15 kiểu người chắc chắn bạn sẽ gặp ở shop thời trang

Thùy Dung, Theo Trí Thức Trẻ 17:04 16/03/2015
Chia sẻ

Bạn có nhận ra kiểu người mình hay gặp nhất trong khi đi mua sắm không?

1. Kiểu người "tôi chẳng biết mình mặc size gì nữa, L hay M nhỉ?". Bản thân không biết mình mặc size gì thì làm sao người khác biết được trời? Rồi những người bán hàng lại bắt họ xoay một vòng, nhìn trước nhìn sau và đoán size họ có thể mặc vừa.


2. Kiểu người... không phân biệt nổi đây là nhà mình hay chỗ công cộng nữa, đặc biệt là những cặp đôi yêu nhau. Họ hoặc là công khai bày tỏ tình cảm, tự nhiên như chốn không người, hoặc là to tiếng rồi cãi nhau ỏm tỏi. Đúng là chả hiểu sao!


3. Kiểu người chẳng biết phải đi đâu nên vào cửa hàng quần áo chỉ để giết thời gian và xem cho vui. Nhiều khi hứng lên thì họ cũng sẽ mua đồ đấy. Nhưng mà lâu rất lâu họ mới bất chợt có hứng một lần.


4. Kiểu người cứ nhất quyết đòi trả hoặc đổi lại đồ, dù quy định của cửa hàng ngày từ đầu đã ghi rõ là "hàng mua rồi không được phép đổi trả". Thế mà họ vẫn cứ khăng khăng cho bằng được!


5. Kiểu người mua sắm một lúc bằng tiền cả tháng lương của bạn, mà thậm chí còn hơn ấy chứ. Không biết nên ngưỡng mộ hay bảo rằng họ quá lãng phí nữa đây?


6. Kiểu người quán sắp đóng cửa rồi mới đến để xem đồ. Mặc dù chưa tới giờ đóng quán nhưng thực sự những vị khách này cũng... hơi phiền một chút.


7. Kiểu người tới gian nào cũng chỉ hỏi "thế chỗ này có giảm giá không?". Ôi giảm giá cũng phải có mùa, có thời điểm chứ, đâu phải muốn là giảm giá được quanh năm đâu!


8. Kiểu người muốn đồ gì cũng phải gọi điện cho... kha khá người rồi mới dám quyết. Chỉ là quần áo thôi mà nhỉ?


9. Kiểu người mà luôn phàn nàn và bắt bẻ người bán. Lúc nào cũng to tiếng và chê hết cái này đến cái kia. Vẫn biết "khách hàng là thượng đế" nhưng đi mua đồ phải vui vẻ chứ?


10. Kiểu người sau khi mua đồ xong đều bảo "có lẽ tôi nên chuyển đường khác để đi làm, mỗi lần đi qua đây lúc nào cũng... tốn tiền không à". Hẳn là một khách hàng thường xuyên của quán!


11. Kiểu người luôn đợi đến cuối mùa, khi các gian hàng bắt đầu sale để nhập đồ mới thì mới lò dò đi mua đồ của mùa trước, chắc là để dành năm sau mặc. Thật biết tiết kiệm mà!


12. Kiểu khách hàng luôn vồ vập lấy chủ quán và luôn miệng hỏi "chị thấy em mặc cái này có đẹp không?". Dĩ nhiên người bán phải khen nức nở lên rồi!


13. Kiểu khách hàng phân vân mãi chẳng biết nên thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt...

 

14. Kiểu khách hàng hơi "cổ hủ" một chút, có nghĩa là họ chỉ trung thành với những mẫu quần áo từ vài (chục) năm trước thôi...


15. Kiểu khách hàng luôn luôn dẫn theo một đám bạn. Họ nói chuyện, bàn luận, thử hết đồ này sang đồ nọ nhưng rốt cuộc vẫn chẳng mua gì...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày