Hoài Nam quyết định thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, ngành Sư phạm âm nhạc.





Những hình ảnh quen thuộc về cô giáo Hoài Nam trong mắt học trò trường THCS Ngô Tất Tố.

Tuy nhiên, do ở thời điểm đó, internet chưa phổ biến nên Hoài Nam không có cách nào kết nối liên lạc hay tìm hiểu thông tin về PGS. Văn Như Cương. Nhiều lần cô ấp ủ dự định ra Hà Nội tìm gặp bác, hoặc tìm địa chỉ để gửi thư cho PGS. Nhưng sự e ngại khi thời gian trôi qua, khiến Hoài Nam băn khoăn liệu bác Văn Như Cương có còn nhớ mình là cô gái trên tivi ngày nào. Mọi thông tin, hình ảnh hay clip lúc bấy giờ cũng không còn được lưu giữ.


Hình ảnh cô giáo Hoài Nam (bên phải) chụp năm 2006 - thời điểm tham gia chương trình Tuổi đời mênh mông.


Hiện tại, Hoài Nam đang công tác tại trường THCS Ngô Tất Tố, TP. HCM.

Cơ hội cuối cùng cũng đến, khi Hoài Nam được biết PGS. Văn Như Cương tham gia giao lưu trực tuyến qua mạng xã hội JAM - Just Ask Me, cô biết đây là cơ hội của mình để hồi đáp lá thư ân nghĩa năm nào. Cô gửi về cổng câu hỏi của JAM một lá thư hết sức tình cảm:

Kính gửi Bác Văn Như Cương!

Chào bác, con tên là Nguyễn Thị Hoài Nam. Năm nay con 24 tuổi, đang là giáo viên bộ môn Âm nhạc trường THCS Ngô Tất Tố, TP. HCM.

Có lẽ bác sẽ không nhớ con là ai đâu, nhưng con thì không thể nào quên được bác. Vào năm 2006, con có tham gia cuộc thi hát Tuổi đời mênh mông ở Hà Nội. Con chỉ nghĩ đi thi hát cho vui, dù tiết mục có bị khen chê thế nào, con cũng đã có kỷ niệm tuổi học trò của mình rồi.

Nhưng kỷ niệm lớn nhất lại đến với con khi cuộc thi đã kết thúc, con trở về trường, đang ngồi trong lớp học thì nhận được thư của bác. Trong thư, bác có viết cho con những lời động viên cũng như khuyến khích con, giúp con vượt qua sự tự ti và tiếp tục dành tâm huyết cho những điều mình yêu thích. 

Con rất vui sướng và hạnh phúc khi nhận được lá thư của bác. Có điều, hồi đó việc tìm kiếm thông tin không dễ dàng như bây giờ, con cũng còn quá nhỏ để biết bác là một nhân vật to lớn đối với rất nhiều người, thế nên chưa thể viết một lá thư cám ơn bác. Nhưng bác biết không, chính lá thư ấy đã tác động đến con rất nhiều. Con tự nuôi nấng giấc mơ được đi hát, vừa được đứng trên bục giảng và gắn bó với các em học sinh giống như bác. Thế rồi bây giờ, 9 năm đã trôi qua, giấc mơ của con đã trở thành sự thật. Con vẫn luôn nghĩ mình nợ bác một lời cám ơn mà chưa có dịp nói ra.


Cô giáo Hoài Nam cám ơn PGS. Văn Như Cương vì đã truyền cảm hứng to lớn đến cuộc đời mình.

Thông qua JAM, con muốn gửi lá thư này tới bác. Con cám ơn bác rất nhiều, vì bác đã truyền cảm hứng to lớn đến cuộc đời con. Qua đây, con cũng có một niềm trăn trở muốn hỏi bác: "Bác có thể chia sẻ với con cũng như rất nhiều bạn giáo viên trẻ khác, làm cách nào để chúng con nuôi nấng tình yêu nghề giáo, sống trọn và cống hiến hết cuộc đời mình cho nghề giáo giống như bác?".

Con kính chúc bác có thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, bác nhé!

Con chào bác!".

Liên lạc với cô giáo Hoài Nam thông qua địa chỉ email, được biết Hoài Nam vẫn còn ấp ủ một dự định có thể gửi tặng PGS. Văn Như Cương ca khúc Giọt sương và chiếc lá - điều đã kết nối cảm hứng giữa cô và người thầy đáng kính. Hoài Nam không mong mỏi PGS. Văn Như Cương có thể nhận ra mình vì "mình chỉ là một dấu chấm rất nhỏ mà bác Văn Như Cương từng gặp trong cuộc đời bao la", nhưng cô hy vọng ca khúc này sẽ như một lời nhắn gửi bất cứ ai nhớ về tuổi học trò và những người thầy cô giáo chúng ta từng gặp trong đời.

Clip cô giáo Hoài Nam hát tặng PGS. Văn Như Cương.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi và những chia sẻ thú vị khác được gửi đến PGS. Văn Như Cương thông qua JAM. Ngay lúc này, bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi đến "lão teen" của biết bao thế hệ học trò Việt. Và đừng quên, vào lúc 15h ngày 5/4/2015, đích thân PGS. Văn Như Cương sẽ trả lời câu hỏi của bạn qua những video đặc biệt nhé!