15 dấu hiệu cho thấy bạn đã mắc căn bệnh "Nghĩ quá quá nhiều"

HTMH, Theo Trí Thức Trẻ 09:25 22/10/2015

Đã bao giờ bạn nhận ra bạn đang nghĩ quá nhiều hơn mức bình thường chưa?

Có bao giờ bạn thấy mình là một người suy nghĩ quá nhiều chưa? Mọi thứ dù là những rắc rối rất nhỏ nhặt hay chuyện tồi tệ đi một chút cũng có thể làm bạn đau đầu cả ngày trời không yên. Bạn thường xuyên thấy “Đời về cơ bản là buồn” và nghe không dưới 3 lần 1 tuần câu nhận xét “Mày nghĩ nhiều quá!”. Dưới đây sẽ là tất cả những gì mà một “over-thinker” chắc chắn đã và đang trải qua.

tumblr_muj0beZnEm1qfdwsio1_500-56ae3


1. Bất kỳ cơn đau nào của cơ thể cũng có thể là nguồn gốc của một căn bệnh nan y hết thuốc chữa nào đó. Hơi đau bụng một chút là bạn bắt đầu sợ hãi, chắc ung thư rồi. Google thêm một số nguồn thông tin, trời ơi triệu chứng ung thư này sao giống mình đang bị quá, mình bị ung thư rồi sao??? 

2. Không bao giờ xoá dù chỉ một tin nhắn nào, đặc biệt là tin nhắn của người quan trọng. Một đêm nào đó không ngủ được, chắc chắn bạn sẽ lôi cả lô cả lốc ra đọc lại, rồi sẽ đi moi móc xem từng câu hứa hẹn người ta đã nói với mình lúc nào để đem ra chất vấn. Bạn xem trọng từng kỉ niệm nhưng bạn cũng thù dai hết thuốc chữa!

New-Girl-Im-So-Confused-Right-Now-56ae3

3. Thỉnh thoảng, hoặc luôn luôn, bạn đọc đi đọc lại tin nhắn hàng ngàn lần và tìm hiểu xem liệu có ẩn ý gì sâu xa đặc biệt hơn nằm trong đó không. "Anh ấy viết là yêu mình và không thể sống thiếu mình, vậy mà bây giờ không có mình ở đó anh ấy vẫn cười nói được, ăn uống ngon lành được! Thật không thể chấp nhận!! "

4. Lúc nào cũng phải mất cả mớ thời gian trước khi bạn thật sự ngủ được. Đầu óc bạn lúc nào cũng xoay quanh số phận hẩm hiu của bản thân hoặc sự tồn vong của nhân loại trước lúc đi ngủ. Làm cách nào mà người ta có thể ngủ trước 1 giờ sáng?? Không thể hiểu được. 

5. Bạn nghĩ rằng mọi status Facebook của người ta đều gián tiếp ám chỉ đến bạn. Bạn sẽ như thế này: "Anh ấy đăng cái status mới kia đúng 2 tiếng 34 phút sau khi nhắn tin với mình. Câu đó chắc chắn là đang ám chỉ mình rồi. Còn ai khác ngoài mình nữa! Rõ ràng nó đang ám chỉ mình mà". Sau đó, bạn nhấn nút like, chứng tỏ “Em đã đọc và hiểu được anh đang viết về em”.  

giphy5-56ae3

6. Nếu tình huống hay vấn đề nào đó chưa đủ rối rắm, bạn sẽ tự dặm mắm thêm muối cho nó rối tinh lên. Một chuyện buồn là sẽ kéo theo một ngàn chuyện buồn khác. Một lỗi nhỏ của người yêu sẽ được tặng kèm thêm tất cả lỗi lầm cũ, gộp vô cho nó thành một bộ phim bi kịch luôn. 

7. Bạn chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn 100% điều gì trong đời cả. Bất kì cái gì cũng mông lung, đáng sợ và bấp bênh! 

8. Bạn luôn nghĩ khi người yêu đòi chia tay có nghĩa đằng sau đó là cả một tấn bi kịch khủng khiếp bạn chưa được biết tới, chứ không bao giờ đơn giản chỉ là hết yêu được. 

tumblr_mhahy3B3qh1re6ar6o1_500-56ae3


9. Bạn cho rằng mọi thứ đều là điềm báo, một dấu hiệu cho một định mệnh lớn lao nào đó. Ánh mắt của bạn và một anh chàng xa lạ vô tình chạm vào nhau, vậy là bạn cảm thấy có một luồng sét nẹt lửa đánh trúng, và bạn sẽ trở thành nữ chính ngôn tình từ giây phút đó! 

tumblr_inline_nv3olgkNBi1qzieg3_500-56ae3

10. Bạn rất ít khi nào dám đăng ảnh chế độ public vì sợ người khác sẽ thay nhau vào soi mói tìm ra điểm xấu. Còn nếu đăng status gì đó bạn nghĩ là hay ho lên mà sau 30 phút không được ít nhất 10 cái like bạn sẽ xoá nó ngay lập tức và cầu mong sao chưa nhiều người đọc được nó. 

11. Bạn phân tích mọi lời bài hát ai đó gửi cho bạn. Có lẽ họ đã bí mật chọn một bài hát nào đó nói hộ nỗi lòng rồi mới lấy hết can đảm gửi cho bạn nghe. Vâng, phải tìm đọc lời rồi áp dụng vô mối quan hệ hai đứa mà đánh giá mới được. Có khi là một lời tỏ tình không chừng… 

12. Bạn nắm rõ lượt followers trên instagram của mình và khi con số này giảm đi, bạn sẽ hoảng loạn. Ai mới vừa unfollow mình vậy trời? Mà tại sao lại unfollow? Ảnh mình vừa mới post không được đẹp hay là mình đã không còn đáng ngó tới??  

Delete-Erase-Unfollow-Whatever-GIF-56ae3

13. Lên kế hoạch trong đầu mọi chuyện chi tiết nhất có thể. Không thể xảy ra sai sót. Các tình huống bất ngờ thường rất nghiệt ngã. Bạn không thích sự bất ngờ. Bạn muốn mọi thứ phải trơn tru! 

14. Và bạn cũng rất thường xuyên nghĩ quá nhiều về chuyện mình có phải là một người hay nghĩ nhiều hay không. 

15. Rồi cuối cùng, bạn sẽ dành thời gian để nghĩ xem làm thế nào để mình thôi nghĩ và sống một cuộc đời đơn giản như bao người. 

nooooooo_elf-56ae3


Nếu bạn có hầu hết các đặc điểm trên, vậy bạn đích thị là một cô nàng chúa nghĩ nhiều và hay nghiêm trọng hoá vấn đề. Hãy cố gắng thay đổi suy nghĩ của mình và giữ cho mọi thứ đơn giản hơn, bởi vì nghĩ quá nhiều về mọi thứ chẳng những không giải quyết được vấn đề bạn đang gặp phải, mà chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn thôi.