Bi hài chuyện những cô nàng thích mang "mặt nạ"
Để mình trở nên “đặc biệt” hơn, thu hút sự chú ý của mọi người, nhiều teen girl đang tự ép mình phải mang một chiếc “mặt nạ” giả tạo.
“Mặt nạ” thành tích học tập hào nhoáng
Hồi mới nhập học, Huyền
(17t) luôn được bạn bè trong lớp ngưỡng mộ vì cô bạn luôn tích cực góp vui trong những buổi liên hoan của lớp, không bị "mọt sách", suốt ngày cắm cúi vào sách vở nhưng lúc nào kết quả học tập cũng đứng
hàng "top". Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Huyền không lúc nào
cũng tỏ thái độ “khinh thường” với những bạn chịu khó học tập trên lớp. Mỗi lần thấy
có ai tranh thủ làm bài tập trong giờ giải lao, y như rằng, Huyền sẽ
lại gần tỏ vẻ thán phục, nhưng thực chất là... “nói móc” những lời kiểu như: “Ấy học
chăm nhỉ, chẳng bù cho tớ”, hay “Nhìn các bạn chịu khó học hành mà tớ xấu hổ
quá, dạo này tớ lười lắm”… Những lúc ấy, hầu như ai phải "hứng chịu" những “lời
khen” ấy của Huyền cũng đều tự cảm thấy mình thật kém cỏi, học hùng hục cả ngày mà kết
quả vẫn không bằng người chẳng học gì mấy như Huyền.
Đến một ngày, cả lớp đến
nhà Huyền tổ chức ăn uống và nói chuyện với mẹ cô bạn, mọi chuyện mới vỡ lở.
Thì ra sau những buổi học hay đi chơi với lớp, Huyền về nhà và lao đầu vào học,
có khi đến tận 2, 3h sáng. Đến ngày hôm sau, cô bạn lại đường hoàng đến lớp
diễn vai “không cần học mà vẫn giỏi” như bình thường, tự hào mang chiếc “mặt nạ”
hư danh ấy đi khắp mọi nơi để mọi người ngưỡng mộ, ghen tị với mình. Đến lúc
này, mọi người mới vỡ lẽ, hình tượng hào nhoáng mà cô bạn cố
gắng xây dựng bao lâu cũng theo đó mà sụp đổ. Không bàn đến chuyện Huyền cố giấu
việc mình học hành vất vả vì mục đích gì, nhưng giá như cô bạn đừng tỏ vẻ
“thông minh sẵn có” để lấy cớ chê bai, móc mỉa mọi người thì chắc mọi chuyện đã khác.
“Mặt nạ” cá tính
Trong khi chúng
mình ai cũng muốn được thể hiện cái “tôi” của bản thân, muốn sống đúng với
chính mình, thì lại có một số teen girl sẵn sàng giấu con người thật của
mình để tự tạo một vỏ bọc có “cá tính” hơn, được “ưa chuộng” hơn. Chẳng thiếu
những cô nàng ở nhà biết làm đủ mọi việc nhưng lên lớp vẫn tỏ vẻ ngây thơ đến mức
động một chút là tròn mắt lên hỏi mọi người, hay những cô bạn tuy rất thích một
cô ca sĩ nào đó nhưng vì bạn bè đều chê nhạc của ca sĩ ấy nên cũng bảo rằng mình
chẳng bao giờ nghe, rồi có bạn dù rất ghét như vẫn tỏ vẻ thích nghe rock chỉ vì
như thế thật cá tính, thật khác biệt…
“Ngày trước, tớ thấy kiểu
ăn mặc tomboy đang thịnh hành nên cũng lao vào làm theo để mọi người chú ý đến
mình hơn, thấy mình cá tính hơn. Nhưng đến giờ, khi chính tớ bắt đầu chán và mệt
mỏi, muốn ăn mặc nữ tính như xưa thì bạn bè lại bảo “đừng thay đổi như thế”, “không
hợp với mày đâu”, “quay lại với con người thật của mày đi…”, nghe mà chạnh
lòng. Thực sự đâu mới là con người thật của tớ đây?” – Hằng (18t) tâm sự. Để tạo
nên cá tính cho riêng mình, để mọi người thấy mình “đặc biệt” hơn, những cô nàng kiểu này đang ngày ngày mang chiếc “mặt nạ” mà mình tự vẽ ra, để rồi đánh mất chính bản
thân mình.

Những cô nàng luôn mang cho mình một "mặt nạ" ngụy trang... (Ảnh minh họa)
“Mặt nạ” trong tình yêu
“Cảm nắng” một anh
chàng lớp trên, được mọi người tư vấn anh này chỉ thích những bạn nữ hiền dịu,
tóc dài thướt tha thôi, Thu (16t) liền bắt đầu hành trình thay đổi bản thân
ngay tắp lự. Từ một cô bạn năng động nhanh nhẹn và khá “chịu khó” bắt kịp các
xu hướng thời trang, Thu quay ngoắt 180 độ, bình thường chẳng sao, nhưng cứ đứng
trước mặt anh chàng nọ thì biến thành một con người khác hẳn, đi lại nói năng
nhẹ nhàng, tỏ vẻ hiền lành thục nữ để “lấy điểm” với người ta.
Kết quả thành công
ngoài mong đợi, anh chàng kia đổ gục trước cô gái “quá giống” với hình mẫu lý
tưởng của mình - chính là Thu. Chưa vội vui mừng, Thu bắt đầu lờ mờ nhận ra sự không
hài lòng của bạn trai những khi cô bạn vô tình để lộ “bản chất” thật của mình
ra, và khổ sở hiểu rằng từ bây giờ việc mang cái “mặt nạ” này sẽ lâu và khó
khăn hơn trước kia rất nhiều. Teen nên nhớ rằng, tình yêu bắt đầu từ sự chân thật,
người ta yêu chính con người bạn chứ không phải cái vai diễn bạn vẽ ra, một
tình yêu gò bó và gượng ép để cố gắng làm hài lòng đối phương thì liệu có lâu bền
được không?
“Mặt nạ” nói một đằng,
“mặt thật” nghĩ một nẻo
Được bạn bè đánh giá là
thân thiện và dễ gần, Phương (16t) chơi được với hầu hết mọi người trong lớp. Tự
hào vì khả năng đi với bất kỳ ai đều có
thể hòa nhập nhanh chóng, Phương sẵn sàng “nghĩ một đằng, nói một nẻo” để làm
hài lòng tất cả mọi người. Vừa tranh luận sôi nổi về một bộ phim hay với người
này, cô bạn vẫn có thể chê lấy chê để nó khi đi với người khác mà chẳng ngượng
ngùng. Đi với người này thì nói xấu người kia, đó chính là cách để Phương lấy
lòng mọi người. Để rồi khi bị mọi người phát hiện và “tẩy chay”, ngày ngày thui
thủi một mình, Phương mới nhận ra những việc làm của mình sai lầm đến thế nào.
Câu chuyện trên chỉ là
một trong số rất nhiều trường hợp nghĩ thế này nói thế khác của teen girl. Lấy
cớ “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, những cô bạn
này đã tận dụng hết khả năng “lựa lời” của mình để làm vừa lòng người khác. Dù điều đó có là giả dối hay làm tổn thương đến ai
đi chăng nữa thì họ cũng chẳng quan tâm. Xuất phát từ ý tốt muốn làm vừa lòng mọi người,
muốn mọi người nghĩ tốt về mình hơn, những cô bạn này dần lún sâu vào con đường
sai lầm mình tự đào nên, càng ngày càng mang thêm nhiều “mặt nạ” hơn, để rồi một
ngày chẳng còn nhận ra “mặt thật” của mình như thế nào nữa.
“Cái kim trong bọc lâu
ngày cũng lòi ra”, cho dù bạn có khéo léo đến thế nào thì đến một ngày mọi người
sẽ phát hiện ra những chiếc “mặt nạ” mà bạn mang. Những thứ giả tạo vốn chẳng
giữ được lâu, vậy tại sao phải gượng ép bản thân mình để có được điều chẳng lâu
bền như thế, bạn nhỉ?