Sinh năm 1971 tại Copenhagen (Đan Mạch), Joakim Eskildsen bắt đầu chụp ảnh năm 14 tuổi. Bắt đầu từ cảnh rừng núi xung quanh nhà, anh di chuyển ra thế giới, những hành trình khác nhau quanh châu Âu, Ấn Độ, châu Phi. Joakim Eskildsen có một nền tảng kiến thức vững vàng nhờ theo học từ Rigmor, một nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Hoàng gia Anh, và tốt nghiệp bằng thạc sĩ ngành nhiếp ảnh tại Đại học Nghệ thuật và Thiết kế ở Helsinki (Phần Lan).
Trong sự nghiệp của mình, Joakim Eskildsen từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Để có thể an cư và tập trung cho công việc, anh từng mua và sống ở sáu ngôi nhà khác nhau ở Phần Lan, Đan Mạch, và Đức.
Một trong những điểm đến trong hành trình không mệt mỏi của Joakim Eskildsen là Cuba. Từng chụp ảnh về tình trạng nghèo đói ở Mỹ, Cu Ba là một trong những nguồn cảm hứng từ thực tế cuộc sống mà Joakim Eskildsen nhanh chóng nắm bắt được. Với sự giúp đỡ của nhà báo địa phương Abel Gonzalez Alayon, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch đã dành 10 ngày để chụp ảnh các dự án đô thị, khu dân cư nông thôn, đồn điền thuốc lá, người bán trái cây bên đường, lao động nhập cư và khu nghỉ mát bên bờ biển của Cuba. Các chuyển động của một đất nước thuộc vùng Caribe đều được định dạng bằng phim màu.
Hãy cùng dõi theo nhịp sống có phần khó hiểu ở Cuba qua những thước ảnh của Joakim Eskildsen.
Một chiếc ô tô xuất xứ từ Mỹ, nằm dọc theo bãi biển Guanabo, gần Havana
Trên đường tới xưởng làm việc, thợ hàn 62 tuổi, Carlos dừng lại ở một cửa hàng của chính phủ để mua thuốc lá
Chọi gà, một trò chơi truyền thống của Cuba, diễn ra trong một hầm tránh máy bay cũ
Jesus, một ngư dân ở Puerto Escondido, trở về từ biển. "Hôm nay là một ngày tốt lành, mặc dù trời lạnh", ông nói
Roberto, 22 tuổi, bỏ dở chương trình đại học, chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở Havana để làm trang trại với cha mình, ông Jorge. "Vợ tôi có thai và tôi phải có trách nhiệm với cô ấy và đứa trẻ. Ở đây tôi có một cơ hội", anh nói
Quả bí ngô mang bán được cắt đôi để chứng tỏ nó hãy còn tươi
Delvis Montero, 39 tuổi, làm than bảy ngày một tuần và kiếm được 100 USD mỗi tháng. "Tôi làm việc chăm chỉ để con tôi có thể đi đến trường và không giống tôi, không bao giờ phải làm công việc cực kỳ vất vả này", cô nói
Ban đêm, những ngôi nhà để ngỏ cửa để gió mát thổi vào
Juan Carlos, một ngư dân gần 70 tuổi trong căn nhà tạm ở làng chài Puerto Escondido. Ông còn có một căn nhà khác ở thị trấn, cách đó khoảng 20 km
Ông Fidel Hernandez và cháu trai trước đám lửa quanh hàng rào
Xe ngựa kéo vẫn là phương tiện di chuyển chủ yếu ở nông thôn Cuba
Chiếc xe cũ của một gia đình nhỏ. Mặc dù đã rất cũ kỹ, người chủ vẫn khẳng định nó có thể đạt 100 dặm/giờ do tổng hợp các chi tiết, bộ phận của Mỹ, Nga, Nhật Bản và Cuba
Hệ thống dây điện tại một chung cư ở Old Havana