Người mẹ nghẹn ngào ôm chặt chàng trai 21 - chính là đứa con trai đã mất tích suốt 17 năm qua của bà. Nhưng 1 cuộc điện thoại đã khiến cục diện thay đổi tất cả.
18 năm đi lạc cách xa quê cả ngàn cây số, người đàn ông khờ khạo được người dân xóm chợ tại Trà Vinh cưu mang. Cũng nhờ sự giúp đỡ từ những "người dưng", nay anh Chung đã tìm được gia đình ở Đà Nẵng và trở về trong vòng tay người cha đã 87 tuổi.
Với sự giúp đỡ của Công an huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Mai Châu (tỉnh Hoà Bình), anh Vi Văn Liễu đã tìm lại được người thân và gia đình sau 10 năm thất lạc.