Đội nhà đánh bại Việt Nam, báo Trung Quốc vẫn nổi giận với "nhà thơ" của HLV Li Tie

Nara, Theo Pháp luật bạn đọc 09:31 08/10/2021

Chiến thắng 3-2 trước Việt Nam vẫn chưa giúp truyền thông Trung Quốc "nhẹ tay" hơn với HLV Li Tie (Lý Thiết).

Dẫn trước 2-0 nhưng để Việt Nam gỡ hòa 2-2. Đội tuyển Trung Quốc chỉ có thể ấn định chiến thắng 3-2 nhờ pha lập công của tiền đạo đang chơi bóng tại La Liga Wu Lei (Vũ Lỗi) ở phút bù giờ cuối cùng.

Đội nhà đánh bại Việt Nam, báo Trung Quốc vẫn nổi giận với nhà thơ của HLV Li Tie - Ảnh 1.

Wu Lei là người ghi bàn ấn định chiến thắng cho đội tuyển Trung Quốc

3 điểm giành được giúp đoàn quân dưới quyền HLV Li Tie trở lại cuộc đua ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Nhưng chiến lược gia này vẫn chưa thoát khỏi "cuộc chiến" với truyền thông Trung Quốc. Bên cạnh những lời khen ngợi, không ít tờ báo vẫn chỉ trích những quyết định của ông Li Tie.

Trong đó, tờ Sohu (Trung Quốc) chỉ chấm HLV Li Tie 6 điểm và cho rằng nhà cầm quân này mắc 2 sai lầm lớn về mặt nhân sự:

"Chúng ta phải thẳng thắn mà nói với nhau điều này: Cho dù đang sa sút, đội tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Việt Nam. Giá trị đội hình của chúng ta gấp 5 lần họ. Trung Quốc đứng thứ 75 trên BXH FIFA, còn Việt Nam chỉ xếp thứ 95. Thế nên, chiến thắng kiểu như thế này không xứng đáng để khoe khoang.

HLV Li Tie chỉ nên được chấm 6/10 điểm trong trận đấu này. Ông đã cố chấp khi điền tên Zhang Xizhe (Trương Hy Triết) vào đội hình xuất phát. Trong 54 phút trên sân, cầu thủ số 10 đã để mất bóng tới 8 lần. Điểm số dành cho anh là 6,7 - thấp nhất trong số 11 người đá chính.

Đội nhà đánh bại Việt Nam, báo Trung Quốc vẫn nổi giận với nhà thơ của HLV Li Tie - Ảnh 2.

Zhang Xizhe (áo đỏ) không có màn trình diễn tốt trước đội tuyển Việt Nam

Ai cũng biết Zhang Xizhe thi đấu kém hiệu quả thế nào ở các trận trước đó. Nhưng không hiểu sao HLV Li Tie vẫn cho anh ta thêm một cơ hội.


Một sai lầm nữa là việc đưa Yu Dabao (Vu Đại Bảo) vào sân thay người. Sau khi hậu vệ này có mặt trên sân, đội tuyển Trung Quốc đã phải nhận tới 2 bàn thua. Tất nhiên không thể quy hết trách nhiệm cho Yu Dabao, nhưng rõ ràng HLV Li Tie đã có thể làm tốt hơn".


Trong trường hợp này, dường như tờ Sohu đã hơi quá khắt khe với HLV Li Tie. Nhà cầm quân 44 tuổi có cái lý riêng của mình khi sử dụng Zhang Xizhe - cầu thủ được ví như "nhà thơ" trên hàng công.


Tiền vệ thuộc biên chế CLB Beijing Guoan (Bắc Kinh Quốc An) đã thi đấu ổn định trong các trận vòng loại thứ hai và đóng góp 1 bàn thắng ở trận đấu quyết định gặp Syria. Anh cũng đang duy trì phong độ tốt tại giải VĐQG Trung Quốc, giúp đội nhà lọt vào vòng tranh ngôi vô địch.


Ngoài ra, HLV Li Tie cũng đã nhìn ra được điểm yếu của hàng thủ đội tuyển Việt Nam để khai thác và cuối cùng thành công để giành được chiến thắng chung cuộc. Thử thách tiếp theo dành cho cựu cầu thủ Everton sẽ là cuộc đọ sức gặp Ả Rập Xê Út ngày 12/10 tới.