Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo"

Châu An, Theo Trí Thức Trẻ 00:53 20/10/2013

Mối tình kéo dài 8 năm của Edna Purviance và Charlie Chaplin lãng mạn nhưng không kém phần bi kịch, tựa như những bộ phim của ông vậy.

Nếu yêu thích những bộ phim câm sâu sắc của Charlie Chaplin, chắc chắn bạn sẽ không thể nào không biết đến nhân vật nữ chính thường xuất hiện bên cạnh vua hề Sac-lô - Edna Purviance. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng, Edna Purviance chính là mối tình đầu của ông vua hài số một này.

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 1

8 năm và 34 bộ phim

Edna Purviance (21/10/1895 - 11/01/1958) sinh ra tại Thung lũng Paradise, Nevada, Mỹ. Bà là mối tình đầu tiên và vĩ đại nhất của Charlie Chaplin. Hai người gặp nhau vào tháng 2 năm 1915, khi Chaplin vẫn chỉ là một nghệ sĩ hài vô danh. Mặc dù chỉ khoảng một năm sau đó, ông luôn luôn được vây quanh bởi đám đông hâm mộ.

Chưa bao giờ có tham vọng trở thành ngôi sao, nhưng số phận đã run rủi, dẫn dắt Purviance đến con đường điện ảnh hào nhoáng và một tình yêu lớn lao nhưng không kém phần bi kịch của mình.

Chaplin tìm thấy Edna khi ông đang tuyển chọn nữ diễn viên chính cho phim thứ hai của mình. Một cô thư ký vừa tròn 19 và trải qua một mối tình đổ vỡ có dáng vẻ khiêm tốn, nghiêm tranng, sở hữu đôi mắt có hồn ngay lập tức thu hút ông.

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 2
Edna Purivance

Trong 8 năm tiếp theo, Purviance đã chứng tỏ được tài năng diễn xuất, sự tận tâm với Chaplin khi xuất hiện trong 34 bộ phim của ông. Để đáp lại lòng trung thành này, vào năm 1923, Chaplin đã sản xuất riêng một bộ phim cho cô mang tên "A Woman of Paris". Trong phim, Edna vẫn đóng vai chính, nhưng không có Chaplin xuất hiện bên cạnh. Khác với những bộ phim hài thâm thúy trước đây của Chaplin, bộ phim này mang nhiều chất bi hơn. Đó cũng là một phần lý do bộ phim không thực sự thành công như mong đợi.

8 năm và 1 mối tình

Ngay từ khi bắt đầu hợp tác trong công việc vào năm 1915, trái tim ấm áp và dịu dàng của Edna đã giúp cho anh chàng lang thang Sac-lo trở nên nhạy cảm và chín chắn hơn.

Nhiều người đã nói về chuyện "phim giả, tình thật" giữa Chaplin và Purviance. Những bộ phim hài lãng mạn như "The Tramp" (chàng lang thang) và "In The Bank" (Trong Ngân hàng) đều là những câu chuyện được xây dựng từ các tình tiết thật về tình cảm giữa hai người.

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 3

Phim "In the bank" của Chaplin, với Edna trong vai nữ chính

Ngoài màn ảnh, Chaplin và Purviance thường trêu đùa nhau bằng những biệt danh thân mật. Những tình cảm thật của cặp đôi này ngoài đời thường đã đóng góp cho màn ảnh nhỏ những cảnh yêu đương đặc trưng mang dấu ấn của Chaplin.

Nếu như trước khi gặp Edna, Chaplin nhìn thế giới qua đôi mắt có phần gai góc, khô cứng, thì sau này những nhân vật của Chaplin trở nên hoàn thiện và "người" hơn nhờ vào tình yêu với Edna.

Tuy nhiên, tình yêu với Chaplin chưa bao giờ là một tình yêu hoàn hảo. Chaplin, một thiên tài lắm tật, luôn chỉ có hứng thú với những thiếu nữ trẻ tuổi thiếu chín chắn. Ngay khi bắt đầu nhận ra những dấu hiệu tuổi tác chớm đến với Edna, Chaplin đã nhanh chóng quay sang những cô nàng trẻ tuổi khác.

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 4

Trong suốt nhiều năm đi bên cạnh người tình của mình, Edna đã phải chứng kiến hai cuộc hôn nhân chóng vánh của Chaplin với hai người phụ nữ khác. Không giống Mildred Harris và Lita Grey - hai người phụ nữ đã dùng đứa con trong bụng để kết hôn với Chaplin - có thông tin cho rằng, Edna Purviance đã chấp nhận phá thai hai lần để có thể tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp của Chaplin.

Mối tình giữ Purviance và Chaplin cuối cùng cũng kết thúc vào khoảng những năm 1920. Nhưng với Chaplin, Edna Purviance vẫn là ngọn đuốc trong tim cho đến tận cuối đời. Đến tận năm bà mất 1958, Chaplin vẫn kiên quyết giữ tên của Edna trong biên chế xưởng phim của mình. Trong cuốn Hồi ký xuất bản vào những năm 1964, ông đã dành những trang cuối cùng để bày tỏ tình cảm và tấm lòng trân trọng của mình đối với Edna. Ông cũng thổ lộ rằng, những năm tháng làm việc với bà là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời sự nghiệp của ông.

Nếu Chaplin là một nhà thơ, Edna Purviance nhất định là nàng thơ của ông. Mối tình của họ thực sự là một mối tình đẹp, lãng mạn nhưng xen lẫn trong đó là những sự cay đắng, đau thương, cũng giống như phần lớn các bộ phim của Chaplin vậy.

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 5

Edna Purviance - nàng thơ của Vua hề "Sac-lo" 6
Chaplin (trái) và Edna bên ngoài phim trường