Sau trận thua 0-3 đầy nuối tiếc trước U23 Trung Quốc đêm 20/1 tại bán kết U23 châu Á, dàn cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Đoàn Văn Hậu đã đồng loạt gửi những thông điệp ấm áp nhằm vực dậy tinh thần cho các cầu thủ trẻ.
Trên trang cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã không giấu nổi sự thất vọng khi đăng tải dòng trạng thái "cảm thấy tồi tệ" kèm lời xin lỗi chân thành: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người ạ!".
Ngay lập tức, những người đàn anh dày dạn kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia đã xuất hiện kịp thời để tiếp thêm sức mạnh.
Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, một người cũng từng nếm trải nhiều áp lực khi còn là cầu thủ trẻ, đã gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng tới Đình Bắc: "Phía trước còn nhiều điều tốt đẹp. Cố lên". Lời động viên này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ người hâm mộ, như một cách để nhắc nhở các cầu thủ trẻ rằng một trận thua không phải là dấu chấm hết.

Văn Hậu động viên Đình Bắc (Ảnh: CMH)

Quế Ngọc Hải cỗ vũ các đàn em (Ảnh: CMH)
Cùng chung tinh thần đó, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng đăng tải một thông điệp đầy tâm huyết để trấn an toàn đội U23. Anh khẳng định rằng những nỗ lực và cống hiến của các cầu thủ trẻ luôn được ghi nhận:
"Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua:.
Bên cạnh đó, cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam cũng không quên thúc giục các đàn em phải sớm gạt bỏ nỗi buồn để tập trung cho chặng đường phía trước: "Giờ là lúc phải vững vàng và mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ!".
Sự thấu hiểu và sẻ chia từ các đàn anh như Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu vào thời điểm này là "liều thuốc" tâm lý cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ giúp giảm bớt áp lực dư luận mà còn giữ cho ngọn lửa tự tin của thế hệ trẻ không bị dập tắt sau những vấp ngã đầu đời.