Trên các diễn đàn mạng xã hội Trung Quốc như Zhihu, Douban hay Bilibili, câu chuyện về tầng 21 của tòa nhà ngân hàng màu đỏ ở Thâm Quyến từ lâu đã trở thành một trong những truyền thuyết đô thị nổi tiếng.
Câu chuyện không chỉ lan truyền bằng lời kể mà còn xuất hiện trong các clip thám hiểm đô thị, khiến tòa nhà vốn đã nổi bật với kiến trúc đỏ rực trở thành biểu tượng của bí ẩn và sự rùng rợn trong mắt cộng đồng mạng.
Bên ngoài tòa nhà ngân hàng màu đỏ nổi tiếng của Trung Quốc.
Tòa nhà ngân hàng Trung Quốc tại Thâm Quyến được khởi công vào năm 1995 và hoàn thành năm 1997, với tổng diện tích lên tới 200.000 m2. Công trình tích hợp nhiều chức năng: văn phòng, khu thương mại và khu dân cư, trở thành một trong những tòa nhà nổi bật nhất thành phố.
Về mặt kiến trúc, tòa nhà nổi bật với màu đỏ sẫm và các khối nhọn chọc trời, dễ khiến người ta liên tưởng đến các yếu tố phong thủy, và đồng thời trở thành điểm nhìn “nhạy cảm” để lan truyền các câu chuyện kỳ bí. Khi màn đêm buông xuống, nhìn về phía tòa nhà mang một vẻ ngoài tối tăm, ảm đạm thậm chí khiến người ta có cảm giác ma mị.
Trong số đó, tầng 21, mặc dù không khác biệt nhiều về kết cấu, lại là tâm điểm của những hiện tượng được cho là “không giải thích được”.
Thang máy bấm lên tầng 21. Thang máy bấm lên tầng 21.
Khu cầu thang tầng 21. Khu cầu thang tầng 21.
Hành lang tầng 21. Hành lang tầng 21.
Nơi được cho là bên trong căn phòng trong tầng 21. Nơi được cho là bên trong căn phòng trong tầng 21.
Người ta đồn rằng, vào năm 1999, trên tầng 21 của tòa nhà này vô cùng đáng sợ, nhiều người không dám bước lên vì nhiều lời đồn đoán ghê rợn. Có người kể rằng thang máy thường tự động dừng ở tầng này dù không ai bấm nút, hay nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh khi không có ai sử dụng. Thậm chí, một số người còn cảm thấy bị theo dõi khi đi qua hành lang của tầng này.
Những câu chuyện này đã nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn mạng xã hội, khiến tầng 21 trở thành một "vùng cấm" mà ít ai dám đến gần.
Song, theo tờ Sohu, khi phóng viên tới phỏng vấn bảo vệ tòa nhà về câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội nhiều năm qua, họ đều có câu trả lời: “Tầng 21 có gì đáng sợ đâu? Hàng đêm chúng tôi vẫn đi tuần, một mình với đèn pin cũng lên được mà.”
Tuy nhiên, cũng theo lời những người bảo vệ ở đây, tầng 21 từng bị bỏ trống trong một thời gian dài, nhưng cũng có công ty thuê và hoạt động tại đây. Tuy nhiên, do tầng 21 là lối thoát hiểm, nên hai tòa A và B được nối thông, tạo ra diện tích văn phòng rất lớn. Điều này dẫn đến chi phí thuê cao, khiến số lượng công ty muốn thuê tầng 21 giảm đi đáng kể.
Trên truyền thông Trung Quốc cũng đã có nhiều bài viết giải mã tầng 21, chỉ ra rằng những hiện tượng kỳ bí được nhiều người nhắc đến hoàn toàn có thể được giải thích bằng lỗi kỹ thuật thang máy, hệ thống ống nước và van tự động.
Cũng có lời đồn rằng ông chủ của tòa nhà đã phải chi rất nhiều tiền để mời thầy phong thủy về xem xét tình hình. Ngày trước, nơi đây từng là vùng đất dùng để tử hình phạm nhân. Để hóa giải điều này, tòa nhà được xây dựng với hình dạng ngọn nến đỏ để trấn áp những linh hồn không được siêu thoát.
Đến ngày nay, truyền thuyết về tầng 21 vẫn tồn tại trên các diễn đàn mạng như Zhihu, Bilibili, Douban, trở thành một phần văn hóa dân gian đô thị, thu hút giới trẻ và là đề tài phổ biến trong các clip khám phá đô thị.
Nguồn: Sohu, MXH.