Say Something – Nói gì khi sắp từ bỏ nhau?

Red, Theo 00:22 10/12/2013

Ca khúc tuyệt đẹp và đau đớn về sự chia ly “Say Something” của nhóm A Great Big World trở nên vô cùng hoàn mỹ với sự góp giọng đầy cảm xúc của biểu tượng nhạc Pop, Christina Aguilera.

Christina Aguilera và cú tái xuất ngoạn mục

Christina Aguilera, biểu tượng nhạc Pop, thời gian gần đây không ngừng mang đến những thay đổi bất ngờ đến với làng âm nhạc thế giới. Một sự "thu nhỏ" cả về mặt vật chất lẫn phi vật chất. Khán giả chưa hết ngỡ ngàng khi cô xuất hiện trở lại với thân hình mảnh dẻ và gương mặt xinh đẹp mê hồn như từ thời kỳ của ca khúc Hurt, nay còn ngây ngất trong giọng hát êm dịu sâu lắng hiếm được thấy khi cô khiêm nhường góp giọng trong một ca khúc chưa nổi tiếng của một ban nhạc mới được biết đến. Đó là Say Something của A Great Big World. Ca khúc này nằm trong album mới của bộ đôi A Great Big World vừa được phát hành mang tên Is Anybody Out There?

Say Something – Nói gì khi sắp từ bỏ nhau? 1
 Christina Aguilera cùng với bộ đôi Ian Axel và Chad Vaccarino của A Great Big World trong phòng thu

Christina bé nhỏ được biết đến với giọng hát dày và cao vút đầy nội lực và một phong cách biến ảo từ trẻ trung, nổi loạn, khêu gợi cho đến sâu lắng, da diết. Thế nhưng dù sâu lắng da diết đến đâu, Christina vẫn luôn muốn thể hiện cho cả thế giới biết rằng cô là nữ hoàng với một giọng ca dữ dội, lấn át và cuồng nhiệt như một phần dòng máu Latinh cô mang trong mình.  Sự dữ dội không hề nhún nhường cả khi biểu diễn chung với những ngôi sao lớn. Có thể thấy trong lần hợp tác với Maroon 5 trong ca khúc Move Like Jagger đình đám cách đây không lâu, hay cả khi góp mặt trong liveshow của ban nhạc rock gạo cội The Rolling Stones với ca khúc Live with Me bên cạnh Mick Jagger bằng xương bằng thịt. Bởi thế mà lần xuất hiện khiêm nhường trong vai trò hòa âm với một nhóm nhạc không mấy tên tuổi này được đánh giá là cú tái xuất ngoạn mục của Công chúa nhạc Pop một thời.

Với sự góp mặt của biểu tượng nhạc Pop, một trong những giọng ca được cho là vĩ đại nhất mọi thời, Say Something nhanh chóng được biết đến và đứng thứ cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Không chỉ A Great Big World cảm thấy may mắn, khán giả cũng hết sức biết ơn Christina vì mang đến một số phận mới cho ca khúc đẹp như một nốt nhạc trầm này. Từng nốt, từng lời của ca khúc đều khiến trái tim người nghe tan chảy và vỡ òa. Say Something có giai điệu và ca từ giản dị nhưng đủ sức thể hiện một cách đầy đủ và thống thiết nhất nỗi đau mà ai cũng từng nếm trải ít nhất một lần trong đời: nỗi đau khi phải rời bỏ người mà mình yêu thương nhất.

Say something I'm giving up on you - nói gì khi sắp rời xa nhau?

Một mối quan hệ đổ vỡ luôn là một điều khó khăn với bất cứ ai, thế nhưng đâu là thời khắc mà nỗi đau đẩy đến tột cùng trong sự tan vỡ đó?

Không phải lúc mâu thuẫn kịch liệt khi mà sự thù ghét hằn lên trong đôi mắt và từng lời lẽ cay độc chì chiết xối xả từ miệng của hai người từng yêu nhau. Không  là giây phút lạnh lùng coi nhau như hai kẻ xa lạ. Cũng chẳng phải cái lúc cay đắng nhận ra người kia đã thương nhớ hình bóng khác. 

Mà có lẽ, chính là khi ta quyết định từ bỏ mối quan hệ yêu thương đó, rời bỏ thế giới chung mà hai người từng chia sẻ. Bởi có từ bỏ nghĩa là đã từng cố gắng, nhưng rốt cục không thể chiến thắng được số phận. Hai người vĩnh viễn không thể ở bên nhau được nữa. Mỗi người trở về với thế giới riêng của mình, nơi đã mang nhiều nỗi đau, sợ hãi, tự ti và bất mãn.

Say Something – Nói gì khi sắp từ bỏ nhau? 2
 Giây phút từ bỏ người mình yêu thương (cảnh trong MV)

“Say Something” chính là nói đến giây phút đau đớn nhất đó của một cuộc chia ly. Và ca khúc đã nói hộ cái phần gốc gác của của nỗi đau, nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, nơi mà mong ước lớn nhất của mỗi con người là được công nhận và được yêu thương. 

"Say something, I'm giving up on you - Nói gì đi, em sắp từ bỏ anh rồi". Có phải người ta đau khổ khi chia tay chỉ bởi vì không còn nhau nữa? Từ bỏ một người khi vẫn còn yêu là một quyết định tuyệt vọng, khi không còn ai hay chuyện gì để mà đổ lỗi, không còn lý do ngoại cảnh nào để mà bấu víu. Thẳm sâu trong nỗi đau này là sự cô đơn, bất lực và trống rỗng khi thế giới ấm áp mà ta cố gắng xây dựng và vun vén trước đó đã sụp đổ. Hay nói khác đi, ta bị từ chối, mọi cố gắng đều không được công nhận, ta thấy mình run rẩy, nhỏ bé và hèn mọn. 

Say Something là một lời từ biệt. Cũng chính là lời cầu xin yếu ớt nhưng thống thiết nhất của một người đang sắp mất đi tất cả cầu khẩn để được nghe thấy một cái gì đó giống như lời hồi đáp; đặt tất cả những gì còn lại là tình yêu và con người mình để mong có một hi vọng nhỏ nhoi để bấu víu.  

Càng nghe đi nghe lại bài hát, càng thấm thía dù ca từ và giai điệu ngắn gọn và đơn giản. Tiếng đệm piano của Ian Axel chậm rãi như từng giọt nước rơi lên chiếc lá rồi nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng. Christina bước vào từ đoạn hai, hát nhẹ như hơi thở, rồi da diết nghẹn ngào. Có sự góp giọng của Christina, Say Something trở nên đầy đủ hơn, giống như tiếng lòng của cả hai người trong cuộc. Hơn thế, tiếng hát sâu lắng như nghẹn nước mắt của Christina đưa Say Something đạt đến mức hoàn mỹ.

Không lâu sau khi ghi âm chính thức, MV của Say Something được phát hành, vào ngày 19/11. Cũng đơn giản và chầm chậm như ca từ và giai điệu của bài hát, MV khắc họa ba câu chuyện điển hình với ba thế hệ: đôi nam nữ sắp rời bỏ nhau, cô gái bé nhỏ bị tổn thương vì phải chứng kiến những lời cay độc cha mẹ cô nói với nhau, một đôi vợ chồng già mà người vợ sắp rời sang thế giới bên kia. Xen giữa những cảnh quay là những giọt nước trong vắt, như dòng nước mắt mà mỗi nhân vật đang giấu trong lòng.

Say Something – Nói gì khi sắp từ bỏ nhau? 3
Trong MV, không chỉ giọng hát của Christina nghẹn ngào, mà đôi mắt cô cũng như sắp khóc


MV của ca khúc Say Something