Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Bieber

Diệu Quí, Theo Helino 15:52 20/05/2019

Sức hút từ nam ca sĩ Justin Bieber đã khiến khu du lịch ở Iceland rơi vào tình trạng quá tải du khách. Ban quản lý nơi đây đã phải ra quyết định tạm đóng cửa, từ chối đón khách khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Hiện tượng khách du lịch bùng nổ ở Iceland trong những năm gần đây đã đóng góp rất lớn vào cho nền kinh tế quốc gia này. Mặc dù du khách đổ xô đến mang đến nhiều lợi ích, nhưng cũng kéo theo khá nhiều hệ lụy làm cảnh quan nơi đây ít nhiều bị ảnh hưởng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu nữa.

Mới đây, một khu du lịch ở Iceland đã phải treo bảng đóng cửa vì khách du lịch kéo đến hàng loạt sau khi nơi này được ca sĩ Justin Beiber chọn làm bối cảnh để quay MV I’ll Show You vào năm 2015. Đó chính là hẻm núi Fjadrargljufur.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 1.

Cảnh đẹp tại hẻm núi Fjadrargljufur được Justin Beiber "để mắt" và chọn làm nơi thực hiện sản phẩm âm nhạc của mình.

Fjadrargljufur là một hẻm núi nằm ở phía đông nam Iceland, sâu khoảng 100 mét và dài 2 km, được tạo ra bởi một vụ xói mòn từ sông băng hàng triệu năm trước. Dòng sông Fjadra chảy giữa hẻm núi, do nước không sâu và sông không rộng nên khách du lịch có thể khám phá Fjadrargljufur bằng cách lội dọc dòng sông vào mùa hè.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 2.
Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 3.

MV của Justin Bieber đã thu hút lượng lớn du khách đổ xô đến Fjadrargljufur.

Trong MV I'll Show You, Justin đã chạy trên những thảm cỏ, cởi trần tắm dưới dòng sông băng. Cảnh quan hùng vĩ của khu hẻm núi Fjadrargljufur cũng được tái hiện sống động qua từng thước phim. Thiên nhiên Iceland hiện lên đẹp như một bức tranh cùng với giọng hát tuyệt vời của Justin đã giúp cho MV này đạt gần 445 triệu views tính tới thời điểm hiện tại.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 4.

Cảnh đẹp hùng vĩ của Iceland được tái hiện vô cùng sống động qua MV của giọng ca "Baby".

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 5.

Hẻm núi Fjadrargljufur trước giờ ít được người nước ngoài biết đến và cho tới cuối năm 2015, khi Justin Bieber chọn nơi này để thực hiện MV thì lượng fan đông đảo của giọng ca người Canada đã đổ xô tới đây để check-in, làm cho lượng khách du lịch đến nơi này "bùng nổ", không thể kiểm soát nổi.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 6.
Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 7.

Cảnh đẹp, cộng thêm sức hút của Justin Beiber đúng ra là một điều tốt cho ngành du lịch Iceland nhưng lại làm một địa danh của nơi này phải… say goodbye!

Được biết, Ban Quản lý du lịch Iceland quyết định không cho du khách quan hẻm núi Fjadrargljufur bởi lượng khách đến đông nghẹt làm môi trường sinh thái của hẻm núi bị đe dọa. Một số người còn không có ý thức khi bước qua hàng rào, đi song song với lối đi khiến thảm thực vật xung quanh hẻm núi bị tác động nghiêm trọng.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 8.

Cảnh sắc tuyệt đẹp ở hẻm núi Fjadrargljufur trước khi ngừng đón khách tham quan.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 9.

@kritolaos

Theo chia sẻ của đại diện khu du lịch Iceland, nam ca sĩ Justin Bieber đã… gián tiếp gây ra tình trạng này. Họ không hoàn toàn đổ lỗi cho Justin, nhưng họ hy vọng những người nổi tiếng cần kỹ lưỡng hơn trước những tác động mà mình đem lại vì nó có thể làm ảnh hưởng đến những người khác.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 10.

@alirastafa

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 11.

@alirastafa

Từ khi bất ngờ "nổi tiếng", lượng khách đến đây quá đông tạo nên làn sóng du lịch bùng nổ. Chỉ riêng năm 2018, Fjadrargljufur đã đón tổng cộng 2,3 triệu khách tham quan, tăng 20% mỗi năm. Trong khi du khách ngày một đông mà cơ sở hạ tầng nơi đây chưa phát triển toàn diện để phục vụ chu đáo, vì vậy nơi này đành phải "tạm biệt" du khách một thời gian để chỉnh trang, tu sửa trước khi hoạt động trở lại.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 12.

Thật đáng tiếc khi một khu du lịch đẹp thế này lại phải đóng cửa. Ảnh: @alirastafa

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 13.

@kritolaos

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 14.

@estheryumiko

Dù hẻm núi đã treo biển báo lớn về việc cấm du khách đến nhưng một số du khách vẫn phớt lờ. Nhiều cánh tài xế còn cố chấp đi xuống con đường hẹp đầy đá sỏi bên dưới khiến các nhân viên an ninh phải thường xuyên phải chặn xe để thông báo rằng cảnh quan Fjadrargljufur đang chịu nhiều tổn hại, không thể tiếp nhận thêm khách du lịch nữa. Thậm chí, có trường hợp còn "xin xỏ" và hối lộ nhân viên an ninh để được vào tham quan nhưng đều bị khước từ.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 15.

Một vị khách nữ vẫn cố bước qua bảng cấm để tạo dáng chụp ảnh.

Địa điểm du lịch ở Iceland treo bảng đóng cửa, nguyên nhân gián tiếp được cho là vì... Justin Beiber - Ảnh 16.

Lượng khách ào ạt tăng một cách chóng mặt khiến nơi này không thể hoạt động tiếp tục, mà phải đóng cửa trùng tu một thời gian.

Thế mới nói, những du khách khi đến một địa điểm nào đó, ngoài việc tham quan, chụp ảnh check in thì xin hãy giữ gìn nơi ấy, đừng để những địa điểm đẹp đẽ phải lần lượt đóng cửa trong tiếc nuối vì chính những người mang lại sự phát triển cho ngành du lịch.