Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong "Phía trước là bầu trời"

Duy Won, Theo Helino 10:30 30/04/2018

Cảnh trốn tiền trọ của các cô cậu sinh viên thời trước trong "Phía trước là bầu trời" được dân mạng chia sẻ ầm ầm vì đánh trúng tim đen của quá nhiều người.

Cuộc sống sinh viên muôn hình vạn trạng luôn là đề tài hấp dẫn của các nhà làm phim. Những khía cạnh đầy chân thực về những cô cậu sinh viên luôn tò mò, thu hút người xem. Đời sinh viên có trăm thứ phải lo, từ học hành, thi cử, làm thêm... và tất nhiên nỗi lo lớn nhất là cơm áo gạo tiền. Cứ đến cuối tháng mà nhà chưa kịp gửi tiền lên là lại ở trong cảnh đứng ngồi không yên.

Sinh viên khổ 1 thì những đứa sinh viên sống xa nhà, ở trọ khổ 10. Đến tháng mà tiền nhà không có là hình ảnh ông, bà chủ trọ như một cơn ác mộng, không thể nào ngủ ngon. Chỉ cần nghe tiếng bước chân quen thuộc là tìm cách trốn chui trốn lủi để khỏi phải đóng tiền nhà.

Cảnh trốn tiền nhà trọ của sinh viên trong bộ phim Phía trước là bầu trời những ngày này bỗng nhiên được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Bởi những ai đã trải qua quãng đời sinh viên sẽ thấy chính mình ở trong đó, thấy một phần thanh xuân, một phần tuổi trẻ.

Đoạn phim trốn tiền nhà trọ kinh điển của sinh viên thời xưa

Nếu bác Toàn bảo thì bảo anh lên thư viện học rồi nhé, khóa cửa lại cho anh.

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 2.

- Nam ơi, mở cửa. Vừa thấy nó ở đây cơ mà. Cháu có thấy nó ở đâu không?
- Cháu không biết ạ.
- Chúng mày chỉ biết bao che cho nhau thôi!

Chui lên cả bể chứa nước để trốn bác chủ nhà

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 4.

- Nghĩa ơi!
- (Tiếng rên)
- Chúng mày đừng có vờ vịt, chiều tao thấy nó còn tập tạ ngoài sân.
- Nó tập tạ xong vào tắm luôn thế là cảm.

Tao là tao nghi ngờ lắm nhé, chúng mày là chúa lắm trò!

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 6.

Cháu nói thật mà bác, nhìn mặt cháu thảm thương thảm hại như này đã đủ tội chưa hả bác?

Hòa ơi, cố uống viên thuốc mai còn đi học!

Cháu đắp cho nó 2 chăn rồi mà nó vẫn kêu rét. (Tiếng rên ngày một to)

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 8.

- Diễn thế đủ rồi, lấy tiền ra nộp nhanh lên.
- Bác nỡ lòng nào thu tiền bọn cháu trong lúc ốm đau như này.
- Cứ cho thằng Hòa ốm, thế tiền của cậu đâu.
- Bọn cháu sống chung phòng, cháu phải có nghĩa vụ chăm sóc. Tiền của cháu còn để mua phở, mua thuốc cho nó!

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 9.

- Nốt lần này thôi đấy nhé. 2 hôm nữa mà không có tiền tôi đuổi ra khỏi chỗ này!

- Bác yên tâm, có tiền thì chúng cháu nộp cho bác. Chứ nỡ lòng nào để bác lặn lội xuống tận đây thế này.

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 10.

Hề hề, lừa được bác chủ trọ rồi. Nhìn cái mặt sung sướng chưa kìa! Thánh diễn của năm là đây chứ đâu.

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 11.

- Mày nhét thuốc gì vào mồm tao đấy?
- 2 viên thuốc chống tiêu chảy!

Đời sinh viên khó khăn thu bé lại vừa bằng cảnh giả ốm trốn tiền trọ trong Phía trước là bầu trời - Ảnh 12.