Diễn kịch giả, nam sinh nguy kịch vì bất ngờ bị cắt cổ thật

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:55 09/04/2016

Trong lúc đang diễn màn kịch cắt cổ ở sân khấu của trường, 2 nam sinh New Zealand bất ngờ bị cắt cổ bằng dao thật.

Ngày 6/4, tại một ngôi trường tư nhân ở New Zealand đã xảy ra vụ tai nạn khủng khiếp: 2 sinh viên bị cắt cổ ngay trên sân khấu kịch của trường khi đang hăng say diễn vở kịch Sweeney Todd (Gã thợ cạo ma quỷ). 2 sinh viên nói trên lập tức được đưa tới bệnh viện, trong đó có 1 người ở trong trạng thái rất nguy kịch.

Diễn kịch giả, nam sinh nguy kịch vì bất ngờ bị cắt cổ thật - Ảnh 1.

 Đang diễn kịch hăng say, nam sinh bất ngờ bị cắt cổ thật.

Các nhân chứng kể lại, lúc thấy máu trào ra từ cổ nạn nhân, họ không khỏi trầm trồ vì "hiệu ứng quá tốt, làm kỹ xảo quá chuẩn", mãi tới khi nghe tiếng thét kinh hãi, mọi người mới bàng hoàng nhận ra đó là máu thật.

Sweeney Todd (Gã thợ cạo ma quỷ) là một gã thợ cạo hư cấu người Anh. Theo truyền thuyết, hắn ta đã trở nên điên cuồng do bị mất vợ và con gái. Hắn luôn giết khách hàng của mình bằng cách dùng con dao cạo cắt cổ họ, sau đó chặt nhỏ xác của những người xấu số và chuyển cho kẻ tòng phạm máu lạnh làm bánh nhân thịt bày bán.

Diễn kịch giả, nam sinh nguy kịch vì bất ngờ bị cắt cổ thật - Ảnh 2.

Câu lạc bộ kịch nói của trường cho biết, con dao cạo mà họ dùng để diễn kịch là dao thật, thế nhưng đã được làm cùn đi và được bọc lại bằng tầng tầng lớp lớp băng dính cùng giấy bạc. Khi tập dượt, cả nhóm vẫn dùng con dao đó và không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tất cả mọi người đều vô cùng hoảng hốt khi con dao đạo cụ lại có thể gây ra thương tích cho các sinh viên.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Diễn kịch giả, nam sinh nguy kịch vì bất ngờ bị cắt cổ thật - Ảnh 3.

Diễn kịch giả, nam sinh nguy kịch vì bất ngờ bị cắt cổ thật - Ảnh 4.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày