Đêm không ngủ chờ "concert quốc gia" Day 4: Ai có mặt từ 1 giờ sáng và đã ngắm bình minh, điểm danh nào!!!

Hải My, Theo Phụ nữ Số 07:39 27/04/2025
Chia sẻ

Từ ngoài đời đến trên MXH, tất cả đều hào hức đến quên ngủ, gọi nhau "check-in" sớm để có vị trí đẹp theo dõi buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước sáng 27/4.

Buổi lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) sẽ diễn ra ngày 27/4 tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường trung tâm TP.HCM. 

Theo kế hoạch, buổi tổng duyệt sẽ bắt đầu chuẩn bị từ 6.30 sáng do đó nhiều người lựa chọn cắm trại xuyên đêm, “camp chỗ” để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất để có thể theo dõi buổi lễ tổng duyệt.

Đêm không ngủ chờ

Từ sáng sớm ngày 27/4, không khí tại các tuyến phố chuẩn bị cho lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước đã có đông đảo người dân (Ảnh: Viết Thanh)

Rất đông các bạn trẻ lựa chọn thức xuyên đêm, cùng nhau "camp chỗ" để háo hức đón chờ buổi lễ (Clip: Châu Quốc Thái)

Trên MXH từ những tối trước đó, các bạn trẻ đã liên tục hỏi nhau về kinh nghiệm lựa chọn chỗ ngồi, cách “camp chỗ” ra sao. Hay ngay khi vừa bước sang ngày 27/4, không ít người đã “xả ảnh”, cập nhật nóng ngay tại vị trí của mình khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, dù đã có mặt từ 0h nhưng các tuyến phố cũng đã đông kín người dân, ai cũng trong tâm trạng háo hức, bồi hồi bởi lần đầu tiên được trải qua những khoảnh khắc đặc biệt này.

Đêm không ngủ chờ

Từ tối hôm trước đó, MXH đã rộn ràng những màn hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm

Đêm không ngủ chờ

Đêm không ngủ chờ

Các bài đăng điểm danh, rủ nhau đi "concert Quốc gia" đều viral trên nền tảng MXH

Chia sẻ cảm xúc khi có mặt từ rất sớm, Khánh Quốc (Quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay: “Mình đến đây lúc 12h30 đêm và cảm xúc hiện tại là rất háo hức, mong chờ tới 7h sáng để được xem buổi lễ tổng duyệt. Cũng đã 50 năm mới có một ngày như hôm nay nên mình cũng không muốn bỏ lỡ, nhất định phải có mặt để hòa chung không khí này”.

Trúc Muội đến từ Quận 7 (TP.HCM) cũng đã có mặt lúc 2h sáng và khá bất ngờ khi thấy không khí xung quanh đã rất rộn ràng, đông người. “Mình muốn đến xem buổi này vì là lễ tổng duyệt nên sẽ hoàn thiện, hoành tráng, gần giống nhất với khi chính thức diễn ra buổi lễ”.

Ngoài ra, trên MXH, các bạn trẻ cũng liên tục chia sẻ lại những khoảnh khắc đáng nhớ, 50 năm mới có 1 lần này của mình. Có người đi cùng bạn bè, có người đi cùng gia đình, tất cả đều hòa chung trong không khí đón chờ “concert Quốc gia”. Dù đi từ sớm, thậm chí là xuyên đêm không ngủ nhưng tất cả đều cảm thấy vui vẻ, háo hức và mong chờ khối diễu binh, diễu hành xuất hiện cũng như được ngắm nhìn tận mắt màn trình diễn đẹp mắt từ đội bay trực thăng, máy bay tiêm kích.

Đêm không ngủ chờ
Đêm không ngủ chờ

"Chuyển cảnh" từ khi trời nhập nhoạng đến khi trời sáng, lượng người xung quanh cũng trở nên đông hơn (Ảnh: tieunhou)

Đêm không ngủ chờ

Ảnh: @lucytrinh

Đêm không ngủ chờ

Đêm không ngủ chờ

Liên tục các bài đăng hình ảnh, video được cập nhật trực tiếp tại "concert Quốc gia"

Đêm không ngủ chờ
Đêm không ngủ chờ

Với nhiều bạn trẻ, đây có lẽ là lần ngắm bình minh đặc biệt nhất trong đời (Ảnh: @41imeyhog, @fangyiing)

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày