Bộ tranh: Tình yêu là phải biết chấp nhận cả những tổn thương

Trinh Bùi, Ảnh: Rio, Theo Trí Thức Trẻ 14:39 16/12/2015

Chúng ta ai cũng từng một lần yêu hết mình và rồi nhận lấy những tổn thương... Nhưng đó không phải là lý do để ta đóng cửa trái tim mình mãi mãi.

Bạn đã từng sợ hãi tình yêu vì chịu tổn thương quá nhiều? Đừng lo, đến một ngày trái tim bạn sẽ được ai đó biết yêu thương hàn gắn và trân trọng. 

Khi bạn đem lòng yêu một ai đó, là lúc bạn không hề phòng bị và trao cả trái tim mình cho người đó. Nhưng tiếc thay, người đó không biết trân quý trái tim bạn, làm bạn đau đớn và bỏ mặc bạn với một trái tim tan nát.

Rồi vì vậy, bạn đóng cửa trái tim mình. Nhưng liệu đó có phải là một quyết định đúng? Tình yêu có nên bao gồm tổn thương? Bộ ảnh dưới đây của C.S Lewis và Zen pencil sẽ cho bạn biết câu trả lời.