Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: "Hà Lan" sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh!

JC - FRIDAY NIGHT, Theo Helino 15:42 05/01/2020

Nếu Mắt Biếc được chuyển thể thành phim ngay vào thời điểm 1990 lúc tác phẩm vừa phát hành, có khi nó sẽ trở thành bộ phim biểu tượng của điện ảnh Việt.

Không thể phủ nhận Mắt Biếc chính là cái tên tung hoành phòng vé dịp cuối năm 2019 và kéo dài cho tới tận bây giờ. Theo thông tin từ NSX, sau hai tuần công chiếu, Mắt Biếc đã chạm mốc hai triệu lượt vé bán ra, con số mà mọi phim Việt đều mơ ước. Ít ai biết nguyên tác Mắt Biếc được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phát hành đầu tiên vào năm 1990, tính đến đầu năm 2020 tròn 30 năm. Điều đó cho thấy, tiểu thuyết của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ở thời điểm nào cũng đều được khán giả đón nhận, dù ở trang truyện hay lên phim.

Nhưng sẽ ra sao nếu tác phẩm được sản xuất từ những năm 90 ngay lúc vừa xuất hiện trước công chúng, được những tên tuổi lẫy lừng một thời của dòng phim mì ăn liền đóng chính mà không phải là Trần Nghĩa, Trúc Anh hay Trần Phong như Mắt Biếc của Victor Vũ?

Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: Hà Lan sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh! - Ảnh 1.

Dàn cast vừa trẻ vừa mới của Victor Vũ...

Nếu Mắt Biếc được làm ở những năm 90, không ai xứng đáng là Ngạn - Hà Lan và Dũng hơn bộ ba Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh và Lê Tuấn Anh

1. Lê Công Tuấn Anh - Ngạn

Trong bộ 3 như trên, Lê Công Tuấn Anh là cái tên để lại cho người hâm mộ nhiều tiếc nuối nhất khi mất ở tuổi 29. Với đôi mắt đượm buồn, gương mặt thư sinh với cặp kính trong Vị Đắng Tình Yêu, anh chính là Ngạn mà các đạo diễn những năm 90 tìm kiếm.

Đây chắc chắn là Ngạn mà ai cũng tìm kiếm. Các bạn có thấy chiếc mắt kính quen thuộc không?

Ngạn (Trần Nghĩa) có nét tương đồng vô cùng lớn với hình tượng của cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh trong Vị Đắng Tình Yêu.

Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: Hà Lan sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh! - Ảnh 4.
Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: Hà Lan sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh! - Ảnh 5.

2. Lê Tuấn Anh - Trần Phong

Lê Tuấn Anh được khán giả yêu thích bởi nét phong trần, hào hoa, vào vai tay chơi đểu cáng ở các bộ phim "mì ăn liền" vào thập niên 1990. Khán giả lần đầu tiên biết tới nghệ sĩ qua bộ phim Bí Mật Thành Phố Cấm. Trong số ba cái tên Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh là người thường xuyên được đạo diễn xây dựng hình tượng gắn "badboy", vậy nên không ai thích hợp hơn nam nghệ sĩ để vào vai Dũng.

Nói về độ ngầu, Dũng (Trần Phong) vẫn còn kém xa đàn anh lắm!

3. Hà Lan - Việt Trinh

Nói về Việt Trinh, không ai xứng vào vai Hà Lan ngoài nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất thời đó. Với đôi mắt to tròn, nét diễn duyên dáng nhưng không kém phần e ấp, Hà Lan bước ra từ trang truyện là đây chứ còn đâu!

Điện ảnh Việt 1990 đã có một huyền thoại nếu Mắt Biếc được chuyển thể: Hà Lan sẽ còn đẹp nao lòng với nhan sắc của Việt Trinh! - Ảnh 8.

Bất chấp ảnh dung lượng thấp, nhan sắc này của Việt Trinh hoàn toàn xứng đáng làm "Mắt Biếc" của Ngạn.

Ngoài ra, cả Lê Công Tuấn Anh và Việt Trinh đều từng hợp tác ở bộ phim Vĩnh Biệt Mùa Hè. Trích đoạn này có làm bạn liên tưởng tới thời cấp ba của Ngạn và Hà Lan không?

Trích đoạn Lê Công Tuấn Anh và Việt Trinh trong "Vĩnh Biệt Mùa Hè"

Bên cạnh đó, phần nhạc phim cũng có thể lấy ca khúc Mắt Biếc do nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên sáng tác. Ca khúc nổi tiếng này được ra đời vào khoảng cuối những năm 1960. Lời bài hát cũng hoài niệm về tình yêu, quá khứ đã cũ, hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của Ngạn trong truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh.

Ca khúc "Mắt Biếc" (Ngô Thụy Miên) - Tuấn Ngọc

Thăm dò ý kiến

Bạn cảm thấy thế nào về Mắt Biếc phiên bản năm 1990?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.