Chùm ảnh: Có một Hà Nội ấm áp như thế trong chiều cuối năm

T.D - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 19:50 31/12/2015

Vẫn là Hà Nội đó, đông đúc, và nhiều náo nhiệt. Nhưng Hà Nội của ngày cuối năm có chút gì đó thơ thẩn hơn, tình hơn và cả chậm rãi hơn.

Cuối năm thật rồi, người thì vội vã chen chúc trên những chuyến tàu, chuyến xe để về quê, người còn ở lại thủ đô hoặc là có một đêm thật ấm áp bên gia đình, bạn bè; hoặc là rủ nhau ra đường, hòa vào đám đông để đếm ngược chờ 2016.

Nhanh thật đấy, có lẽ ai cũng phải thốt lên câu nói đó. Một năm trôi vùn vụt qua trước mắt, có chuyện này, rồi có chuyện kia - với mỗi người thì năm vừa qua lại có một ý nghĩa khác. Ngày cuối cùng rồi, đâu đó có chút bồi hồi nhớ lại những chuyện đã qua, lại xen lẫn thêm cả háo hức khi một năm mới sắp tới.

Vẫn là Hà Nội đó, đông đúc, nhiều náo nhiệt. Nhưng Hà Nội của ngày cuối năm có chút gì đó thơ thẩn hơn, tình hơn, ấm áp và cả chậm rãi hơn nữa, nhất là khi dành buổi cuối cùng của năm trong một quán cafe. Chắc bởi cái gì "cuối" cũng đều khiến người ta dễ nôn nao, và thêm muốn gần nhau nhiều hơn chút nữa...

Ấm áp bên người thương.

Không biết trong những câu chuyện này, có bao nhiêu kỉ niệm của năm vừa rồi được nói lại?

Làm nốt những điều còn dang dở?

Lặng lẽ một góc trong buổi chiều năm cũ...

Đó là cách mà người ta đã tận hưởng buổi chiều cuối năm.