Cận cảnh cử tri 18 tuổi đi bầu cử

Bài và ảnh: Xí Muội, Theo 11:13 22/05/2011

Đi bầu cử là một trong những việc đánh dấu tuổi trưởng thành của tất cả teen khi bước vào tuổi 18.

7h sáng nay, chúng tớ đã có mặt tại một điểm bầu cử ở quận Bình Thạnh Tp.HCM. Sau khi xem danh sách cử tri thì chúng tớ thấy rằng ở khu vực này các bạn 18 tuổi đi bầu cử ngày hôm nay chiếm số lượng khá ít. Vì các bạn phải sinh trước 22/5/1993 thì mới được tính là đã 18 tuổi, lúc ấy mới được quyền đi bầu cử. May mắn là chúng tớ đã “tóm” được cô bạn Châu Thị Hồng Thy đi bầu khá sớm cùng với mẹ của mình.

Là lần đầu tiên nên Thy còn bỡ ngỡ, mẹ của bạn í phải hướng dẫn thêm về cách chọn, bỏ trong phiếu bầu. Vì nếu làm sai, lá phiếu của bạn í sẽ trở nên vô nghĩa.


Sau đó Thy sẽ vào phòng kín như vậy để tự mình viết phiếu.


Hôm nay bầu Quốc hội và cả Hội đồng nhân dân nên có tới 2 thùng phiếu. Thy phải theo sự chỉ dẫn để bỏ phiếu đúng thùng.


Thy không quên đưa thẻ cử tri để được đóng dấu “ĐÃ BỎ PHIẾU”. Nếu không đóng thì xem như cô bạn vẫn chưa đi bầu đấy.


Hoàn thành xong nhiệm vụ Thy đã tươi cười, trò chuyện với chúng tớ.

  Cảm giác của Thy khi đi bầu cử như thế nào?

Thy rất vui thì mình đã hoàn thành tốt nghĩa vụ của một công dân.

Hỏi thật là Thy có bầu theo cảm tính không đấy?

(Cười) không hề nhé. Vì trước mấy ngày, Thy đã cùng mẹ và mọi người trong nhà đọc danh sách của các ứng cử viên, bàn luận để tìm ra những người xứng đáng đấy.


Các bạn thấy đấy đi bầu cử không có gì là khó khăn cả. Vậy còn chần chờ gì, bạn hãy tới ngay các điểm bầu cử ở gần nhà để thực hiện quyền công dân nào.

 Chúc các bạn có một ngày bầu cử đầy hào hứng, và nếu có điều gì vui thì hãy kể ngay cho chúng tớ và các bạn độc giả biết nhé.