Bi hài "tình yêu tá lả"

Pucca Puke , Theo 10:00 02/04/2010
Chia sẻ

Thắng thì không sao, nhưng hễ thua một cái là mọi người xung quanh tha hồ chứng kiến cảnh các đôi 9x văng thề chửi tục, thậm chí còn đụng chạm chân tay chỉ vì cây chốt hay một ván ù đền đánh hỏng.

Yêu nhau trên sới bạc

Những “sới bạc” của teen phát triển không ngừng nghỉ kể cả đã qua "tháng ăn chơi". Việc học hành tạm gác sang một bên, cứ rảnh rỗi là teen mê cờ bạc lại tụ tập cho đủ “chân” rồi tiến hành “xòe quạt”. Tại những quán cafe trên phố Triệu Việt Vương, Tông Đản hay các quán cạnh trường học, ẩn sâu bên trong hoặc trên gác 2 là những sòng bài do dân teen cầm đầu, nhưng tiền và độ căng thẳng thì chẳng kém cạnh gì dân chuyên nghiệp. Thắng thua cũng phải lên tới tiền triệu.

Tuy vậy, thật lạ là thi thoảng vẫn xuất hiện những mối tình nảy nở từ... sới bạc. Minh Hương (sn1993) đam mê “xòe quạt” từ năm lớp 9, do được mẹ, cũng là một con bạc thành thần “dạy dỗ”. Vì thế, cứ rảnh rỗi là Hương lao đến các sới bạc do vài đứa bạn tổ chức. Tan học, cô nàng ngồi lỳ đến tận 8,9h tối để tận hưởng không khí náo nhiệt của “ù, nhất, bắt móm”... Vì thế, khi bạn bè đã có vài mối tình vắt vai thì Hương vẫn bình chân như vại, với nàng, chỉ cần 1 ngày được “ù vài ván”, khéo còn hạnh phúc hơn cả yêu!

Một lần đến thế chân cho đứa bạn, Hương ngồi dưới Việt, cũng là “con nghiện” tá lả. Vừa nhìn thấy Hương, Việt đã thích ngay và anh chàng này lên kế hoạch cưa nàng bằng cách liên tục cho … ăn chốt. Buổi chơi hôm ấy, Hương thắng đậm và nhanh chóng Việt có được số điện thoại của nàng.

Từ đó, cặp đôi yêu nhau ngay trên sới tá lả, hàng ngày đều hẹn hò ở cafe rồi cứ thế “chéo cánh”. Không cần phải hẹn nhau đi chơi đâu xa xôi, cứ tan học là cả Việt và Hương lao đến “tụ điểm”, hôm nào thắng thì kéo nhau đi ăn, còn thua thì đành về nhà ôm lap ngồi chat. Cặp đôi tá lả này có mặt ở hầu hết các cuộc đỏ đen, Việt còn dạy Hương chơi thêm binh xập xám, tiến lên Sài Gòn để “chinh chiến” với “chồng” ở những sới khác.
 

Mải "xòe quạt", quên cả tình yêu! (Ảnh minh họa)

Cũng là con bạc máu mê với trò đỏ đen, Thùy (teen 12 VĐ) quen anh người yêu trong một lần giáp tết, “xòe quạt” ở nhà đứa bạn. Hâm mộ phong cách lạnh lùng, đánh bài cứng tay và thâm niên gần... chục năm tá lả của anh kia, Thùy tìm cách làm quen và chẳng lâu sau, họ đã thành một cặp “phá đảo” ở khắp những cuộc tụ tập cờ bạc của người quen. Đánh đâu thắng đấy, trong túi hai “vợ chồng” lúc nào cũng rủng rỉnh tiền triệu vì ăn tá lả.

Chia tay và... chia chân cũng vì tá lả

Người ta thường nói trên sới bạc thì không có thứ tình nghĩa gì tồn tại, kể cả tình yêu. Câu nói đó thật đúng với những mối tình “xòe quạt”. Cờ bạc không ai nói trước được điều gì, và chỉ cần chớm thua, mất tiền một chút là bản chất xấu xí sẽ lộ ra ngay trên sới bạc. Khi đó, yêu nhau đến mấy cũng sẽ cảm thấy “chíu khọ” với nửa kia của mình.

Ở quán cafe P trên đường Triệu Việt Vương, chiều nào cũng chật cứng các sới tá lả. Hầu hết đều là khách tuổi teen ở vài trường cấp 3 đổ về để “xòe quạt”, trong đó không thiếu những cặp đôi đang chéo cánh hoặc ngồi cạnh “quân sư”. Thắng thì không sao, nhưng hễ thua một cái là mọi người xung quanh tha hồ chứng kiến cảnh chàng chửi nàng là “ngu”, nàng vặc lại “mày bảo ai ngu đấy?” rồi cứ thế văng thề chửi tục, thậm chí còn đụng chạm chân tay chỉ vì cây chốt hay một ván ù đền đánh hỏng. Khôi (sn1991) và Liên là một cặp điển hình.

Không quen nhau trên sới bạc nhưng cả 2 đều đam mê tá lả đến bỏ cả học thêm, còn học chính thì bữa đực bữa cái chỉ vì nghiện bài bạc. Chỉ cần ai đó “alo” thiếu chân là hai “vợ chồng” sẵn sàng tới ngay. Tuy nhiên, tình yêu đẹp chỉ kéo dài thời kỳ đầu, khi mà vận đen chưa kéo đến “hỏi thăm” đôi bạn trẻ.

Thắng mãi rồi cũng tới lúc thua, có hôm thua tới 1-2 triệu, và đây chính là lúc cậu thể hiện phương châm “Thua tha thì không có vợ con gì hết!”. Ngồi chéo cánh, thắng thì cười tươi như hoa nhưng hễ Liên đánh sơ sẩy bị ăn một cái là Khôi chép miệng, rồi nói bóng gió “Đánh gì mà kém thế!”. Liên tự ái nói lại, cuối cùng thành cãi nhau tơi bời. Nhưng thế còn chưa đủ, có lần khó chịu “con vợ” quân sư đúng cây bị ăn chốt mất 40k, Khôi quát ầm lên “Đã ngu còn thích chỉ trỏ!”. Liên trố mắt ngạc nhiên, cô nàng cũng gào lên “Anh nói ai ngu đấy?”. Sới bạc tan sớm vì đôi bạn trẻ dùng đến cả... chân tay để giải quyết chuyện ai bảo ai ngu.

P.L (sn1990) kể lại, mùng 3 tết cả hội tụ tập đánh tá lả ở nhà L, trong đó có một đôi đánh chéo cánh với nhau. Khi thắng thì cả 2 cùng vui vẻ, vậy mà vừa chớm thua, cô nàng quay sang mặt lạnh “tiền ai người ấy chơi, không chung chạ gì hết”, khiến anh người yêu một phen choáng váng. Hôm đó anh kia thua nặng, còn cô bạn thắng đậm vì ăn cả tiền người yêu. Mặt chàng bí xị vì buồn sự tính toán của nàng, nhưng nàng lại buông một câu: “Thua cái là mặt xị xuống, đồ tiếc tiền!”, khiến anh người yêu vừa bực, vừa xấu hổ, đùng đùng bỏ về trong tức tối.

Trên sới đỏ đen, dù là chơi vui hay kiếm tiền thì đều mang tính sát phạt lẫn nhau. Biết là thế mà nhiều cặp đôi vẫn đem tình yêu ra so với vài quân bài, sẵn sàng chửi bới chia tay chỉ vì “xòe quạt”, thì thật đáng tiếc lắm thay!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày