Điểm danh những tiệm trà bánh tông màu pastel chứa cả bầu trời xinh xắn ở Sài Gòn

Ngọc Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 22:22 11/03/2019

Những tiệm trà bánh có sự kết hợp màu sắc nhạt và xinh xắn trông như từ các bộ phim cổ tích lãng mạn bước ra vậy.

Đôi khi, điều kiện để có một nơi chụp hình "sống ảo" tốt thật ra rất đơn giản, không cần quá cầu kì, mà chỉ cần sự kết hợp giữa các màu sắc pastel kiểu nhạt và nhẹ nhàng. Mặt khác, các gam màu pastel từ nội thất và không gian cũng mang lại sự thoải mái, dễ chịu cho bạn khi nhâm nhi một chiếc bánh ngọt và một tách trà chiều. Ở Sài Gòn có một số quán trà chiều màu pastel rất xinh xắn, không chỉ có không gian đẹp mà còn có trà bánh ngon mà có lẽ bạn chưa biết đấy, hãy cùng chúng mình khám phá nhé!

TATA Bakery (36Bis Lê Lợi, Bến Nghé, Q.1)

TATA Bakery là một tiệm trà bánh rất nhỏ thôi, với không gian vỏn vẹn khoảng 30 mét vuông. Tuy nhiên nội thất bên trong được thiết kế bằng gỗ nên nhìn rất "Tây", hai gam màu chủ đạo là màu hồng và xanh mint (bạc hà), đến cả những chiếc bánh macaron cũng được làm theo màu này.

Nguồn ảnh: TATA Bakery.

Từ ngoài nhìn vào, mặt tiền của quán được làm theo phong cách các hiệu bánh Pháp, với cửa kính trưng bày các loại bánh rất đẹp và độc đáo.

Nguồn ảnh: TATA Bakery.

Tiệm có bán các loại bánh như crepe sầu riêng, mousse, bánh bông lan trứng muối, bánh patechaud... cùng với các loại trà nước rất đa dạng. Đây là một nơi dễ thương thích hợp để nhâm nhi trà bánh buổi chiều và tỉ tê cùng hội bạn gái đấy.

PHouse (218/10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3)

Nằm giữa lòng Sài Gòn ngay trên con đường Nam kỳ Khởi Nghĩa lúc nào cũng tấp nập, thật khó hiểu vì sao mà PHouse lại yên ắng và dường như tách biệt khỏi thế giới. Chỉ với quãng đường chưa đến 50 mét vào trong con hẻm nhỏ, PHouse chào đón bạn nơi cuối đường với không gian tĩnh lặng tuyệt đối với tiếng nhạc nhẹ. Chủ PHouse cho hay, ngôi nhà có kiến trúc Pháp với cầu thang uốn bằng gỗ từ hơn 100 năm trước, cùng với khu vườn xanh mướt như trong cổ tích.

Nguồn ảnh: PHouse.

Không gian Phouse lấy màu kem làm chủ đạo, điểm xuyết thêm các màu pastel khác từ nội thất và đồ trang trí như khăn trải bàn ren, ghế gỗ... PHouse có không gian rộng và nhiều khu với sức chứa lớn nên gần như không bao giờ sợ quá đông khách. Phần lớn thời gian, bạn luôn có thể tìm cho mình một góc yên tĩnh tại đây.

Nguồn ảnh: PHouse.

Partea (42 Nguyễn Huệ, Q.1)

Quá nổi tiếng với giới trẻ nên không còn cần phải nói gì nhiều nữa, hầu hết người đến với Partea đều là vì những hình ảnh đẹp xinh lung linh trên các trang mạng xã hội nơi các bạn trẻ check - in thường xuyên. Trong những bức ảnh, ta sẽ thấy nội thất màu kem trắng, kèm theo các vật dụng và đồ trang trí rất dễ thương. Tuy nhiên cũng vì quá nổi tiếng dù có không gian khá nhỏ, Partea thường xuyên trong tình trạng đông người, nhất là vào những ngày lễ. Tuy nhiên Partea vẫn có quy định khách nói nhỏ và giữa trật tự nên bạn cũng không sợ ồn đâu nhé, chỉ có tiếng nhạc du dương trong không gian mà thôi.

Nguồn ảnh: Partea.

Britea

Britea mang đậm phong cách Anh với những món trang trí hình chú lính chì và hàng những dãy cốc trà xinh xắn nhiều màu sắc. Ở đây được trang trí sáng sủa, lấy màu trắng đơn giản làm chủ đạo và phối cùng các màu pastel khác. Quán có những bộ bàn ghế phong cách châu Âu cổ điễn, hơi phá cách theo hướng hiện đại một chút.

Nguồn ảnh: Britea.

Tuy nhiên có một sự thật là Britea nổi tiếng nhiều hơn với các món trà sữa lạnh, trà truyền thống và bánh của quán cũng không nhiều lắm, có hôm chỉ có một số món bánh tiramisu các vị.

Britea có hai chi nhánh là:

Địa chỉ 1: 60 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé, Quận 1.

Địa chỉ 2: 249 Nguyễn Tri Phương, P. 5, Quận 10.

Maguriette, 193/8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.3)

Bạn sẽ gần như không bao giờ "tình cờ" thấy được Maguriette, trừ khi bạn sống hay làm việc trong con hẻm 193 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Con hẻm này khá sâu, cũng rất yên ắng và vắng vẻ. Tuy nhiên nếu đã có dịp thấy thì bạn hẳn sẽ có loại cảm giác quen thuộc kiểu "déjà vu" như thể mình đã gặp ở đâu rồi. Có lẽ là trong một bộ phim Nhật Bản về các tiệm bánh nhỏ, hoặc là các bộ phim châu Âu. Maguriette có nội thất đơn giản và không gian khá nhỏ, màu chủ đạo tông trắng, tường dán hoạ tiết hoa nhí cổ điển. Các bàn của Maguriette được trải bằng khăn sọc caro đỏ viền ren nên gợi đến các nhà hàng, cà phê ở Pháp. Quán phục vụ trà Anh và các loại bánh ngọt, ngoài ra cũng có các loại nước phổ biến khác.

Nguồn ảnh: Maguriette Tea House.