Đoàn mô tô và CSGT "hộ tống" 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn

Toàn Nguyễn - Ảnh: Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 02/09/2016

Nhân dịp lễ Quốc Khánh, trung tâm hỗ trợ công nhân TP.HCM đã tổ chức một lễ cưới tập thể cho 100 đôi uyên ương có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn rước dâu hoành tráng của lễ cưới lần lượt đi qua các tuyến đường trong thành phố, dẫn đầu là các thành viên trong đoàn mô tô và lực lượng CSGT.

Nhằm chào mừng 71 năm ngày Quốc khánh 2/9, đồng thời tạo điều kiện cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn ở Sài Gòn có được một lễ cưới ý nghĩa, Thành Đoàn TP.HCM đã phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ công nhân thành phố tổ chức một lễ cưới tập thể dành cho 100 đôi uyên ương vào sáng hôm nay.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 1.

100 cặp vợ chồng nghèo hân hoan trong ngày cưới của mình.

Đối tượng mà chương trình hướng đến là cán bộ nhân viên, thanh niên công nhân, giáo viên, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các đơn vị trên địa bàn TP.HCM.  Đặc biệt là những cặp đôi thu nhập thấp, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, không có đủ điều kiện làm lễ cưới.

7h30 sáng ngày 2/9, 100 đôi uyên ương đã tập trung tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ để thực hiện lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ. 

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Các cặp đôi tập trung ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Mỗi đôi uyên ương được chuẩn bị quần áo cưới, hoa cưới và được tặng nhẫn cưới.

Sau khi lễ dâng hoa kết thúc các cặp đôi cùng nhau rước dâu trên các đường phố Sài Gòn bằng xe đạp diện. Dẫn đầu đoàn rước dâu là 20 thành viên của đoàn mô tô quận 5, các anh chị đã rất nhiệt tình trong việc dẫn đường cũng như giữ an toàn cho các cặp đôi di chuyển trên các tuyến phố. Ngoài ra còn có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ giữ trật tự trong lúc đoàn diễu hành di chuyển.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 4.

Những gương mặt hạnh phúc trong ngày vui của đời mình.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 5.

100 cặp vợ chồng cùng Đại diện các sở Ban ngành TP. HCM cùng thả bong bóng chúc mừng ngày vui của tập thể anh chị em công nhân.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 6.

Ngay sau đó, 100 đôi uyên ương chở nhau trên xe đạp điện tiến về Nhà hàng nơi tổ chức tiệc cưới để chung vui với gia đình, họ hàng.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 7.

Dẫn đầu đoàn xe là 20 thành viên của Đoàn mô tô quận 5.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 8.

Để tôn vinh nét đẹp truyền thống của lễ cưới Việt Nam, Ban tổ chức chọn trang phục cho các đôi vợ chồng là áo dài.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 9.

Đoàn xe di chuyển trên đường 3 tháng 2, quận 10 rất trật tự.

Trước khi diễn ra lễ cưới này, các cặp đôi đã được tạo điều kiện tham gia các khóa học liên quan đến vấn đề "xây dựng gia đình hạnh phúc" với các chuyên đề như: kỹ năng hoạch định chi tiêu trong gia đình, giải quyết xung đột gia đình, giữ lửa đời sống hôn nhân...

Tham gia lễ cưới, mỗi cặp đôi sẽ nhận được hỗ trợ từ ban tổ chức bao gồm: 1 cặp nhẫn cưới, 1 bàn tiệc cưới, album ảnh cưới, sổ tiết kiệm và nhiều phần quà có giá trị khác. Điều kiện bắt buộc để được tham gia lễ cưới là các cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới trước đó.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 10.

Mỗi chiếc xe đều được trang trí hoa cưới rất đáng yêu.

Cặp đôi Anh Trí (1995) và Ngọc Điệp (1992) tươi cười chia sẻ: "Vợ chồng em thức từ tối hôm qua đến sáng nay, hồi hộp quá không ngủ được luôn! Được tổ chức đám cưới, còn được bắt tay chụp hình với bác Đinh La Thăng, vợ chồng em vừa vui mà vừa cảm thấy vinh dự, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết".

Anh Trí hiện đang làm nghề tự do còn Ngọc Điệp làm giáo viên mầm non, cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên cả hai chưa tổ chức lễ cưới. Sự hỗ trợ từ chương trình lễ cưới tập thể đã giúp họ giảm đi một phần gánh nặng về chuyện tiền nong, cũng như giúp họ có một lễ cưới ý nghĩa và hạnh phúc nhất.

11h30, các cặp đôi bắt đầu làm lễ tại sảnh của trung tâm hội nghị tiệc cưới và đón khách. Các đôi uyên ương lần lượt tiến hành các nghi thức của lễ cưới trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè cũng như ban tổ chức chương trình lễ cưới tập thể. Đối với cặp đôi Minh Hoàng và Mỹ Chi, vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên họ sẽ được nhận một Căn phòng mơ ước do chương trình tài trợ.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 11.

100 đôi vợ chồng trên sân khấu tiệc cưới hoành tráng nhất.

Anh Hoàng và chị Chi đã sống chung với nhau 6 năm nay và có 2 đứa con, 1 bé đang được gửi đi học tại chùa. Anh Hoàng có bệnh về khớp nên không làm việc nặng nhọc được, chị Chi cũng làm thuê mướn cho người khác, thu nhập của cả hai chỉ đủ sống lay lắt qua ngày. Hôm nay được tặng căn nhà và có một lễ cưới trong mơ, họ rất hạnh phúc.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 12.

Anh Minh Hoàng và chị Mỹ Chi - Cặp vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn nhất trong lễ cưới tập thể được nhận một căn nhà mơ ước.

Các cặp đôi đều rạng rỡ và hạnh phúc trong giây phút trọng đại của mình. Với các đôi uyên ương có lẽ đây sẽ là một ngày Tết độc lập đáng nhớ nhất trong cuộc đời, ngày tràn ngập cờ hoa và tình yêu đôi lứa.

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 13.

Đại diện của 100 cặp uyên ương tiến lên cắt bánh kem...

Đoàn mô tô và CSGT hộ tống 100 đôi uyên ương trong ngày cưới tập thể ở Sài Gòn - Ảnh 14.

.. Và cùng nâng ly chúc cho tình yêu của mình sẽ luôn vững bền.