Một cuộc điều tra mới đây đã xác định nguyên nhân cái chết thương tâm của Lucy Reed (15 tuổi), cô gái qua đời sau khi ăn trưa và đi bơi trong chuyến du lịch cùng mẹ. Cái chết của em được cho là hậu quả của việc bơi lội khi bụng còn no.
Vụ việc xảy ra vào tháng 6/2023, khi Lucy cùng mẹ - bà Liz và một người bạn đi nghỉ trong ngày tại Cleethorpes, Anh. Trước khi xuống nước, cả nhóm đã dùng bữa trưa tại một nhà hàng địa phương. Dù mẹ có khuyên nên đợi thêm để tiêu hóa thức ăn, Lucy vẫn nằng nặc đòi đi bơi.
Cô bé cùng bạn tiến ra vùng biển gần Bến tàu Cleethorpes trong khi mẹ đi dạo. Không lâu sau, Lucy biến mất. Mẹ cô lập tức gọi cứu hộ và báo cảnh sát, mở màn chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn kéo dài hơn 3 tiếng. Đến tối, thi thể cô được tìm thấy và đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Hull bằng trực thăng, nhưng không thể qua khỏi.
Khám nghiệm tử thi cho thấy Lucy tử vong vì ngạt thở sau khi nôn và hít phải dịch dạ dày trong lúc cố gắng bơi vào bờ. Điều tra viên cấp cao Paul Smith cho biết thủy triều rút và dòng nước mạnh đã khiến Lucy bị cuốn xa bờ trong khi em không phải là người bơi giỏi. Khi cố gắng tìm nơi có thể đứng chân, cô bé bắt đầu nôn và vô tình hít phải thức ăn chưa tiêu hóa - nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong.
"Kết quả điều tra cho thấy Lucy Reed tử vong do ngạt vào ngày 24/6/2023 tại vùng nước sông Humber, Cleethorpes. Cô bé đã ăn một bữa trưa thịnh soạn rồi lập tức xuống vùng nước nông, nhưng thủy triều rút nhanh đã đưa cả nhóm ra xa", ông Smith nói.
Ông cũng cho biết thông tin từ một người dân đã giúp khoanh vùng vị trí tìm kiếm khi nhớ lại có thấy một cô gái gặp nạn cách bờ khoảng 600m. Từ đó, xuồng cứu hộ được điều động từ Bến tàu Grimsby và nhanh chóng tìm thấy Lucy. Dù được sơ cứu ngay trên trực thăng, cô bé không qua khỏi.
"Cô ấy đã ở dưới nước khoảng 30-40 phút trước khi được báo mất tích. Ở tuổi 15, Lucy đáng lẽ phải được an toàn, đủ lớn để được bảo vệ", điều tra viên đau xót chia sẻ.
Cũng theo ông Smith, cái chết của Lucy là tai nạn - một hậu quả không lường trước được của việc bơi khi dạ dày còn đầy. Ông nhấn mạnh đây là bài học cảnh tỉnh về những nguy cơ khi xuống nước sau khi ăn uống no nê.
Cơ quan Hàng hải và Bảo vệ bờ biển sau đó cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân. "Thủy triều không chỉ dâng từ phía trước - chúng có thể dâng từ phía sau bạn và chặn đường trở lại bờ. Hãy luôn nắm rõ thời điểm thủy triều lên xuống để đảm bảo an toàn".
Gia đình và bạn bè Lucy đã lập quỹ tưởng niệm, quyên góp được khoảng 1.000 bảng Anh để ủng hộ RNLI (Hiệp hội cứu hộ quốc gia trên biển). Nỗi đau mất mát không thể đo đếm, nhưng hy vọng rằng từ bi kịch của Lucy, nhiều gia đình khác sẽ được cảnh báo kịp thời.